
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood, với cơ thể như thế “cứng đơ”, bà Hillary Clinton có chút “hơi sợ” trước khi bước vào cánh cửa để ra nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Ảnh Daily Mail

Phản ứng “đóng băng” của bà chỉ ra rằng, bà đang có một nỗi sợ hãi rõ rệt về những gì sẽ xảy ra. Ảnh Daily Mail

Chuyên gia Wood cho hay, như trong giây phút riêng tư với chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton, hai người “rất bình thường” nhưng thiếu sự “ấm áp’ thể hiện qua cử chỉ khoác tay vợ của ông Bill Clinton. Ảnh Daily Mail

Theo nữ chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, để khỏa lấp nỗi lo, bà Clinton nhìn về hướng khác và nở nụ cười rạng rỡ. Ảnh Daily Mail

Trong khi đó, mối quan hệ giữa vợ chồng Tổng thống Obama là rất tuyệt vời vào thời điểm đón vợ chồng ông Donald Trump tại Nhà Trắng trước lễ tuyên thệ. Ảnh Daily Mail

Tuy nhiên, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể bàn nhiều hơn về vợ chồng nhà ông Trump. Ảnh Daily Mail

Chuyên gia chỉ ra, khi tới gặp nhà ông Obama, ông Donald Trump rời xe trước lên gặp, bỏ lại bà Melania tự mình xách theo hộp quà trên tay. Ảnh Daily Mail

Tuy nhiên, lúc này ông Obama đã ra chào đón bà Melania. Ảnh Daily Mail

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nói về vợ chồng ông Obama vào khoảnh khắc đó. “Họ (tức nhà ông Obama) biết bà Melaina căng thẳng và vì thế họ nở nụ cười ấm áp trong lúc chào đón bà để bà vững tin hơn”. Ảnh Daily Mail

Hai người phụ nữ, bà Obama và bà Trump, nhanh chóng quay sang trò chuyện với nhau như những người bạn mặc dù trước đó họ mới gặp nhau trong chốc lát. Ảnh Daily Mail

Họ thậm chí có khoảng thời gian riêng trong lúc vợ chồng Tổng thống Obama đón tiếp vào Nhà Trắng. Ảnh Daily Mail

Còn ông Trump lại rất thoải mái và cởi mở vào lúc đó. Ảnh Daily Mail