Giả xe cấp cứu 115, chở lậu bệnh nhân ngay giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Đỗ Tuấn Kiên mua chiếc xe ô tô 9 chỗ với giá 70 triệu đồng, rồi cải tạo thành xe cứu thương nhái, bị cơ quan công an bắt giữ.

Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã bắt Đỗ Tuấn Kiên (30 tuổi, ở Phú La, Hà Đông, Hà Nội)về hành vi nhái xe cứu thương.
Chiếc xe cứu thương nhái của Kiên
Chiếc xe cứu thương nhái của Kiên
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 19/6, Tổ công tác Đội CSGT số 7 gồm Đại uý Nguyễn Thanh Hải và Thượng uý Quách Anh Tuấn đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương phát hiện một chiếc cứu thương mang BKS: 29T-1353 chạy qua chốt với tốc độ cao.
Chiếc xe hú còi lớn, đồng thời đèn xoay ưu tiên phía trên cũng được bật sáng. Tổ công tác phát hiện chiếc xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, đồng thời sử dụng tem kiểm định giả. Ngay lập tức, Đại úy Hải cùng Thượng úy Tuấn đã đuổi theo và yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.
Trong xe có trang thiết bị như xe cứu thương.
Trong xe có trang thiết bị như xe cứu thương.
Khi bị kiểm tra, một người mặc áo blu trắng bước xuống tự xưng là bác sỹ cho biết, đang trên đường đi đến nơi có bệnh nhân. Đến khi các chiến sĩ CSGT đề nghị xuất trình giấy tờ thì lái xe lại không hề có giấy phép lái xe, tem kiểm định dán phía trước cũng được xác minh là giả. Không lâu sau, tổ công tác đưa chiếc xe này cùng người về trụ sở để làm rõ.
Tại đây, bước đầu, lái xe được xác định là Đỗ Tuấn Kiên (30 tuổi, ở Phú La, Hà Đông, Hà Nội) còn người đi cùng cũng được làm rõ là Quách Văn Huy (26 tuổi, ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Huy không phải là bác sĩ mà thực chất chỉ là điều dưỡng viên học hệ Cao đẳng tại Cao đẳng Y Tế Phú Thọ.
Kiên (áo đỏ) và Huy (ao xanh) tại cơ quan công an.
Kiên (áo đỏ) và Huy (ao xanh) tại cơ quan công an.
Mặc dù không hề học qua lớp lái xe nào nhưng từ đầu tháng 2/2014, Kiên đã tự ý tháo hàng ghế sau của xe 9 chỗ trên, lắp còi ủ, đèn xoay, dán dòng chữ Cấp cứu 115 vào thân xe để giả dạng xe cứu thương.
Kiên khai nhận đã móc nối với một số cò bệnh viện tại Việt Đức và bệnh viện 198. Mỗi khi có bệnh nhân làm thủ tục xuất viện, Kiên sẽ được báo tin và chạy xe đến, làm giá rồi chở các bệnh nhân này về nhà. Tiền thu được sẽ được Kiên “cắt” lại trả công cho các đối tượng này. Điều dưỡng Quách Văn Huy cũng được Kiên thuê với giá 4 triệu đồng/tháng để đi cùng xe.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Số phận nào cho đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa Diên Khánh?

(Kiến Thức) - Cháu bé bị bỏ rơi bỗng dưng được chính quyền xã yêu cầu chuyển về một trung tâm bảo trợ trẻ em, làm nhiều người nghi ngờ có uẩn khúc phía sau.

Lùm xùm chuyện chính quyền xã đột ngột chuyển cháu bé bỏ rơi ở chùa lên trung tâm xã hội?
Dư luận xã Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) xôn xao về việc một cháu bé bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Diên Khánh bỗng dưng được chính quyền xã yêu cầu chuyển về một trung tâm bảo trợ trẻ em; dù nhà chùa đã nuôi cháu bé và tờ giấy (cha mẹ - PV) để lại cùng đứa bé cũng ghi rõ nhờ nhà chùa nuôi giúp để sau này nhận lại. Nhiều ý kiến cho rằng, có uẩn khúc phía sau việc quan tâm đặc biệt của chính quyền xã với cháu bé. Nhiều người còn tung tin đồn rằng, đây là việc mua bán cháu bé giữa chính quyền xã với trung tâm.

Chung tay xây dựng thư viện, tặng sách cho trẻ em nghèo

(Kiến Thức) - Hãy chung tay xây dựng thư viện The Morning cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa và các khu vực khó khăn, nhằm thắp sáng tình yêu sách cho trẻ.

Hệ thống Giáo dục Ban Mai và Nhà xuất bản Kim Đồng cùng Quỹ tấm lòng Việt Đài truyền hình VN vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống thư viện The Morning cho những vùng khó khăn trên cả nước. Đây là một chương trình cộng đồng nhằm mang tri thức đến với học sinh những vùng, khu vực còn nhiều khó khăn.
Thư vện The Morning được rất nhiều học sinh yêu thích...
Thư vện The Morning được rất nhiều học sinh yêu thích...

Rời cơ sở giáo giục, vào thẳng trại giam

(Kiến Thức) - Vừa rời cơ sở giáo dục về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, Võ Hùng Hậu (ngụ quận 3, TPHCM) lại gây án giết người.

Võ Hùng Hậu tại tòa.
Võ Hùng Hậu tại tòa. 
Hôm đó, Hậu cùng nhóm bạn đang làm tủ treo mắt kính để bán tại nhà. Trong lúc làm, Hậu mở nhạc nghe. Ông Nguyễn Đông Phương (hàng xóm của Hậu) đi ngang qua chê bài nhạc Hậu mở đã dở lại mở quá to, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả nhau. Kết quả, ông Phương tử vong do bị Hậu đâm nhiều nhát, một số người vào can ngăn cũng bị thương.