Giá hoa “ngất ngưởng” vẫn đông khách ngày 8/3

(Kiến Thức) - Giá hoa tăng gấp nhiều lần ngày thường nhưng điều đó không làm nhiều đàn ông bận tâm quá.

Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3
Trong dịp 8/3, “phái mạnh” đồng loạt rủ nhau mua hoa tặng cho ”phái đẹp” nên các địa điểm bán hoa trở nên rất tấp nập, giá hoa tươi tăng mạnh.
 
Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3-Hinh-2
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ( Quận 10, TP.HCM), hoa 8/3 năm nay khá phong phú, đầy đủ các chủng loại, chủ yếu được nhập về từ Hà Nội và Đà Lạt. Loại hoa bán chạy và có giá cao nhất trong dịp này là hoa hồng. Một bó có giá từ 200 đến 500 nghìn đồng, tuỳ theo xuất xứ của hoa.
Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3-Hinh-3
Không chỉ tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ mà trên các tuyến đường lớn tại TP.HCM như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Kiệm, 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện hàng loạt các địa điểm bán hoa thời vụ. Hầu hết các chủ bán là các sinh viên để kiếm thêm thu nhập
Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3-Hinh-4
Một số trẻ nhỏ cũng được huy động...
Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3-Hinh-5
Khách hàng chủ yếu là nam giới.
Gia hoa “ngat nguong” van dong khach ngay 8/3-Hinh-6
Ngoài hoa hồng còn có rất nhiều loài hoa khác được bày bán khá bắt mắt, gây khó khăn trong việc lựa chọn.

"Thánh đá" bị bắt khi vận chuyển 2kg ma túy đá

(Kiến Thức) - Vận chuyển 2kg ma túy đá từ Trung Quốc về Hải Phòng để bán cho các “tín đồ”, đối tượng bị bắt quả tang…

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy (PC 47), CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Thư (SN 1966, trú tại 27/99 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vận chuyển 2kg ma túy đá.
Đối tượng Thư tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Thư tại cơ quan điều tra.

Những người phụ nữ không có hạnh phúc trong ngày 8/3

(Kiến Thức) - Trong khi người người đón mừng ngày 8/3, tôn vinh một nửa của thế giới thì những người phụ nữ là dân lao động này vẫn lầm lũi, chật vật kiếm sống. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3
Dạo quanh Hà Nội buổi chiều 8/3, trên nhiều con phố vẫn có thể trông thấy những người phụ nữ bán hàng rong cần mẫn làm công việc của mình để kiếm sống. Dù hôm nay là "ngày của các chị em" nhưng những người phụ nữ này dường như không màng đến điều đó. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-2
Với những người phụ nữ làm nghề bán hàng rong, buôn phế liệu... ngày 8/3 vẫn chỉ như một ngày bình thường, thậm chí còn có thêm những nỗi lo canh cánh. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-3
 Cô Liên, một người buôn phế liệu ì ạch kéo chiếc xe trên phố Lê Đức Thọ chia sẻ về nỗi lo ngày 8/3:"Một xe phế liệu đầy như thế này, bán đi không đủ tiền cho con góp tiền đi mua quà tặng cô giáo nhân ngày 8/3".
Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-4
 Cảnh tượng những người phụ nữ lam lũ, buôn thúng bán mẹt, kiếm sống trên vỉa hè có thể dễ dàng bắt gặp ở mọi lúc, mọi nơi. Nhưng chứng kiến những hình ảnh này trong ngày Quốc tế Phụ nữ có thể gợi lên nhiều suy ngẫm.