Gặp 141, nam thanh niên mang “hàng” bỏ cả bạn gái để tháo chạy

Nhìn thấy cảnh sát, Trường bỏ lại bạn gái và xe giữa đường rồi tháo chạy thoát thân nhưng khi bị bắt anh ta lại bảo vệ bạn gái, một mực khẳng định rằng cô bạn gái đi cùng không liên quan tới số ma túy trên.

Khoảng 16g chiều 2-3, tổ công tác đặc biệt Y4/141 do Trung tá Nguyễn Thanh Ca – Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT CATP Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Dậu – Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, phát hiện một đôi nam nữ cùng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính theo quy định.
Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy cảnh sát phía trước, nam thanh niên điều khiển bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy, để lại bạn gái cùng chiếc xe ngã giữa đường. Trước tình hình đó, tổ công tác Y4/141 nhanh chóng triển khai đội hình truy bắt.
Gap 141, nam thanh nien mang
04 gói ma túy Trường khai vừa đi mua về với giá 1,2 triệu đồng. 
Trên đường tháo chạy, nam thanh niên vứt nhiều gói nilon nhỏ màu trắng xuống đường phi tang. Ít phút sau, nam thanh niên đã bị tổ công tác đón lõng, khống chế đưa về chốt cùng các túi nilon tang vật.
Tại chốt, nam thanh niên thừa nhận đã vứt 04 gói nilon bên trong có chứa ma túy đá. Số “hàng” này trước đó anh ta cùng một người bạn đi mua với giá 1,2 triệu đồng và một mực khẳng định rằng cô bạn gái đi cùng không liên quan tới số ma túy trên. “Bạn gái em chỉ đến đón em về thôi, không đi cùng em mua ma túy, cũng không biết gì cả…”.
Bước đầu, nam thanh niên khai tên Nguyễn Xuân Trường, SN 1992, trú tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này đã có tiền án liên quan tới ma túy.
Vụ việc được tổ công tác bàn giao về CQCA sở tại tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát phá chuyên án ma tuý lớn nhất Đà Nẵng ngày cận Tết

Trên đường vận chuyển 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine và 175 viên thuốc lắc, Trương Văn Hậu bị công an mật phục, khống chế bắt quả tang.

Chiều 2.2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích phá chuyên án lớn.

Nhét bánh heroin vào quả bí hòng qua mắt công an

Các đối tượng khoét ruột quả bí xanh giấu bánh heroin vào trong đó, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Khoảng 0h5 sáng 5/2, tức mùng 1 tết, tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt vụ vận chuyển ma túy trái phép.
Nhet banh heroin vao qua bi hong qua mat cong an
 Nhét bánh heroin vào quả bí hòng qua mắt công an.
Đối tượng là Mùa A Pàng, sinh năm 2000 và Mùa Thị Mang, sinh năm 1984, cùng trú tại bản Làng Sang, xã Nặm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 01 bánh heroin; hơn 260 viên ma túy tổng hợp; một xe máy Wave Honda và một số tang vật có liên quan.

Thanh niên đánh người không phải công an phường Nam Đồng

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, qua clip PV cung cấp, công an phường xác minh người tự xưng là công an phường Nam Đồng trong clip không phải cán bộ của đơn vị.

Trước thông tin nam thanh niên đánh người rồixưng là Công an phường Nam Đồng” nghi do va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, sáng ngày 4/3, trao đổi với PV Kiến Thức một lãnh đạo Công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực rà soát lại địa bàn bước đầu nhận định sự việc xảy ra trên một đoạn đường của phố Xã Đàn.