Gái trẻ đi bar, rút súng rulo đe dọa... đối thủ

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn với những người trong quán bar, thiếu nữ mở chiếc ví thường dùng đựng son, phấn lấy ra.. khẩu súng rulo khiến nhiều người hốt hoảng, nháo nhào...

Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ Lê Thị Yến Linh (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó, rạng sáng 16/6, sau suốt đêm chơi cùng nhóm bạn tại quán bar 030, đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1 và khi cuộc vui sắp kết thúc thì nhóm của Linh xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh trong quán bar.
Quán bar 030, nơi xảy ra vụ việc (ảnh NLĐ).
Quán bar 030, nơi xảy ra vụ việc (ảnh NLĐ). 
Vụ việc không nghiêm trọng thì mọi người thấy Linh mở chiếc ví đựng tiền, đồ trang điểm và bất ngờ rút ra khẩu súng rulo khiến ai cũng hốt hoảng, nháo nhào. Khi Linh chưa kịp manh động thì bảo vệ quán bar ập đến tước khẩu súng bên trong có 4 viên đạn và bắt giữ Linh giao công an xử lý.

Hoảng hốt vì hố ga phát nổ giữa trời mưa ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nhiều người dân sống trên đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM hốt hoảng khi chứng kiến hố ga phát nổ, đất cát văng tung tóe… ngay sau cơn mưa trưa nay.

Đến chiều nay (16/6), đại diện công ty Thoát nước Đô thị TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố một hố ga thoát nước phát nổ gần khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Hiện trường vụ nổ hố ga đang được phong tỏa.
 Hiện trường vụ nổ hố ga đang được phong tỏa.

Ông Trần Hải, ngụ gần hiện trường cho biết: “Khoảng 11h30 cùng ngày, trong cơn mưa lớn bất ngờ tôi và nhiều người nghe tiếng nổ lớn từ hố ga trên lề đường trước số nhà 111, đường Hoàng Sa, ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè kèm theo đất cát văng tung tóe”.

 

Sau vụ nổ, mặt nhựa đường bị dư chấn cũng đã bị bung lên khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Những hình ảnh sau vụ nổ hố ga khiến người dân hoang mang lo sợ.
 Những hình ảnh sau vụ nổ hố ga khiến người dân hoang mang lo sợ.

Vụ Cát Tường: BS Bạch Mai bị tố rạch bụng nạn nhân, cấu thành tội?

(Kiến Thức) - Tại sao phải rạch 2 vết, Bác sĩ Thành đã rạch (như lời khai của Nguyễn Mạnh Tường)? nhằm mục đích gì? Cơ quan điều tra phải làm rõ để xem xét có cấu thành tội giết người hay không...

Mới đây, sau khi có Bản kết luận điều tra bổ sung đề ngày 19/05/2013 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (nội dung không có gì mới so với Bản kết luận điều tra trước đó), do không đồng tình với các bản kết luận điều tra và bản cáo trạng, luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang (bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) đã gửi Văn bản kiến nghị đến cơ quan điều tra, VKSND, TAND Thành phố Hà Nội để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến vụ án. Trong bản kiến nghị đó có tình tiết về lời khai của Nguyễn Mạnh Tương về 2 vết rạch trên xác nạn nhân Nguyễn Thị Huyền trước khi ném xác phi tang.
Tại bút lục 580 ngày 8/11/2013, Tường khai: “Sau khi xác định chị Huyền chết thì thấy chị có biểu hiện chướng bụng, Thành (bác sĩ Nguyễn Quang Thành, đồng nghiệp của Tường ở BV Bạch Mai, được gọi tới hỗ trợ cấp cứu) nói để Thành chích bụng chị Huyền, nặn dịch ra ngoài, tôi đồng ý và để cho Thành dùng dao mổ chích ở phần đã được rạch để đặt ống hút mỡ bụng. Thành rạch 2 vết dài từ 2-3 cm, vết rạch ngang cơ thể”.