Gã trai dùng mỹ nhân kế để... cướp

Cách đây 10 năm, một nhóm thanh niên choai choai mới lớn đã “bàn mưu tính kế” đi cướp tài sản của những người lái xe ôm trên địa bàn thành phố…

Theo tin từ báo Dân trí, TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Phùng Tiến Thành (30 tuổi) trú tại Lê Thánh Tông, Ngô Quyền 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Trước đó, TAND TP đã xử phạt Phạm Duy Hoàng tù chung thân, Phùng Tuấn Hạnh 12 năm tù, Vũ Đức Thịnh 19 năm tù, Trần Thúy Hồng 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Riêng Phùng Tiến Thành sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt 10 năm sau đó. Tuy nhiên, khi gây án Thành chưa thành niên nên Tòa án tuyên phạt mức án trên.
Bị cáo Phùng Tiến Thành. - Ảnh: An ninh Hải phòng
Bị cáo Phùng Tiến Thành. - Ảnh: An ninh Hải phòng 
Báo An ninh Hải Phòng đưa tin về vụ việc như sau, tối 18/5/2004, sau khi thuê nhà nghỉ ở quận Lê Chân, Phạm Duy Hoàng rủ cả bọn Hồng, Thịnh, Hạnh, Thành đi cướp. Trước khi đi, Phùng Tuấn Hạnh đã tới khu vực Cung văn hóa thiếu nhi thành phố lấy một con dao hắn giấu ở đó để làm hung khí, còn cả bọn đi bộ ra Cầu Rào gọi xe taxi về chân cầu vượt Lạch Tray đợi Hạnh.
Sau khi đã tập hợp đông đủ “anh em”, Hoàng cử Hồng, cũng là “nữ nhi” duy nhất trong bọn, đi tìm thuê xe ôm chở về ngõ Hoa Viên, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân để đám Hoàng, Thịnh, Hạnh, Thành phục sẵn ở đó, khi nào “con mồi” xuất hiện sẽ “hành động”.
Tới khoảng 2h ngày 19/5/2004, Trần Thúy Hồng đến đường Điện Biên Phủ thuê xe ôm của anh Phạm Văn R, yêu cầu chở về khu vực Quán Nải, Dư Hàng Kênh. Khi anh R. chở Hồng đến ngõ Hoa Viên, Hồng gọi Thịnh “anh ơi trả tiền cho em”, thấy vậy anh R. dừng xe. Khi Vũ Đức Thịnh cầm 10.000 đồng đưa cho anh R, hắn cũng nhanh chóng túm lấy tóc anh vít đầu xuống.
Hoảng sợ, anh R.hô “cướp” thì bị Hạnh cầm dao chém một nhát vào vai. Trong lúc hoảng loạn, anh R. tiếp tục tri hô thì bị Hoàng giật dao của Thịnh chém thêm một nhát vào lưng, khiến anh R. ngã gục xuống đất.
Giám định pháp y kết luận thương tích khiến anh bị liệt 2 chân, giảm 70% sức lao động.
Gây án xong, Hoàng nhanh chóng mở khóa điện xe của anh R. rồi nổ máy chở cả bọn đi về phía Đình Hàng, lên hồ Tam Bạc. Sáng hôm sau, Vũ Đức Thịnh và Trần Thúy Hồng mang xe máy cướp được của anh R. tới hiệu cầm đồ của chị Mai Thị Hằng ở Tôn Đức Thắng, Lê Chân để vay tín chấp 2,7 triệu đồng. Số tiền đó được cả nhóm dùng để ăn chơi

Du khách vui đùa với tuyết, dân khóc mếu vì trâu bò chết thảm

(Kiến Thức) - Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi có thông tin tuyết rơi, trong khi đó, tại các khu vực miền núi, người dân khóc mếu vì trâu bò chết vì rét.

Du khach vui dua voi tuyet, dan khoc meu vi trau bo chet tham
 Đợt rét kỷ lục chưa từng có trong 39 năm trở lại đây khiến nhiều nơi tại miền Bắc xuất hiện băng tuyết

Du khach vui dua voi tuyet, dan khoc meu vi trau bo chet tham-Hinh-2
Giới trẻ hào hứng lên đường đi Sapa, Mẫu Sơn, Mộc Châu... ngắm tuyết rơi, một hiện tượng rất hiếm gặp ở đất nước nhiệt đới như Việt Nam.

Bí ẩn về trăn "khổng lồ" chui vào mộ ở Hưng Yên

(Kiến Thức) - Người dân nhiều lần bắt được con trăn "khổng lồ" chui vào mộ và đều thả ra ngoài. Họ bảo vệ con trăn, không ai dám giết, trăn cũng không làm hại ai.

Liên quan đến clip một thanh niên bắt trăn "khổng lồ" chui vào mộ cát táng xuất hiện trên mạng vào ngày 26/1, cộng đồng mạng vẫn chưa chấm dứt tranh luận…Để làm rõ thông tin trên, PV Kiến Thức đã tìm về thôn Trai Trang, Thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), nơi ghi nhận hình ảnh trong clip.
Bi an ve tran
 Thanh niên cố lôi trăn ra khỏi ngôi mộ (Ảnh cắt từ clip).