Gã nhiễm HIV xâm hại bé gái: Gia đình không tha thứ

Trong vụ gã hàng xóm nhiễm HIV bị tố xâm hại bé gái, gia đình nạn nhân khẳng định không tha thứ cho đối tượng.

Theo đó vụ việc xâm hại bé gái xảy ra vào hồi cuối tháng 4 tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
Nạn nhân là bé Ng (11 tuổi, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư). Nghi phạm là ông Vũ Văn H (hàng xóm của cháu Ng).
Trao đổi với phóng viên liên quan đến vụ việc trên, chị N (mẹ bé Ng) nhớ lại: "Lúc đầu mới đi làm về tôi nghe con gái lớn kể lại việc ông H cởi quần nằm đè lên Ng. Sau khi thấy vùng kín của cháu bị sưng, tôi đã lấy nước muối ngâm xử lý.
Từ hôm xảy ra vụ việc tới nay hiện ông H vẫn không chịu khai nhận. Tôi không rõ ông H bị nhiếm HIV thật hay không nhưng vợ ông H đã bỏ đi gần 2 năm nay vì sợ lây bệnh.
Chính hôm mùng 1 -2 Tết chị ấy nằm cùng tôi tâm sự như thế. Chị ấy bảo bị đòi hỏi nên đã chạy sang nhà tôi ngủ vì sợ lây bệnh.
Rồi có lần ông H cắt tay, khi anh trai ông H chạy đến thì ông bảo đừng nhúng tay vào, bị bệnh đấy". Theo chị N, vì ông H bị nghi ngờ nhiễm HIV nên gia đình cũng lo cho cháu Ng.
Ga nhiem HIV xam hai be gai: Gia dinh khong tha thu
 Cháu Ng. bên bữa cơm trưa đạm bạc cùng chị gái và ông bố bị bệnh.
"Lúc tôi đưa cháu đi khám thì họ bảo phải 6 tháng sau mới biết được, sự việc xảy ra từ hồi tháng 4 tới nay cũng được 3 tháng rồi. Sau 6 tháng tôi sẽ đưa cháu đi khám lại" -chị N đau buồn nói.
Nhận xét về người hàng xóm, chị N tâm sự: "Mặc dù là hàng xóm nhưng tôi mới chuyển sang 1 năm nên cũng không quan hệ chơi bời gì, đi làm về cũng thấy con cứ bảo ông H cho mì tôm nên sang, tôi dặn con không được sang nhưng cháu nó còn nhỏ dại.
Cháu ăn uống không đầy đủ nên bị ông H dụ dỗ cho đồ là nó sang thôi. Gia đình tôi từ trước tới nay không có khúc mắc gì với ông ấy cả, gia đình tôi cũng không có ý định rút đơn hay tha thứ với việc làm của ông H.
Ban đầu cũng nghĩ gia đình giải quyết nội bộ để sâu lắng đi, còn mở cửa cho gia đình họ. Nhưng từ hồi ông ấy cắt tay thì gia đình họ không hỏi thăm gì tới cháu bé và gia đình tôi nữa. Tôi chỉ mong cơ quan làm nhanh chóng lên vì hoàn cảnh gia đình tôi khổ lắm, cứ nhìn thấy con là lại thương".
Như thông tin trước đó, ngày 30/7, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Ninh Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hoa Lư tiếp tục điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để kết luận vụ việc mẹ trình báo con gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục.
Điều đáng nói, gã đàn ông nghi vấn gây ra vụ việc đang bị nhiễm HIV.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư đã tiến hành các hoạt động điều tra và trưng cầu giám định pháp y bộ phận sinh dục, xét nghiệm HIV đối với cháu Nguyễn Thị Ng.
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, kết quả ban đầu xác định: màng trinh không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV (-) âm tính.
Theo công an, đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đang điều trị bệnh lao nên đang được điều trị bệnh lao dài ngày ở Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Ninh Bình, chưa triệu tập được.
"Ông ta có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết luận cụ thể", Đại tá Hội nói.

Nữ sinh lớp 9 tố bị chồng hờ của mẹ xâm hại

Mới đây, thông tin nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi chồng hờ của mẹ khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục, bà L.T.H (59 tuổi, ngụ Quận Bình Tân, TP.HCM) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo việc cháu nội mình là N.B (14 tuổi, học sinh lớp 9) bị chồng hờ của mẹ xâm hại.
Nu sinh lop 9 to bi chong ho cua me xam hai
Bà H kể lại chuyện cháu B bị xâm hại.  
Theo bà H., con trai bà là anh N.H.S (39 tuổi) lập gia đình với chị T.T.K.L vào năm 2001 và có hai người con. Trong đó, cháu N.B là con gái lớn. Đến năm 2012, do tình cảm rạn nứt nên vợ chồng anh S. ly hôn. Lúc này hai người con của anh S. đều về sống chung với mẹ ở gia đình ông bà ngoại.
Đến tháng 8/2015, chị L. quen biết rồi dọn ra chung sống với người đàn ông tên Nguyễn Văn T (45 tuổi). Lúc này, cả 2 con của L. đều dọn ra ở cùng với mẹ và người đàn ông trên. Do công việc buôn bán ở chợ nên hằng ngày, chị L. phải dậy từ sáng sớm để đi làm đến tối mới về nhà. Cậu con trai út vẫn thường xuyên được đưa sang gửi ở nhà nhà ngoại nên hàng ngày chỉ có ông T. với cháu B. là ở nhà thường xuyên.
Đến đầu tháng 12/2016, cháu B. được bà nội đón về nhà ở phường Bình Hưng Hòa sinh sống. Trong thời gian này, bà H. phát hiện B. có nhiều biểu hiện lạ giống như người bị trầm cảm.
Ngày 24/1/2017, bà H. thấy cháu gái chảy máu ở vùng kín nên đã đưa cháu đến bệnh viện khám thì phát hiện cháu bị tổn thương âm đạo. Bà gặng hỏi thì được B. kể toàn bộ sự việc bị chồng hờ của mẹ là ông T. xâm hại nhiều lần từ khoảng thời gian tháng 8/2015 đến tháng 5/2016.

Báo động thủ đoạn dụ trẻ em uống thuốc lắc rồi hãm hiếp

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây nổi lên tình trạng đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ em uống thuốc lắc, rượu bia… rồi xâm hại.

Ngày 28-7, Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo tuyên truyền phòng ngừa tội phạm xâm phạm trẻ em tại khu vực các tỉnh phía Nam.

Báo cáo tại hội thảo, đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt – Cục trưởng Cục chính trị - Hậu cần (C43), Thường trực BCĐ NQLT 01/TW cho biết trong 5 năm qua (2012-2016) cả nước xảy ra 6.686 vụ xâm hại trẻ em; tội phạm xâm hại trẻ em, giao cấu, dâm ô, cưỡng dâm… có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em gái (chiếm trên 80%, chủ yếu là các em nhỏ tuổi), trẻ bị xâm hại nhiều lần (chiếm 28%), trẻ em bỏ học sống lang thang (11,6%)… Thống kê hàng năm cho thấy số vụ xâm hại trẻ em của các tỉnh, thành phía Nam chiếm gần 30% trong số vụ xâm hại trẻ em của cả nước.