"Đứt từng khúc ruột" khi biết con đang mang thai muốn ly dị

Từ ngày kết hôn, bao nhiêu tiền con gái tôi dành dụm được đều phải mang ra trả nợ cho chồng. Cậu ta hứa hẹn sẽ từ bỏ bài bạc hết lần này đến lần khác mà không thực hiện được.

Chị Thanh Tâm kính mến!

Cả tuần nay tôi rơi nước mắt vì thương con. Cứ nghĩ đến cảnh sống mà con gái tôi đang phải chịu đựng là lòng tôi đau quặn. Con gái tôi ngoài 30 tuổi mới lập gia đình. Khi yêu, con cũng rất kỹ tính trong chọn lựa.

Vì con kết hôn muộn nên cả nhà mừng cho con khi biết chồng tương lai của con cũng do mải mê sự nghiệp nên... chậm vợ. Ai cũng nói các con tôi "chậm mà chắc". Bản thân tôi nghĩ các con sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Kết hôn xong, thi thoảng con gái tôi có về thăm nhà. Dù nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ chỉ cách nhau chưa đầy 5km nhưng hầu như không thấy chồng đi cùng vợ bao giờ. Họa hoằn lắm thì tôi thấy con rể chở vợ đến cửa rồi lại phóng xe đi ngay. Con gái tôi nói chồng bận việc nên tôi cũng không hỏi gì thêm.

"Đứt từng khúc ruột" khi biết con đang mang thai muốn ly dị ảnh 1

Song, đã gần 2 năm qua, mỗi lần con gái tôi về, tôi lại cảm thấy con rất khác. Thần thái chậm chạp, ánh mắt thất thần và nỗi buồn thì hiển hiện ngay trên mặt. Tôi cứ nghĩ, con lo lắng chuyện con cái vì kết hôn muộn, không dùng biện pháp tránh thai nào mà mãi không "dính".

Dạo gần đây, nhìn con xanh rớt, dù con cố giấu nhưng bằng linh cảm của người mẹ, tôi biết con tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Tôi gặng hỏi thì con khóc òa lên và nói: "Con có thai rồi, nhưng con muốn ly hôn, mẹ ạ!".

Thì ra, cưới nhau được hơn 1 tháng, con gái tôi đã phát hiện ra chồng ham mê cá độ, bài bạc. Toàn bộ vàng, tiền mừng cưới trong tủ đều đã "bốc hơi". Con nói chuyện với nhà chồng, lúc đầu mọi người còn giấu nhưng em chồng lại thật thà tiết lộ chuyện anh mình "nghiện cờ bạc" nên con mới biết.

Vì không muốn bố mẹ lo lắng, cộng với niềm tin tình yêu có thể giúp được chồng thoát khỏi cờ bạc nên con tôi đã âm thầm chịu đựng. Sau số tiền mừng cưới, đến chiếc xe ga hơn 50 triệu đồng mà vợ chồng tôi mua tặng con trước khi kết hôn cũng bị con rể mang đi đặt. Vì sợ bố mẹ phát hiện ra nên con gái tôi đã mang tiền đi chuộc về và cứ về đến nhà là khóa cổ, khóa càng để giữ xe.

Nghiện bài bạc nên dù mới cưới, con rể tôi vẫn thường xuyên bỏ bê vợ. Sáng đưa đi làm, chiều quên đón về. Hẹn ăn trưa cùng thì đến tận chiều tối mới nhớ ra để nhắn tin xin lỗi vợ. Đỉnh điểm là con rể chơi bài trong giờ làm việc, bị bắt, lập biên bản và buộc phải chuyển vị trí công tác. Chán chường nên con rể tôi xin nghỉ việc luôn.

Con gái tôi vì quá lo lắng đã xin cho chồng làm bảo vệ kho ở một công ty dệt may. Để có tiền, con rể tôi đã tìm cách che camera và mang hàng chục kiện vải của công ty đi bán. Con gái tôi vừa lo tiền trả nợ và nai lưng ra làm để nuôi chồng thất nghiệp mà không dám hé răng kể với bố mẹ đẻ một lời.

Hiện tại, con gái tôi đã có thai tháng thứ tư nhưng con lo lắng vì trong nhà không có đồng tiền tiết kiệm nào. "Nếu tiếp tục cuộc sống như vậy, con không biết lấy tiền đâu để đi đẻ, tiền đâu để sau này chăm con và nuôi dạy con. Từ ngày kết hôn, bao nhiêu tiền con dành dụm được đều phải mang ra trả nợ cho chồng. Anh ấy hứa hẹn sẽ từ bỏ bài bạc hết lần này đến lần khác mà không thực hiện được. Con khổ quá, mẹ ạ!".

Tâm sự của con khiến tôi như đứt từng khúc ruột nhưng tôi lại không muốn con ly hôn ở thời điểm bụng mang dạ chửa này. Tôi vẫn hy vọng, nếu đứa nhỏ chào đời, biết đâu bố nó sẽ thay đổi, con gái tôi có người đỡ đần cũng sẽ đỡ khổ hơn. Tôi muốn nói với con như vậy nhưng lại lo. Chẳng biết có phải tôi quá cổ hủ không khi chính tôi cũng nghĩ con rể sẽ rất khó để thay đổi, vậy sao lại vẫn muốn con tôi hy vọng vào điều đó?

NGUYỄN THỊ HÀ (Hòa Bình)

Chị Hà thân mến!

Chị đang rất mâu thuẫn khi bản thân chị nhận thức được con rể chị khó mà thay đổi nhưng chị vẫn muốn con gái mình duy trì cuộc hôn nhân này. Qua những gì con kể, chắc chị mới chỉ cảm nhận được một phần cuộc sống bế tắc, chán nản mà con chị đang phải trải qua.

Là người mẹ, chị hãy đặt mình vào vị trí của con để hiểu và đưa ra cho con những lời khuyên đúng đắn. Việc cần nhất lúc này là con chị cần một cuộc sống nhẹ nhõm, thoải mái đầu óc. Chị có thể xin phép thông gia đón con về nhà một thời gian. Phần để con bình tâm lại, phần để suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định chia tay hay tiếp tục.

Cho dù quyết định thế nào, con gái chị cũng có quyền hạnh phúc. Chị hãy nhắc con yêu thương bản thân nhiều hơn. Chị cũng hãy yêu thương con nhiều hơn để giúp chữa lành trái tim đã tổn thương nhiều, chị nhé!

Khi thấy chồng bước ra cùng người đó, tôi rụng rời chân tay

Đời này đúng không ai học được chữ ngờ, tôi có chết cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Cưới nhau hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi, vợ chồng tôi gần như chưa có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả là vì chồng tôi, tôi là vợ anh, ở bên cạnh anh hàng ngày nhưng chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm anh dành cho tôi. Ở anh lúc nào cũng có sự xa cách, hờ hững, tôi cũng không lý giải được cảm giác đó là gì, nhưng tôi biết anh không hoàn toàn yêu tôi.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?