Đúc trống đồng, súng thần công dâng anh linh Đại tướng

Đúng kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12, tại Thanh Hóa đã diễn ra lễ đúc trống đồng, súng thần công, kiếm lệnh dâng lên Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng trăm người dân địa phương, đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chứng kiến buổi lễ đặc biệt ý nghĩa này tại Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương, nơi phát hiện trống đồng Đông Sơn.
Lễ đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh do Hội khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội cổ vật Thanh Hóa và Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh tổ chức.
Nguồn kinh phí đúc trống, súng thần công và kiếm lệnh do các nhà hảo tâm của con em xứ Thanh đóng góp.
Rót đồng vào khuôn để đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh. Ảnh: Trịnh Duy Khương/TTXVN.
 Rót đồng vào khuôn để đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh. Ảnh: Trịnh Duy Khương/TTXVN.
Trống được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính 103cm - tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cao 91,1cm, tượng trưng cho năm 1911 - năm sinh của Đại tướng; súng thần công dài 103cm.
Trên thân trống được khắc những hình ảnh kết tinh tiêu biểu trong sự nghiệp của Đại tướng như hình ảnh nhà lưu niệm Đại tướng trên mảnh đất quê nhà, hình ảnh Đại tướng cùng 34 chiến sỹ Tuyên truyền Giải phóng quân, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền Tổng chỉ huy cho Đại tướng, hình ảnh quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng De Castries và hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập.
Hai khẩu Đại pháo thần công được mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam thể hiện quân uy ngày Đại tướng giữ ngôi Tướng lệnh. Mỗi khẩu nặng gần 200kg, trên thân khắc hoa văn thời Trần và hoa sen.
Thân súng dài 103cm - tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng. Chu vi nòng súng thần công 48cm, nhắc đến năm 1948, Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Đại tướng.
Đôi kiếm lệnh có chuôi kiếm được đúc hình ảnh hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đã che chở hai chiến sỹ thời kỳ chống Pháp và thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Buổi lễ đúc trống, súng thần công và kiếm lệnh diễn ra trong không khí linh thiêng, tưởng nhớ về công lao to lớn của vị Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam - người đã góp phần làm rạng danh những trang sử vàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nạn nhân Cát Tường hiển linh, chỉ điểm nơi chôn xác thế nào?

(Kiến Thức) - Không ít người đã báo cho gia đình chị Huyền, nạn nhân của TMV Cát Tường, những thông tin liên quan đến việc thi thể chị được phi tang trên cạn, không phải dưới nước.

Mới đây, một người phụ nữ tên Hằng (quê ở Nam Định) cho biết, chị cũng là một khách hàng của thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng được thực hiện phẫu thuật trước chị Huyền 1 ngày. “Đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ mà tôi nôn 2 lần, người từ đầu đến chân đều tê cứng, ngất đi chừng 30 phút mới tỉnh lại. Từ đó, tôi quyết định không tiếp tục phẫu thuật lần nào nữa. Nếu không thì tôi cũng đã chết dưới tay bác sĩ Tường rồi”.
Bãi đất hoang gần nhà bác sĩ Tường cũng không phát hiện được dấu hiệu khả nghi chưa xác chị Huyền.
              
Bãi đất hoang gần nhà bác sĩ Tường cũng không phát hiện được dấu hiệu khả nghi chưa xác chị Huyền.

Gái trẻ diện mốt "trên đông, dưới hè"... mê mẩn chụp hình

(Kiến Thức) - Mặc đêm đông lạnh giá, nhiều bạn trẻ Hà Thành vẫn diện những “bộ cánh ngắn” tung tăng chụp ảnh, khoe dáng...

Trời vừa sạm tối, rất nhiều bạn trẻ nhanh chóng rủ nhau đi đến các địa điểm vui chơi nổi tiếng Hà Thành như; Royal City, Tràng Tiền, Vincom Center Bà Triệu, Nhà Thờ… để vui đùa, khoe dáng chụp ảnh. 

Khi cô trút giận lên trò

Hai câu chuyện được bạn đọc phản ảnh là hai câu chuyện đau lòng khi cô giáo không kiềm chế được lòng mình, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

1. Bầm tím hai tay