Đục sàn nhà chung cư chui xuống hiếp dâm hàng xóm

Gã đàn ông ở tầng chung cư trên đã khoét sàn nhà để chui xuống tầng dưới nhằm hiếp dâm người phụ nữ hàng xóm ở tầng dưới song bất thành.

Tin tức từ Japantimes cho hay, kẻ biến thái trên có tên là Masahito Sato, 51 tuổi. Trong 10 ngày, hắn dùng cưa và các dụng cụ khác để cắt một hình chữ nhật diện tích 2,4m2 tại căn hộ của hắn ở thành phố Tsukuba, Nhật Bản.
Chỗ cắt này dẫn xuống căn phòng tắm của nhà người phụ nữ hàng xóm tầng dưới.
Và để thực hiện ý định hiếp dâm, hắn còn chuẩn bị một khẩu súng.
Duc san nha chung cu chui xuong hiep dam hang xom
Mảng nền nhà Masahito Sato đục để chui xuống định hiếp dâm hàng xóm ở tầng dưới. 
Hôm 27/10, để thực hiện ý định đồi bại, gã đàn ông sau khi chui từ nhà mình xuống nhà hàng xóm, hắn đẩy người phụ nữ xuống sàn nhà và còng tay nạn nhân. Sau đó, hắn đe dọa cô bằng một khẩu súng.
Tuy nhiên, người hàng xóm đã chống trả rất quyết liệt. Kẻ biến thái sau đó buộc phải chạy ra ngoài qua lối cửa chính.
Hắn nhanh chóng bị cảnh sát bắt tại một cửa hàng gần nơi xảy ra vụ việc. Hắn bị buộc tội đột nhập tư gia bất hợp pháp, bắt người trái phép và hành hung.
Trả lời báo chí, hắn cho biết: “Tôi muốn hiếp dâm cô ta và mọi chuyện đã đi ngoài tầm kiểm soát”.
Masahito Sato mới chuyển tới căn hộ này một tháng trước và hắn rất có cảm tình với người phụ nữ hàng xóm vì cô này phục vụ tại một nhà hàng mà hắn hay ghé thăm.
Cảnh sát ở Tsukuba, Ibaraki Prefecture, cho biết rằng Masahito Sato là nhân viên của công ty Tsukuba. Hắn từ lâu đã nuôi ý định hiếp dâm người phụ nữ 39 tuổi ở tầng dưới.
Chia sẻ với cảnh sát, hắn cho biết: “Tôi thấy cô ấy rất lãng mạn và tôi thích được gần gũi cô ấy”
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa biết tại sao Sato lại biết được nơi người phụ nữ này sống và hơn nữa.
Đây không phải lần đầu tiên một vụ án hiếp dâm hàng xóm được thực hiện bằng cách đột nhập vào nhà. Ở Hà Lan, từng có người đàn ông đã đục tường nhà hàng xóm để đêm lẻn vào hiếp dâm người phụ nữ. Tuy nhiên ý định đen tối của người đàn ông này cũng bất thành do chồng người phụ nữ kia đã phát hiện sớm sự việc.

Lớp học thời chiến của trẻ em ở Syria

(Kiến Thức) - Hãng Reuters mới đây công bố loạt ảnh mới về lớp học thời chiến của trẻ em ở Syria.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria
 Những em học sinh chơi đùa trong giờ giải lao ở trường Hosam Kamel, thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idblib, Syria ngày 28/10/2015. Được biết, khu vực này do phe nổi dậy kiểm soát.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-2
Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay, trường học Hosam Kamel từng bị ném bom và phá hủy một phần đã bắt đầu năm học mới sau khi được khôi phục lại. 

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-3
Quang cảnh bên trong một lớp học thời chiến ở Syria.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-4
Một học sinh phải sử dụng ghế làm bàn học do lớp học quá đông học sinh.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-5
Cậu bé học sinh đứng trước lớp trong một lớp học ở Ghouta, Damascus, Syria ngày 19/10/2015. 

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-6
Gương mặt ngây thơ của các em học sinh trong ngôi trường Hosam Kamel.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-7
Các em học sinh chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài ngày 19/10. 

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-8
Những em học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học tại một ngôi trường ở khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. 

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-9
Các đồ dùng phục vụ cho môn học tại một ngôi trường ở Syria.

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-10
Đống sách vở phủ đầy bụi trong một trường học ở Thủ đô Damascus, Syria. 

Lop hoc thoi chien cua tre em o Syria-Hinh-11
Một nữ sinh đi bộ qua tòa nhà đổ nát ở thị trấn Maaret al-Numan, Syria, ngày 28/10. 

10 điều ít biết về ứng viên tổng thống Hillary Clinton

(Kiến Thức) - Từng ước mơ trở thành phi hành gia hay vinh dự nhận giải thưởng Grammy là những điều ít ai biết về nữ ứng viên tổng thống Hillary Clinton.

10 dieu it biet ve ung vien tong thong Hillary Clinton
Trong một lần thổ lộ với khán giả năm 2012, nữ ứng viên tổng thống Hillary Clinton tiết lộ rằng, năm 13 tuổi, bà đã từng viết một lá thư tới NASA bày tỏ ước muốn bay lên Mặt trăng. Tuy nhiên, ước mơ thủa thiếu thời đó đã không trở thành sự thật.