Đưa vợ cũ về nhà "vui vẻ" bị mẹ bắt gặp

(Kiến Thức) - Thi thoảng nhân lúc vợ không có nhà, tôi lén đưa vợ cũ về nhà. Giữa căn nhà cô ấy từng sinh sống, vợ cũ tỏ ra rất tự nhiên, gần gũi và thoải mái.

Tôi và người vợ trước tới với nhau sau khi có một thời gian dài làm bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, khi về sống chung, chúng tôi lại xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và cảm thấy không hợp nhau như trước kia. Bởi tính tôi vốn rất đào hoa nên sau khi cưới cô ấy, tôi vẫn không hề thay đổi, điều này lầm cô ấy rất giận và quyết định ly hôn với tôi sau nhiều lần tha thứ. 
Vì lúc đó tôi đang hẹn hò với cô vợ hiện tại của tôi bây giờ. Cô ấy về tính nết thì không thể bằng vợ cũ của tôi được, nhưng bù lại cô ấy rất đẹp khiến tôi say như điếu đổ. Sau một thời gian ngắn kết hôn với cô ấy, tôi lại cảm thấy rất nệt mỏi bởi cô ấy không biết cách thu vén nhà cửa, chăm sóc gia đình mà chỉ tối ngày tụ tập bạn bè đi shopping này nọ. Tôi cảm thấy chút ưu điểm duy nhất của cô ấy đó là cô ấy cũng yêu tôi thì phải. 
Chán vợ, tôi lại nhớ tới vợ trước của mình và rất hối hận vì đã đồng ý ly dị với cô ấy. Nhằm mong muốn có được tình cảm của vợ cũ (lúc đó vợ tôi vẫn ở vậy một mình), tôi liền lập ra kế hoạch để được quay trở lại với cô ấy như trước. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Nhiều đêm thậm chí tôi đứng suốt từ tôi tới sáng ở trước cổng nhà cô ấy. Cuối cùng sự “dai như đỉa” của tôi cũng khiến cô ấy mềm lòng, có lẽ một phần vì cô ấy vẫn còn nặng tình với tôi. Và đương nhiên là tôi vẫn giấu vợ hiện tại điều này, đợi tới khi ly dị với cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về. 
Kể từ sau khi vợ cũ chấp nhận qua lại với tôi, tôi thường xuyên không về nhà và ở lại qua đêm với cô ấy. Thi thoảng nhân lúc vợ không có nhà tôi có đưa cô ấy về nhà của tôi và cũng là ngôi nhà mà cô ấy trước đây đã sinh sống. Cô ấy tỏ ra rất tự nhiên và gần gũi, thoải mái khi ở trong ngôi nhà của tôi. 
Vừa rồi, lại tranh thủ lúc vợ cũ đi du lịch cùng nhóm bạn lâu ngày, tôi lại đưa vợ cũ về nhà và qua đêm thì bất ngờ mẹ của tôi qua chơi và nhìn thấy tất cả. Có lẽ mẹ tôi biết chuyện hai vợ chồng tôi cãi nhau nên qua hỏi chuyện tôi nên mới bắt gặp cảnh này. Vợ cũ nhanh chóng mặc lại quần áo rồi xin lỗi mẹ tôi và rời khỏi. Tất nhiên sau đó tôi bị mẹ mắng cho một trận thậm tệ.
Quả thật, hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi, bởi tôi không biết nên làm thế nào để có thể dễ dàng quay lại với cô ấy.

Chồng em nổi con ghen trên "phây"

“Rối quá, chồng mình ghen dữ. Lại ghen với… phây mới ghê! Tạm nghỉ thời gian đã nhé”. Đứa bạn thông báo như thế trong buổi cà phê sáng.

Thử làm cuộc phỏng vấn bỏ túi trực tiếp cũng như qua Facebook với bạn bè, người thân mới thấy đủ thứ phiền toái (và cả... buồn cười) qua “kênh” này.

Chồng “ăn vụng” với bạn thân vợ suốt 30 năm

(Kiến Thức) - Chồng tôi qua lại với bạn thân của tôi và lừa dối tôi trong suốt 30 năm mà tôi không hay biết. Tôi thấy mình thật ngu ngốc...

Tôi năm nay đã 52 tuổi, ở cái tuổi nửa cuối cuộc đời, có con có cháu đầy đủ mà nói ra chuyện này tôi thấy thật xấu hổ, nhưng giữ im lặng thì tôi không chịu đựng được, tôi phát hiện người chồng bấy lâu nay mình yêu quý, tôn trọng lại có quan hệ bất chính với ngay cả bạn thân của mình. Cái sự thật ấy khiến tôi choáng, váng, thấy mình thật ngu si, đần độn, mọi thứ xung quanh tôi bị đảo lộn, tôi hoang mang và không biết mình phải làm thế nào mới đúng?

Người mà chồng tôi qua lại lại chẳng phải ai khác mà là người bạn gái thân với tôi từ ngày còn bé, cô ấy cũng đã có chồng và gia đình riêng của mình nhưng vì chơi thân và sống cùng một thành phố mà hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại. Tình cờ đọc được nhật ký của cô bạn đó, tôi mới biết họ đã lén lút qua lại từ trước khi anh lấy tôi và đến giờ vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ.