Đưa người vào bệnh viện cấp cứu không nghe điện thoại của bạn gái và...

Không thể dừng xe nghe điện được, thế là suốt đoạn đường đến bệnh viện, điện thoại tôi liên tục đổ chuông.

Tuần vừa rồi, đang trên đường đi làm về, tôi bất ngờ gặp một người đàn ông bị ngã xe. Tôi và một người nữa đã chở ông ấy vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, điện thoại tôi liên tục đổ chuông. Không cần nghe tôi đã đoán được đó chính là Vi, bạn gái tôi đang gọi điện.
Ngày nào cũng vậy, tôi đi làm về muộn một chút là cô ấy lại gọi điện liên hồi, đến khi tôi bắt máy thì mới dừng gọi. Không thể dừng xe nghe điện được, thế là suốt đoạn đường đến bệnh viện, điện thoại tôi liên tục đổ chuông. Đến khi đưa người vào phòng cấp cứu, có thời gian, tôi mới mở điện thoại lên. Nhìn 21 cuộc gọi nhỡ mà tôi ngao ngán.
Dù rất bực nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói lý do không thể nghe điện thoại được. Tưởng Vi sẽ thông cảm cho, nào ngờ cô ấy mắng tôi toàn lo chuyện bao đồng, rồi tắt máy luôn.
Biết bạn gái lại giận dỗi nên tôi vội nhờ người đi cùng trông coi giúp và chờ đến khi nào có người nhà đến rồi bàn giao.
Về đến phòng trọ, tôi giật mình khi thấy mâm cơm nằm tan hoang trên nền nhà. Ánh mắt Vi đỏ ngầu rất đáng sợ nhìn thẳng về phía tôi. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà bạn gái lại giận dữ đến vậy?
Dua nguoi vao benh vien cap cuu khong nghe dien thoai cua ban gai va...
Ảnh minh họa 
Vi trách tôi vô tâm, không còn yêu cô ấy nữa, vì giúp người khác mà để bạn gái đợi 2 tiếng đồng hồ bên mâm cơm. Sau đó cô ấy khóc toáng lên làm tôi thật sự chán nản.
Sao Vi không hiểu cho tôi chứ, giúp người cũng là một việc tốt, ai rơi vào tình huống của tôi cũng sẽ làm như vậy. Hôm nay mình giúp người, hôm sau sẽ có người khác giúp mình. Trong cuộc sống nhìn thấy người ta gặp nguy kịch, tôi mà bỏ đi thì quá thất đức.
Nếu tôi sống tệ bạc liệu Vi có còn yêu tôi nữa không? Đến khi giúp đỡ người thì cô ấy lại phàn nàn khiến tôi thật sự đau llongf.
Một người con gái sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân thế thì thật sự không thể đi hết cuộc đời với tôi được. Có lẽ sau lần này, cô ấy mà không thay đổi tính nết, chúng tôi sẽ phải chia tay.

Bé 2 tuổi hôn mê, co giật sau khi uống một bát rượu

Nạn nhân 2 tuổi đã phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi uống hết một bát rượu (khoảng 200ml).

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, ngày 12/4, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một nạn nhân 2 tuổi liên quan đến ngộ độc rượu. Cụ thể, ngày 5/4, Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bé S.S.B (2 tuổi, dân tộc Mông ở xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai) trong tình trạng hôn mê, có các cơn co giật dài toàn thân.

Theo ông nội của B., 2h sáng ngày 5/4, bé khát nước nên dậy uống nước. Thấy ca rượu để trên bàn (gia đình uống còn lại từ hôm trước), B. rót ra bát uống gần hết một bát (khoảng 200ml rượu).

Sau đó, B. đi ngủ. Sáng cùng ngày, người lớn gọi nhưng bé không tỉnh, có cơn kích thích vật vã, co giật toàn thân. Em được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi lúc 13h ngày 5/4.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc rượu, xử trí cấp cứu theo phác đồ ngộ độc, truyền dịch, bù nước điện giải. Sau gần 3 ngày điều trị, trẻ đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết: “Đây là ca bệnh ngộ độc rượu ở trẻ có độ tuổi nhỏ nhất tử trước đến nay tại bệnh viện”.

Theo các bác sĩ, nhiều người nghĩ rằng cho trẻ nếm thử một chút rượu, bia sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, bản thân cồn là chất kích thích thần kinh. Trẻ con uống một ngụm cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia, rượu nhỏ có thể không gây tác hại ngay, nhưng khi sử dụng nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ. Rượu, bia còn làm giảm sút trí tuệ, trí nhớ kém, mất tập trung đồng thời gây ảnh hưởng đến năng lực tư duy và khả năng học tập của trẻ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ em cần dinh dưỡng đầy đủ để phát triển về thể chất và tinh thần, việc cho trẻ tiếp xúc với rượu, bia sớm là sai lầm nguy hiểm. Bản thân rượu bia là chất gây nghiện, khi cho trẻ uống quá sớm sẽ tập nhiễm cho trẻ thói quen xấu và dễ dẫn đến chứng nghiện về sau. Do đó các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ uống thử bia, rượu cũng như thức uống có cồn khác.

Các bác sĩ khuyến cáo:

- Phụ huynh cần để rượu, bia, chất có cồn, hóa chất độc hại… xa tầm với trẻ em.

- Không khuyến khích, cổ vũ trẻ uống rượu, bia...

- Khi trẻ đã ăn hoặc uống phải các chất độc hại phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất đề cấp cứu, đồng thời mang theo đồ ăn, uống mà trẻ đã bị ngộ độc đến bệnh viện để xét nghiệm độc chất.

Thai phụ 36 tuần nhập viện khẩn cấp, bác sĩ liền chỉ ra nguyên nhân

Sau bữa lẩu ngon lành đầy chất dinh dưỡng, thai phụ bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội nên vội vàng gọi chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thói quen của nhiều người Trung Quốc, vào mùa thu khi thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ, họ thường rất thích cùng nhau đi ăn lẩu. Việc kinh doanh các quán lẩu ở khắp nơi đặc biệt nở rộ vào thời điểm này. 

Món lẩu cay nóng, nhiều đạm và nhiều dầu mỡ tuy rất ngon lành, kích thích khẩu vị nhưng có thể đem đến hậu quả tai hại đối với một số người. Điển hình là một thai phụ mới đây đã trải qua cơn thập tử nhất sinh, suýt thì cả mẹ và con đều nguy hiểm, cũng chỉ vì một nồi lẩu bò. 

Sức khỏe người đàn ông mang rắn hổ mang chúa tới bệnh viện cấp cứu

(Kiến Thức) - Hiện tại, tình hình sức khỏe của anh P.V.T, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn đã khá hơn, X-Quang phổi được cải thiện, mạch, huyết áp ổn định và tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc đã cải thiện...

Những ngày chồng nhập viện vì bị rắn hổ mang chúa cắn, chị T., vợ anh P.V.T phải liên tục túc trực tại bệnh viện. Trước đó chị vô cùng lo lắng vì bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của chồng chị diễn biến khá phức tạp.
Thế nhưng, sáng nay (26/8), chị mừng rỡ hơn khi biết tin chân của chồng mình được giữ lại chứ không bị cắt bỏ đi.