Du khách bị phạt hơn 1.000 USD vì trộm cừu làm BBQ

9 du khách người Mỹ bị bắt ở khu vực Đông Fjords, Iceland khi một người dân địa phương bắt qủa tang họ ăn trộm cừu để làm món thịt nướng.

Bjarki Svavarsson, người dân địa phương đã nhìn thấy 9 du khách đuổi theo con cừu trên cánh đồng và báo cảnh sát. “Có tới 9 người đàn ông, trong khi tôi chỉ có một mình nên chưa thể ra bắt quả tang họ ngay”. Sau đó, Svavarsson cùng chủ nhân của con cừu tiếp cận nhóm du khách và cáo buộc họ ăn trộm cừu.
Ban đầu, các du khách được cho là người Mỹ gốc Afghanistan phủ nhận hành vi ăn cắp, nhưng về sau đã thừa nhận lấy một con cừu, giấu trong túi đen phía sau ôtô du lịch.
Svavarsson cho biết nhóm du khách nói rằng họ đang “cố gắng cứu con cừu khỏi chết đuối vì nó rơi xuống biển”. “Đó là lời nói dối, họ đã cắt cổ họng con vật, cố giết nó để làm BBQ”, người này tuyên bố.
Theo Independent, nhóm du khách bị đưa đến đồn cảnh sát ở gần Fáskrúðsfjörður. Sau khi trả lại con cừu cho chủ nhân và nộp phạt 120.000 Krona (khoảng 1.200 USD), nhóm được thả ra.
Du khach bi phat hon 1.000 USD vi trom cuu lam BBQ
Gunnar Birgisson hướng dẫn viên du lịch người Bồ Đào Nha cho biết đây không phải là con cừu đầu tiên ở Iceland bị du khách bắt và giết thịt. Ảnh minh họa: Dion Ogust. 
Gunnar Birgisson cho biết rằng ông sốc khi biết hành vi trộm cắp của nhóm khách này. “Những người này không đói, cũng chẳng thiếu tiền. Họ đi du lịch trong hai chiếc ôtô rất đắt tiền”. Theo Birgisson, một khoản tiền phạt là không đủ để răn đe, mà cần phải đuổi những người này ra khỏi đất nước.
Một hướng dẫn viên địa phương giấu tên cho biết vấn đề này còn nhiều khúc mắc. Luật pháp Iceland cho phép sử dụng nguồn thực phẩm trên đất thuộc sở hữu công. Nhưng mọi người thường hái quả chín và tìm thảo mộc nhiều hơn là giết thịt động vật.
Việc du khách có thể dùng các nguồn thực phẩm từ những khu vực không thuộc sở hữu tư nhân ở Iceland được khởi nguồn từ một công ty cho thuê xe ôtô du lịch Kuku Campers. Công ty từng viết trên trang web cá nhân rằng đây là một cách mà chính phủ Iceland giữ chân du khách, và khuyến khích nhiều khách hàng sống ngoài thiên nhiên trong một tuần.
Sau khi có ý kiến cho rằng thông tin quảng cáo này gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch của Iceland, Viktor Ólason, đại diện của công ty giải thích rằng Kuku Campers chỉ khuyến khích du khách lấy thực phẩm như quả mọng, thảo mộc và nấm mà không hề đề cập đến việc săn bắn, đánh bắt cá hay bất cứ hình thức giết chết động vật sống nào.
Tuy vậy, Gunnar Birgisson nói thêm rằng đây không phải là con cừu đầu tiên ở Iceland bị du khách bắt và giết thịt.

Nhóm tội phạm phá két trộm đồ trang sức trị giá 190.000 USD

Những tên trộm đột nhập vào ngôi nhà, mang đi chiếc két sắt chứa đồ trang sức trị giá khoảng 190.000 USD.

Trộm két sắt chứa đồ trang sức 190.000 USD ở Anh Cảnh sát Anh đang truy tìm 3 tên trộm đột nhập vào căn nhà và mang đi chiếc két chứa nhiều đồ trang sức quý giá chỉ trong tích tắc.
Camera giám sát cho thấy đây là nhóm tội phạm khá liều lĩnh, chuyên nghiệp, chúng đội mũ, đeo găng tay và trùm kín mặt, Daily Mail hôm 12/6 đưa tin.

Trộm đồ ở nghĩa trang Mỹ về trang trí nhà

Một phụ nữ sống ở bang Michigan bị cáo buộc ăn trộm đồ ở nghĩa trang địa phương như ghế đá, hoa...

Lisa Corcoran, 44 tuổi, sống tại thị trấn Vienna, bang Michigan hôm 31/5 bị cáo buộc với tội danh trộm cắp. Người phụ nữ này được cho là đã ăn trộm đồ ở nghĩa trang như ghế đá, hoa và các đồ vật khác, mang chúng về để trang trí nhà mình.

Tên trộm trả lại đồ cho chủ vì liên tục gặp vận đen

3 năm sau vụ trộm cắp thành công với nhiều chiến lợi phẩm, một tên trộm ở Mỹ đã tức tốc trả lại nguyên vẹn đồ đạc cho nạn nhân.

Năm 2007, một tên trộm đột nhập vào nhà của Suzie Fronterotta ở Gallup, bang New Mexico. Kế hoạch diễn ra hết sức trót lọt, hắn đã trộm cắp được rất nhiều đồ trang sức và 1.000 USD tiền mặt.
Ten trom tra lai do cho chu vi lien tuc gap van den
Bức thư với lời xin lỗi tha thiết của tên trộm.
Mặc dù giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần, mỗi đồ vật đều chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chủ nhân với người thân, bạn bè của cô. Trong số đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà mẹ của Suzie Fronterotta tặng cho con gái mình khi bà đang nằm trên giường bệnh, trước khi sang thế giới bên kia.