Dự báo thời tiết 18/1: Hà Nội mờ sương, trời vẫn rét

Sương mù xuất hiện vào sáng sớm tại Hà Nội kèm theo mưa nhỏ vài nơi, trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết hôm nay các tỉnh phía Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, cao nhất dao động 16-19 độ.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi rét đậm từ 8-11 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày: 20 độ.
Du bao thoi tiet 18/1: Ha Noi mo suong, troi van ret
 Hà Nội xuất hiện sương mù vào sáng sớm
Thời tiết Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù và mưa nhỏ. So với hôm qua, nền nhiệt chỉ tăng 1-2 độ, thấp nhất 12 độ, trời rét; cao nhất chỉ ở mức 19 độ.
Hải Phòng nền nhiệt cao nhất trong ngày 20 độ, về đêm giảm còn 14 độ, trời rét.
Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 14 độ, trời rét; cao nhất từ 17-20 độ.
Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ở phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi 31 độ, về đêm giảm còn 20-23 độ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đến đêm có mưa rào vài nơi.
Tại Tây Nguyên ban ngày nhiệt độ ở mức 28 độ, về đêm giảm còn 17 độ, trời lạnh. Nền nhiệt ở Nam Bộ cao nhất mức 32 độ, trong đó TP.HCM và Cần Thơ đều là 32 độ.

Bị “tố” phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái, cô giáo ở Thái Nguyên nói gì?

Nữ giáo viên khẳng định cô không hề có hình thức bắt phạt học sinh như đơn đề nghị xác minh của các bậc phụ huynh, đòng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ bảo vệ danh dự cho nhà giáo và cho cá nhân cô.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học lớp 4B, Trường Tiểu học Trung Thành (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm đơn đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xác minh làm rõ thông tin cô giáo Nguyễn Thị T. - chủ nhiệm lớp bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt.

Vũ 'nhôm' xin không giao nộp tài sản kếch xù

Ban đầu Vũ "nhôm" xin giao nộp 7 tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả, sau đó anh ta không nhận tội và xin không giao nộp số tài sản này.

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, để thâu tóm các nhà, đất công sản, dự án có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP.HCM, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong, cùng với sự giúp sức tích cực của đồng phạm, thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành Công an để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định của Nhà nước.

Thầy giáo dạy nhạc mất tất cả vì ham cờ bạc

Mới vào trại Tân Lập thi hành bản án 19 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được gần 2 năm nhưng cái tên Bùi Hồng Quảng, SN 1985, trú tại xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được nhiều người biết đến.

Mới vào trại Tân Lập thi hành bản án 19 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được gần 2 năm nhưng cái tên Bùi Hồng Quảng, SN 1985, trú tại xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được nhiều người biết đến. Không phải vì Quảng quậy phá hay có thành tích gì đặc biệt mà bởi bài hát “thương mẹ” do anh ta phổ nhạc theo lời thơ của một phạm nhân đã đánh trúng tâm tư thầm kín của những người đang cải tạo trong trại giam.
Mất tất cả vì ham mê cờ bạc