Động đất dữ dội ở Indonesia, nguy cơ gây sóng thần

Một trận động đất mạnh 7 độ Richter vừa tấn công Indonesia, dẫn tới nguy cơ sóng thần.

Thông tin động đất vừa được hãng tin CNN đăng tải, dẫn nguồn từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Dong dat du doi o Indonesia, nguy co gay song than
 Địa điểm xảy ra động đất. (Ảnh: Hiệp hội Khí tượng Nhật)
Cơn thiên tai xảy ra ở độ sâu 10,5km, tại địa điểm gần Loloan phía cực tây của đảo Bali. Sức mạnh của nó có thể cảm thấy trên toàn hòn đảo này.
Hãng tin AP cho biết, động đất có tâm chấn cách Đông Lombok gần 20km về phía tây nam. Lombok nổi tiếng vì có những bãi biển đẹp cho lướt sóng, lặn và có một trại ấp trứng rùa biển.
Động đất khiến cho nhiều du khách đang nghỉ ở bãi biển khu vực đã hoảng loạn chạy tìm chỗ trú.
Tuần trước, Bali cũng hứng chịu một trận động đất khiến hơn mười người thiệt mạng.

Lý do Philippines lúc nào cũng khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần

Mọi người thường ví Philippines như một dấu chấm nhỏ trên bản đồ, đất nước này có diện tích rất khiêm tốn. Thế nhưng hầu hết khách du lịch đặc biệt là phương Tây rất thích được đến đây, thậm chí là đến rất nhiều lần cũng không chán.

Ly do Philippines luc nao cung khien du khach muon quay tro lai nhieu lan
 Giá cả phải chăng: Mặc dù người Philippines cũng đang vật lộn mưu sinh mỗi ngày rất khó khăn, nhưng phải công nhận rằng chi phí ăn uống và sinh hoạt tại đây rất rẻ. Du khách chỉ tốn ít hơn 1$ cho một món ăn địa phương, nhà trọ cũng rẻ cho phép mọi người có thể ở rất lâu mà không lo chi phí. Nếu chỉ có 1000$, du khách chỉ có thể đi lang thang ăn uống trong vòng 7 ngày tại các nước châu Âu. Ở Philippines, với số tiền đó có thể ăn ở được hơn 1 tháng.

“Soi” lại lịch sử 12 con tàu chìm bí ẩn dưới đáy đại dương

Xưa kia, những đoàn tàu dũng mãnh vượt biển lớn, chinh phục vùng đất mới, thế nhưng giờ đây chúng đang nằm dưới đáy lòng đại dương, lặng lẽ mơ về những chân trời rộng lớn, những cơn bão chết chóc, bến cảng sống động, và mấy hòn đảo xinh đẹp.

“Soi” lai lich su 12 con tau chim bi an duoi day dai duong
1. Khu rừng cổ tích nổi- Úc: Tàu SS Ayrfield này có một quá khứ rất thú vị: trong Thế chiến II, nó đã chở lính Mỹ tới các chiến trường. Vào những năm 1970, con tàu này được gửi vào một nghĩa địa tàu thuyền gần làng Olympic ở Sydney. Và đến năm 2000, khi Thế vận hội Olympic sắp tới, vị cựu chiến binh này đã bị biến thành một hòn đảo rừng đáng yêu và là một địa điểm thu hút khách du lịch.