Dòng chữ trên hành lý khiến cả sân bay tá hỏa

Thông điệp trên hành lý rất khác biệt so với những gì mọi người ở sân bay nghĩ.

Mời độc giả xem video: Nguy cơ khủng bố tại sân bay. (nguồn VTC14)
Theo Mirror, cảnh sát vội vàng đến sân bay sau khi hành khách tá hỏa với thông điệp ghi trên hành lý.
Chiếc hành lý màu đen có ghi tên hành khách và thông điệp “Gửi bom đến Brisbane”.
Hành lý với thông điệp khiến cả sân bay tá hỏa.
Hành lý với thông điệp khiến cả sân bay tá hỏa. 
Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường tại sân bay Brisbane, Úc và yêu cầu mọi người rời khu vực.
Trên thực tế, chủ nhân hành lý, Venkata Lakshmi, 65 tuổi, muốn viết là Bombay. Đây là tên cũ của sân bay Mumbai mà khởi hành từ đó đến Brisbane.
Cô con gái Devi Jothiraj nói: “Mẹ tôi bị gọi vào phòng và thẩm vấn hàng giờ”.
“Họ yêu cầu mẹ tôi mở hành lý và vì sao lại ghi chữ ‘bom’ trên đó”, Jothiraj nói. “Bomb thực ra là viết tắt của Bombay”.
Cảnh sát sau đó kiểm tra kỹ lưỡng chiếc túi và không phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ.
Một trong số hành khách có mặt tại sân bay lúc đó nói mình cảm thấy sốc vì không hiểu tại sao hành lý đáng ngờ như vậy lại vượt qua hàng rào an ninh.
“Tôi không biết phải nói gì hơn. Đó có thể chỉ là trò đùa. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, tôi biết rằng đây là sự việc nghiêm trọng”.
Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát liên bang Úc cho biết trên News18: “Chúng tôi phản ứng ngay lập tức khi nhận được tin báo về một hành lý bất thường ở sân bay. Chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng và không phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ”.

Cuộc sống xa xỉ thách thức mọi "đại gia" của vua Arab Saudi

Đi phi cơ dát vàng, mang theo đoàn tuỳ tùng hơn 1.000 người hay bao trọn khách sạn 5 sao là những thói quen chi tiêu của vua Salman của Arab Saudi.

Cuoc song xa xi thach thuc moi "dai gia" cua vua Arab Saudi
Cung điện lộng lẫy Erga là cung điện riêng của gia đình hoàng tộc Arab Saudi. Gia đình hoàng tộc có đến hàng nghìn hoàng tử và công chúa, với cuộc sống xa hoa nức tiếng. 

Định hãm hiếp trẻ em, bất ngờ bị pit bull cắn mất "của quý"

Kẻ hiếp dâm sẽ phải ân hận cả đời vì một giây suy nghĩ thiếu chín chắn.

Randle James, 52 tuổi từ hạt Saline, bang Arkansas, Mỹ, trèo qua cửa sổ tầng 1, lẻn vào một ngôi nhà nhỏ trong vùng hồi cuối tháng 3. Tên này nhìn thấy 2 em nhỏ đang nằm ngủ ở tầng 1.

Sau Israel, Mỹ sẽ là quốc gia tiếp theo không kích Syria?

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông sẽ không loại trừ “bất kỳ điều gì”, sau khi vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua tại Syria đã dấy lên đồn đoán về phản ứng quân sự của Mỹ.

Reuters đưa tin ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông sẽ không loại trừ “bất kỳ điều gì”, sau khi vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua tại Syria đã dấy lên đồn đoán về phản ứng quân sự của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)