Đón taxi đi mua sắm, thiếu nữ rơi vào động yêu râu xanh

Trong hơn 4 ngày đó, thiếu nữ 17 tuổi trải qua cuộc sống như địa ngục khi bị nhóm đàn ông xâm hại tình dục.

Vụ việc chấn động xảy ra vào tháng 5/2021 ở thị trấn Saryagash, Kazakhstan. Theo lời kể của nạn nhân Dilnoz, sau khi mua váy, cô bé đón một chiếc taxi để về nhà. Thế nhưng, tài xế lại quay đầu và cố tình lái xe đi sai hướng. Thấy Dilnoz sợ hãi khóc lóc, gã giả vờ an ủi và đưa nước cho cô uống. Chỉ sau vài ngụm nước, thiếu nữ 17 tuổi mất đi ý thức.
Don taxi di mua sam, thieu nu roi vao dong yeu rau xanh
 
“Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm khỏa thân bên bờ sông và bị một nhóm đàn ông vây quanh. Chúng cưỡng hiếp tôi tại đó và lôi tôi đến một ngôi nhà để tiếp tục, thậm chí gọi thêm bạn bè tới để xâm hại tôi. Khi tôi chống trả, chúng đánh đập và doạ sẽ dìm tôi xuống sông”, nạn nhân nói.
Qua 4 ngày, bọn yêu râu xanh trả lại quần áo cho Dilnoz và đuổi cô ra khỏi cửa. Gia đình nạn nhân đã cầu xin sự trợ giúp từ các phương tiện truyền thông, dù hồ sơ vụ án đã lập song vẫn không ai bị bắt. Dilnoz nhớ khuôn mặt của 17 kẻ đã cưỡng hiếp mình và trình báo cho cảnh sát. Cả 17 nghi phạm đều đang bị điều tra và cấm rời khỏi địa phương.
Song, mẹ của nạn nhân đã tiêu hủy bộ quần áo con gái mặc lúc gặp nạn, khiến việc điều tra gặp khó khăn vì mất bằng chứng quan trọng.

Kết quả pháp y vụ nghi vấn bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An thế nào?

Theo kết quả giám định pháp y, cháu bé không rách màng trinh, không bị ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục.

Ngày 13/8, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã có kết quả giám định pháp y vụ bố bé gái N.B.Th. (6 tuổi, trú TP Vinh) tố con gái nghi bị xâm hại tình dục. Theo đó, bé không bị rách màng trinh, không bị ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục.

Tự rao bán thân xác tiền tỷ, thanh niên bị... phạt tù

Mới đây, một thanh niên 26 tuổi ở Nigeria bị bắt giữ vì cố bán mình cho bất kỳ ai trả khoản phí 20 triệu Naira (NGN), tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, Aliyu Na Idris, một thợ may 26 tuổi, xuất hiện trên các trang báo quốc gia trong loạt ảnh và thông tin về việc anh tới Karo, Nigeria với một tấm bảng bìa cứng có nội dung "người đàn ông này đang được bán với giá 20 triệu NGN".
Aliyu Na Idris chia sẻ, do cuộc sống quá nghèo khó nên quyết định tự rao bán mình và dự định sẽ đưa số tiền này để "báo hiếu" bố mẹ. Sau khi không tìm được người mua ở Kaduna, thành phố phía bắc Nigeria, chàng trai đã di chuyển đến Karo.