Sơn Phạm gây ấn tượng với những tình khúc

Sơn Phạm kể về mối tình đơn phương trong sáng tác mới, cho ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp.

Ngày 14/3, ca sĩ Sơn Phạm ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi ngắn gọn: Tiếc. Sản phẩm gồm 4 ca khúc do chàng trai 25 tuổi tự sáng tác: Đâu có ai trên đời như lá, Mơn man, Đừng nói, Tiếc.

Sơn Phạm ra mắt EP đầu tiên vào đúng ngày Valentine trắng 14/3.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc chủ đề Tiếc, Sơn Phạm thổ lộ anh viết tác phẩm này khi chia tay mối tình đầu, để lại nhiều tổn thương và hẫng hụt: “Đi qua những ngày tháng thanh xuân cùng nhau, yêu nhau tưởng chừng như vô tận, thế rồi một ngày bỗng chúng tôi không còn chung bước. Cảm giác cả thế giới khi ấy như vỡ ra, giai điệu cứ thế tự gieo lên trong đầu tôi. Có lẽ vì không nói được ra, tôi chọn cách hát lên nỗi buồn của chính mình”, giọng ca trẻ tâm sự.

Trong khi đó, Đâu có ai trên đời như lá lại là câu chuyện về một tình yêu thầm lặng. Sơn Phạm tiết lộ anh viết ca khúc sau khoảng thời gian lặng lẽ dõi theo một cô gái trên mạng xã hội. Hàng ngày mong chờ những tấm hình cô đăng tải lên Instagram, đọc thuộc lòng từng dòng cảm xúc vu vơ của cô – nhưng anh chưa một lần thổ lộ. Mối tình đến và đi trong thế giới riêng của một chàng trai vốn sống hướng nội, e dè trong việc trao đi suy nghĩ của chính mình. Cũng bởi vậy, Sơn Phạm coi mình như chiếc lá: “Mùa xuân tới, cây đã thay một màu áo mới/ Tôi đã không còn ở trên đời, và em cũng chẳng hay biết tình tôi”…

Giọng ca trẻ kể câu chuyện tình yêu đơn phương qua âm nhạc.

Tại MV Đừng nói, Sơn Phạm cùng Hà Kiểm – người đồng hành cùng anh nhiều năm nay trong âm nhạc đã quay và dựng một MV mang đậm phong cách của những năm 1900, cho thấy nét tinh nghịch, đáng yêu của chàng trai gen Z. Anh bảo mình muốn quay ngược thời gian, dành cho công chúng một “món ăn” lạ giữa những sản phẩm sắc nét, có độ phân giải cao thường thấy trên thị trường. 

Sơn Phạm sinh năm 2000 tại Hà Nội, hiện là sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng tại trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Dù đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng do lớn lên trong một gia đình không có chút liên quan tới nghệ thuật, anh chưa từng dám bộc lộ khao khát của mình với mọi người. 

Lên cấp 3, Sơn Phạm bắt đầu tìm được những người bạn “cùng tần số”. Anh tìm hiểu về guitar, cách dựng bài, tự sáng tác, chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội. Sau ca khúc Chuyện thường nhật sau chia tay với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, anh được nhiều khán giả biết tới, bắt đầu có những lời mời biểu diễn tại các show ca nhạc.

“Tôi chọn indie bởi dòng nhạc này giúp tôi tự thỏa mãn bản thân mình một cách tốt nhất, không bị áp lực, gò bó. Vả lại, dòng indie không bị giới hạn về thể loại, ngôn từ, khiến tôi thấy thoải mái khi “vùng vẫy” và trải mình trong âm nhạc” - Sơn Phạm chia sẻ.

Sơn Phạm lựa chọn dòng nhạc indie.

Năm 2024, Sơn Phạm ghi danh vào thực tập tại Học viện nghệ thuật Starlab với mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - người anh thần tượng. Sau nhiều ngày lặng lẽ làm việc, một ngày, trước chuyến đi công tác, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh gọi Sơn Phạm lên gặp và nói: “Mấy tháng nữa, khi thầy quay lại, con hãy có gì đó cho thầy nghe”. Con đường âm nhạc của Sơn Phạm cũng từ đó bắt đầu.

Nói về chặng đường phía trước, Sơn Phạm cho biết anh không nghĩ quá nhiều mà muốn để âm nhạc dẫn dắt mình đi. Tại đó, anh cũng gạt bỏ mọi sự cầu kỳ về ngoại hình, nghệ danh, chỉ mong muốn tìm được những người đồng điệu thông qua cảm xúc và giai điệu.

Minh Hoàng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN