![](https://img-3.kienthuc.net.vn/upload/1-2025/images/2025-02-11/ong-Trump-ra-toi-hau-thu-dia-nguc-noi-so-bao-trum-Dai-Gaza-202xdas-video-statement-1739209258-1739287848-784-width770height513.jpg)
Hamas tuyên bố ngừng thả con tin (ảnh: ALJ)
Nguy cơ thỏa thuận đổ bể
Hôm 10/2, Abu Obeida – phát ngôn viên của Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas – tuyên bố, Hamas sẽ ngừng thả thêm con tin Israel cho đến khi “có thông báo mới”. Lý do là Israel “vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
“Những người bị bắt giữ phải ở lại Dải Gaza cho đến khi Israel tuân thủ nghĩa vụ đã thỏa thuận”, Abu Obeida nói.
Abu Obeida tuyên bố, sau 3 tuần quan sát, Hamas phát hiện Israel “vi phạm” hàng loạt cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn.
“Họ ngăn cản người Palestine hồi hương ở phía bắc Dải Gaza, pháo kích và nổ súng ở nhiều nơi. Họ không cho phép các chuyến xe chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza như đã thỏa thuận. Trong khi đó, chúng tôi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình”, Abu Obeida nói.
Tuyên bố từ Hamas làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn (có hiệu lực vào ngày 19/1) giữa lực lượng này với Israel sẽ đổ vỡ.
Hôm 10/2, Israel đã đặt quân đội trong “tình trạng báo động” sau tuyên bố của Hamas.
Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự giận dữ với Hamas và tuyên bố:
“Nếu tất cả con tin Israel không được trả tự do trước 12 giờ trưa ngày 15/2 – đó là thời điểm phù hợp – tôi sẽ nói rằng: ‘Hãy hủy bỏ nó (thỏa thuận ngừng bắn) và để cho địa ngục mở ra’”.
Trump cho biết đây là cảnh báo của cá nhân ông và Israel nên tự quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
![](https://img-3.kienthuc.net.vn/upload/1-2025/images/2025-02-11/ong-Trump-ra-toi-hau-thu-dia-nguc-noi-so-bao-trum-Dai-Gaza-dieu-gay-soc-khi-ong-trump-tuyen-bo-muon-my-kiem-s-1739287848-840-width1920height1298.jpg)
Tổng thống Mỹ Trump trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng (ảnh: Reuters)
Sợ hãi bao trùm
Ở Dải Gaza, nhiều người lo sợ xung đột sẽ tiếp diễn sau tuyên bố của ông Trump, Al Jazeera hôm 11/2 đưa tin.
“Ông ấy không biết gì về nỗi khổ của người dân Palestine. Chúng tôi có được thỏa thuận ngừng bắn đó sau nhiều ngày chịu đau khổ, sau các cuộc đàm phán kéo dài và sự hủy diệt, tàn phá ở Dải Gaza”, Tayseer al-Hammami, người dân ở Dải Gaza, nói.
“Người Palestine quyết tâm ở lại. Quê hương của chúng tôi ở đây và chúng tôi quyết ở lại”, al-Hammami nói về khả năng Mỹ “tiếp quản” Dải Gaza theo lời ông Trump.
“Chúng tôi quá thất vọng vì tuyên bố đó. Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang thêm nữa. Chúng tôi là con người nhưng dường như không có quyền tối thiểu. Chúng tôi đã mất tất cả”, Mahmoud Rahma – cư dân ở Dải Gaza – nói.
“Tôi nghĩ rằng ông ấy nên bình tĩnh. Đây là quê hương của chúng tôi. Tôi không biết ông ấy muốn gì nữa. Chúng tôi đã trao trả nhiều con tin và chúng tôi cần người của mình trở về. Cứ để Israel thả 5.000 tù nhân Palestine và lấy đi hết con tin của họ. Thế là xong”, Abu Fadi, một cư dân khác ở Dải Gaza, nói.
Theo Al Jazeera, xung đột ở Dải Gaza kể từ tháng 10/2024 đã khiến hơn 48.000 người ở Dải Gaza thiệt mạng và hơn 111.000 người khác bị thương. Hầu hết công trình ở khu vực này bị phá hủy, hư hại.
Hôm 11/2, Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi ủng hộ tối hậu thư của ông Trump và kêu gọi “phản ứng”.
“Phải phản ứng chính xác như những gì ông Trump nói”, ông Shlomo Karhi bình luận trên mạng xã hội X.
“Chặn toàn bộ viện trợ nhân đạo, cắt điện, cắt nước, cắt mọi thông tin liên lạc và sử dụng vũ lực không cân xứng cho đến khi tất cả con tin được thả. Đã đến lúc mở cánh cổng địa ngục cho Hamas ”, ông Karhi bình luận.