FBI: Thanh niên sát hại bố mẹ để chuẩn bị ám sát ông Trump

Một thanh niên Mỹ đã ra tay sát hại mẹ và cha dượng để có tiền và "rảnh tay" thực hiện kế hoạch ám sát Tổng thống Trump, sau đó định đổ lỗi cho Nga và trốn sang Ukraine.

Nikita Casap (trái) lên kế hoạch ám sát ông Trump. Ảnh: Waukesha County Sheriff's Department; James Devaney/GC Images

Theo nội dung một tài liệu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) công bố cuối tuần trước, Nikita Casap, 17 tuổi, sống ở bang Wisconsin đã lên kế hoạch ám sát ông Trump và dự định đổ lỗi cho Nga. Sau đó, thanh niên này sẽ trốn sang Ukraine để bắt đầu cuộc sống mới.

Theo tài liệu của FBI, Casap "có vẻ như đã viết một bản kêu gọi ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump". "Thanh niên này đã liên lạc với một số cá nhân khác để bàn bạc kế hoạch ám sát Tổng thống và lật đổ chính quyền Mỹ", tài liệu nêu.

FBI cho biết Casap từng mua một chiếc UAV và các vật liệu nổ, ít nhất một phần trong số đó là từ số tiền có được sau khi giết cha mẹ. Các thiết bị này được cho là phục vụ cho kế hoạch tấn công có chủ đích nhằm vào ông Trump.

Các tin nhắn trong điện thoại của Casap cho thấy thanh niên này trao đổi qua Telegram với một người dùng bí ẩn. Ngày 21/1/2025, Casap hỏi: “Quốc gia nào sẽ bị đổ lỗi cho vụ ám sát?”. Người bí ẩn trả lời: “Sẽ đổ lỗi cho Nga, đó là mục tiêu”.

Ngoài ra, Casap còn liên hệ với một tài khoản sử dụng số điện thoại Ukraine, dường như để bàn kế hoạch trốn sang quốc gia này sau vụ ám sát. Casap hỏi: “Tôi sẽ phải trốn bao lâu trước khi được đưa sang Ukraine? 1-2 tháng à?” rồi nói tiếp: “Vậy ở Ukraine tôi sẽ có thể làm việc và sống bình thường chứ? Kể cả khi người ta phát hiện tôi là thủ phạm?”.

Cũng trong điện thoại của Casap, các đặc vụ tìm thấy ảnh chụp một văn bản dài 3 trang có tiêu đề “Thúc đẩy sự sụp đổ”, được soạn vào ngày 28/2/2025. Nội dung tài liệu kêu gọi bạo lực chính trị, bao gồm ám sát Tổng thống, với mục đích gây hỗn loạn xã hội và “bảo vệ người da trắng”. Văn bản cho rằng “người da trắng sẽ không thể tồn tại nếu nước Mỹ không sụp đổ”.

Một đoạn khác trong văn bản viết: “Vì sao lại chọn ông Trump ư? Tôi nghĩ điều đó quá rõ ràng. Nếu loại bỏ được Tổng thống, có thể cả Phó Tổng thống nữa, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Và điều đó sẽ làm cho công chúng nhận ra rằng ám sát và thúc đẩy sự sụp đổ là những điều hoàn toàn khả thi”.

Ngày 15/3, cảnh sát tìm thấy thi thể mẹ ruột và cha dượng của Casap bị bắn vào đầu trong ngôi nhà ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin. Casap đã bỏ trốn đến bang Kansas bằng xe ăn trộm, mang theo 14.000 USD tiền mặt, hộ chiếu và cả chó nhà. Cảnh sát thu giữ thêm một khẩu súng lục chưa nạp đạn, nhiều hộp đạn và hai điện thoại di động.

Theo đài RT, Casap được cho là đã giết mẹ ruột và cha dượng để có tiền và “rảnh tay” thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ.

Hiện tại, nghi phạm bị tạm giam, đối mặt với hai cáo buộc giết người cấp độ một và 7 tội danh khác. Phiên tòa tiếp theo xét xử Casap sẽ diễn ra vào ngày 7/5.

Tâm Hoa - RT

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN