Đòi lương sau Tết, vợ chồng bị chém

Ăn Tết xong hai vợ chồng đến gặp trưởng chi nhánh bảo vệ để đòi tiền lương thì bị chém.

Trao đổi phóng viên báo Người Lao Động tối 21-2 Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tiến hành điều tra và làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" trong vụ chém người này.
Nơi xảy ra vụ việc giữa nhân viên bảo vệ và trưởng văn phòng chi nhánh công ty bảo vệ.
Nơi xảy ra vụ việc giữa nhân viên bảo vệ và trưởng văn phòng chi nhánh công ty bảo vệ. 
Theo đó, 8 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Sây (55 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đến gặp ông Trần Quốc Huy (33 tuổi), trưởng văn phòng công ty bảo vệ H.L tại tỉnh Bến Tre, để đòi tiền lương 3 triệu đồng.
Đây là số tiền lương từ ngày 1-2 đến 17-2 mà phía công ty ông Huy nợ.
Trong lúc đòi tiền cả hai đã cự cãi lớn và sau đó ông Huy dùng dao chém ông Sây. Đứng gần đó, vợ ông Sây là bà Trần Thị Kim Thanh (43 tuổi) chạy đến can ngăn và cũng bị chém bị thương ở cổ.

Sự thật vụ “nhóm côn đồ truy sát trong bệnh viện ở Hải Dương“

Trong khi Hậu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Miện, đối tượng Thuy cầm kiếm đến bệnh viện gây thương tích ở tay cho Hậu...

Do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa An Văn Thuy (31 tuổi ở Gia Cốc, Tứ Cường, Thanh Miện) và Nguyễn Đình Hậu (34 tuổi, ở phường Quang Trung, Tp. Hải Dương đã xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau. Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 17-6, tại quán karaoke Jumbo ở khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Khởi tố gã đàn ông giết 5 người ở TP HCM

(Kiến Thức) - Suốt những ngày Tết Mậu Tuất, các điều tra viên Công an TP HCM tất bật làm việc và củng cố hồ sơ, chính thức khởi tố, bắt tạm giam nghi can gây ra vụ án mạng rúng động dư luận.

Kỳ án “gãy 8 cái răng“: Tìm hoài không thấy hung khí

Vụ án cố ý gây thương tích tưởng rất đơn giản nhưng kéo dài đến 3 năm, nhiều lần phải trả, hủy hồ sơ vụ án hoặc hoãn phiên tòa khiến nhiều người mệt mỏi.

Đánh gãy 8 cái răng?