Đội cứu hộ Việt Nam phối hợp giải cứu bé 14 tuổi trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ
Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Đoàn Bộ Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng Pakistan giải cứu thành công cháu bé 14 tuổi sau nhiều ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát dưới tòa nhà ở TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 12/2, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đã có thông tin về ngày đầu tiên (11/2) đội cứu nạn, cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo đó, sáng 11/2, Đội cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tiếp cận hiện trường được Ban Tổ chức phân công tìm kiếm cứu nạn người dân trong khu vực sập đổ tại toà nhà trên Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman. Qua công tác dò tìm, lực lượng CNCH Bộ Công an Việt Nam đã xác định có 10 người bị vùi lấp.
Với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng, từ 7h30 sáng đến 18h30 chiều (giờ địa phương) cùng ngày, lực lượng CNCH đã tiến hành công việc khẩn trương, tích cực gần như dọn dẹp sạch hiện trường, loại bỏ các yếu tố gây nguy hiểm và gây sập thứ cấp.
Qua hệ thống camera dò tìm, phát hiện bằng hình ảnh, âm thanh, Đội đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với 2 âm thanh khác nhau (dự đoán có 2 người còn sống sót) trong khu vực sập đổ.
Cán bộ, chiến sỹ Công an Việt Nam tích cực, khẩn trương tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát.
Đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ sâu vào trong 6 mét theo một đường hẹp chỉ vừa 1 người chui vào được. Tiếp tục phát hiện rất rõ dấu hiệu của nạn nhân có âm thanh vọng ra, Đội đã giao tiếp với nạn nhân với những câu chào, hỏi thăm sức khỏe “Hello” “How are you?”... và có tín hiệu đáp lại của nạn nhân.
Ngay sau khi phát hiện sự sống, Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cơ quan điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ để huy động thêm lực lượng, thiết bị của lực lượng các nước khác phối hợp ứng cứu với mục tiêu nhanh chóng cứu sống nạn nhân.
Lúc đó, Đội CNCH của Quân đội Pakistan làm việc ngay sau lưng tòa nhà nơi Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cũng phát hiện sự sống. Đồng thời phối hợp dùng sóng siêu âm xác định vị trí nạn nhân và lên phương án phối hợp với Đội Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tìm cứu người bị nạn.
Từ việc phối hợp đó, Đội Việt Nam đề nghị Đội CNCH của Quân đội Pakistan cùng tiếp cận nạn nhân theo các hướng khác nhau. Đội Pakistan đã tiếp cận phía sau tòa nhà nơi họ đang làm nhiệm vụ.
>>> Mời độc giả xem video Trung tá Đào Duy Thương, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và ứng phó về công tác phòng cháy, chữa cháy chia sẻ về công tác cứu hộ tại hiện trường:
Đội Việt Nam ở hướng trước của tòa nhà nơi Đội được phân công nhiệm vụ. Khoảng 22h10 (giờ địa phương) ngày 11/2, Đội CNCH Pakistan đã đưa được 1 nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát trong cảm xúc vỡ òa của người thân và các lực lượng quốc tế tham gia CNCH tại hiện trường.
Sau khi giải cứu thành công nạn nhân, Đội trưởng Đội CNCH của Quân đội Pakistan đã đến gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác để cảm ơn Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp hiệu quả, phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn.
Tối 11/2, TTXVN đưa tin, theo số liệu cập nhật từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng hôm 6/2 tại hai nước hiện đã lên tới hơn 25.000 người (cụ thể tại Thổ Nhĩ Kỳ là 21.848 người và tại Syria 3.553 người), ngoài ra số người bị thương là hơn 85.000 người.
Hãng thông tấn DHA cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 12 người liên quan đến các tòa nhà bị sập tại các tỉnh miền Đông Nam là Gaziantep và Sanliurfa, trong số này có các nhà thầu xây dựng.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có ít nhất 6.000 tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất có độ lớn 7,8 vừa qua. Giới chức cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Hình ảnh đoàn cứu nạn Bộ Công an cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế với 24 thành viên thuộc Bộ Công an nhận nhiệm vụ cứu nạn tại một toà nhà được cho là đã vùi lấp 15 người dân sau trận động đất.
Sáng 11/2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cho biết, khoảng 3h30 giờ Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã đến khu vực tổ chức CNCH thuộc đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) sau hơn 10 giờ di chuyển dưới thời tiết tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt.
0
Sau động đất, nhiều toà nhà, khu nhà tại đây đã bị sụp đổ, ngổn ngang. Ban Tổ chức đã phân công Đoàn công tác nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại đống đổ nát của một toà nhà trên Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman – địa điểm được cho là đã vùi lấp 15 người dân sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/2.
Cập nhật động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Người chết tăng liên tục
Số người chết sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đầu tuần này hiện đã tăng lên 23.726 và hơn 85.000 người bị thương.
Theo các nhà chức trách, số người chết sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đầu tuần này hiện đã tăng lên 23.726 và hơn 85.000 người bị thương, theo đài CNN.
Những hình ảnh cảm động sau trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Bé gái 7 tuổi ở Syria cố che chở, bảo vệ em trai suốt 36 tiếng để chờ người cứu hay cảnh người bố nắm tay con gái đã chết là những hình ảnh cảm động sau trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất hôm 6/2, bé gái Mariam 7 tuổi ở Syria đã cố che chở, bảo vệ em trai suốt 36 tiếng để chờ đợi lực lượng cứu hộ. Ảnh: CNN.
Bé gái hai tuổi tên Vafe Sabha, người gốc Syria, đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sập do động đất tại quận Iskenderun thuộc tỉnh miền Nam Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, sau 44 giờ mắc kẹt. Ảnh:Anadolu.
Lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu thành công một bé gái sơ sinh vào ngày 7/2, khi dây rốn của bé vẫn nối với người mẹ đã qua đời trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ảnh: Nypost.
Hình ảnh người cha với gương mặt thất thần nắm chặt tay con gái thiệt mạng dưới đống đổ nát sau trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến người xem vô cùng xót xa. Ảnh: Getty Images.
Một cậu bé được giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2. Ảnh: Reuters.
Một bé gái ở khu vực Idlib của Syria, được đội cứu hộ tình nguyện kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà trong tiếng reo hò của đám đông. Ảnh: Ảnh: ABC NEWS.
Bé gái được cứu khỏi đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Người sống sót đau khổ tuyệt vọng trước đống đổ nát vì động đất. Ảnh: Reuters.
Đội cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người sống sót ở TP Gaziantep, miền trung nam Thổ Nhĩ Kỳ gần tâm chấn của trận động đất hôm 6/2. Ảnh: AP
Người dân và lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát của tòa nhà sập với hi vọng tìm thấy những người sống sót. Ảnh: Getty.
Những người phụ nữ đau buồn đứng bên đống nổ nát sau động đất ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2. Ảnh: Reuters.