Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Độc đáo ngôi nhà làm từ vỏ bom, đạn chiến tranh

18/05/2023 07:00

Ở Quảng Trị có một ngôi nhà khá đặc biệt được làm từ gần 300 vỏ bom, đạn các loại và chủ nhân đã mất gần 20 năm sưu tầm để xây dựng căn nhà bom này.

Hoàng Lý

Soi tàu chiến Mỹ từng gây nhiều tội ác trong Chiến tranh Việt Nam

Báo Trung Quốc bình luận về thất bại của U22 Việt Nam

Khó tin với dàn siêu vũ khí ra đời cách đây hơn 100 năm

Hạnh phúc ngọt ngào của Lý Hoàng Nam và hot girl RMIT

Sự khốc liệt của những cuộc chiến sinh tử trong thế giới động vật

Chủ nhân ngôi nhà bom "ký ức Trường Sơn" độc đáo này là của ông Trần Công Chức (SN 1969, một lão nông ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Căn nhà được xây dựng từ đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành vào dịp 27/7 sắp tới, được làm từ gần 300 vỏ bom, đạn các loại chiến tranh để lại. Căn nhà bom được xây dựng bên đường Hồ Chí Minh đối diện với nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh.
Chủ nhân ngôi nhà bom "ký ức Trường Sơn" độc đáo này là của ông Trần Công Chức (SN 1969, một lão nông ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Căn nhà được xây dựng từ đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành vào dịp 27/7 sắp tới, được làm từ gần 300 vỏ bom, đạn các loại chiến tranh để lại. Căn nhà bom được xây dựng bên đường Hồ Chí Minh đối diện với nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh.
Bên trong ngôi nhà độc, lạ này, các vỏ bom tấn, tạ được ghép, hàn chắc chắn, đẹp mắt, xếp chồng lên nhau tạo thành cột nhà. Phần mái được chủ nhân lợp bằng lá cọ thoáng mát, rộng rãi.
Bên trong ngôi nhà độc, lạ này, các vỏ bom tấn, tạ được ghép, hàn chắc chắn, đẹp mắt, xếp chồng lên nhau tạo thành cột nhà. Phần mái được chủ nhân lợp bằng lá cọ thoáng mát, rộng rãi.
Được đặt tên là nhà bom, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy các loại vỏ bom, đạn được chủ nhân sắp xếp hợp lý, đi kèm với các kỷ vật thời chiến tranh. Ở phần gian chính của ngôi nhà bom có dòng chữ "nhà bom lưu giữ kỷ vật chiến tranh, tôn vinh giá trị lịch sử dân tộc".
Được đặt tên là nhà bom, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy các loại vỏ bom, đạn được chủ nhân sắp xếp hợp lý, đi kèm với các kỷ vật thời chiến tranh. Ở phần gian chính của ngôi nhà bom có dòng chữ "nhà bom lưu giữ kỷ vật chiến tranh, tôn vinh giá trị lịch sử dân tộc".
Xung quang khuôn viên ngôi nhà bom, vỏ các loại đạn pháo được chủ nhân xếp thành hàng ngang, theo lối 1 cao 4 thấp, cân xứng độc đáo, đẹp mắt.
Xung quang khuôn viên ngôi nhà bom, vỏ các loại đạn pháo được chủ nhân xếp thành hàng ngang, theo lối 1 cao 4 thấp, cân xứng độc đáo, đẹp mắt.
Ở phía cổng vào được chủ nhân đặt đối xứng 4 vỏ quả bom với màu sơn, thông tin in trên hoàn toàn vẹn nguyên.
Ở phía cổng vào được chủ nhân đặt đối xứng 4 vỏ quả bom với màu sơn, thông tin in trên hoàn toàn vẹn nguyên.
Những kỷ vật chiến tranh như: ba lô, bi đông nước, áo trấn thủ... đều có mặt ở trong căn nhà bom độc đáo này.
Những kỷ vật chiến tranh như: ba lô, bi đông nước, áo trấn thủ... đều có mặt ở trong căn nhà bom độc đáo này.
Phía trước căn nhà có cây bồ đề do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trồng dịp xây dựng bia đá tưởng niệm.
Phía trước căn nhà có cây bồ đề do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trồng dịp xây dựng bia đá tưởng niệm.
Cầm trên tay những kỷ vật chiến tranh, ông Trần Công Chức, chủ nhân ngôi nhà bom cho biết, vào năm 1967, 6 anh chị em trong gia đình ông đã mất bởi loạt bom của kẻ địch dội xuống nơi đây. Nỗi đau mất mát đó thôi thúc trong ông một ý tưởng xây dựng ngôi nhà bằng vỏ bom, lưu giữ những kỷ vật chiến tranh để nhắc thế hệ đi sau biết được giá trị của hòa bình. Để rồi gần 20 năm ông cất công sưu tầm các loại vỏ bom, đạn, những kỷ vật trong chiến tranh đem về để làm nên ngôi nhà bom này.
Cầm trên tay những kỷ vật chiến tranh, ông Trần Công Chức, chủ nhân ngôi nhà bom cho biết, vào năm 1967, 6 anh chị em trong gia đình ông đã mất bởi loạt bom của kẻ địch dội xuống nơi đây. Nỗi đau mất mát đó thôi thúc trong ông một ý tưởng xây dựng ngôi nhà bằng vỏ bom, lưu giữ những kỷ vật chiến tranh để nhắc thế hệ đi sau biết được giá trị của hòa bình. Để rồi gần 20 năm ông cất công sưu tầm các loại vỏ bom, đạn, những kỷ vật trong chiến tranh đem về để làm nên ngôi nhà bom này.
Đối diện ngôi nhà bom là Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo ông Chức, ngôi nhà bom sẽ là nơi các cựu chiến binh có thể đến tham quan, ôn lại quá khứ hào hùng. Đồng thời là điểm đến cho các thế hệ tìm hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, những mất mát của cha ông đã trải qua.
Đối diện ngôi nhà bom là Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo ông Chức, ngôi nhà bom sẽ là nơi các cựu chiến binh có thể đến tham quan, ôn lại quá khứ hào hùng. Đồng thời là điểm đến cho các thế hệ tìm hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, những mất mát của cha ông đã trải qua.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm những ngôi nhà "không có hàng xóm" độc đáo nhất thế giới:

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status