Đoàn xe chở cựu Việt kiều tại Thái Lan và Lào gặp nạn

Sáng 23/5, tại thị xã Packsan, thủ phủ của tỉnh Bolykhamxay, miền Trung Lào, một xe trong đoàn ôtô gồm 3 xe chở các cựu Việt kiều tại Thái Lan và Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/5 (khoảng 9h15 phút), tại thị xã Packsan, thủ phủ của tỉnh Bolykhamxay, miền Trung Lào, một xe trong đoàn ôtô gồm 3 xe chở các cựu Việt kiều tại Thái Lan và Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn.

Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Bolykhamxay chăm sóc cho nạn nhân là cựu kiều bào Thái Lan-Lào. Ảnh: Xuân Tú-TTXVN tại Lào
Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Bolykhamxay chăm sóc cho nạn nhân là cựu kiều bào Thái Lan-Lào. Ảnh: Xuân Tú-TTXVN tại Lào 
Trên xe bị nạn có khoảng hơn 40 người và 12 người trong số này bị thương, hiện đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bolykhamxay.
Thông tin ban đầu cho biết chiếc xe bị nạn do thời tiết xấu, trời mưa, tránh xe đi ngược chiều nên bị mất lái và lật. Hiện trường vụ tai nạn cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 140 km.
Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Lào cũng đang trên đường tới bệnh viện để trợ giúp. Những người cùng trong đoàn đã được bố trí về một khách sạn trong tỉnh để nghỉ ngơi.
Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Bolykhamxay đang băng bó vết thương cho nạn nhân là cựu kiều bào Thái Lan-Lào. Ảnh: Xuân Tú-TTXVN tại Lào
 Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Bolykhamxay đang băng bó vết thương cho nạn nhân là cựu kiều bào Thái Lan-Lào. Ảnh: Xuân Tú-TTXVN tại Lào
Được biết, đoàn xe gồm 3 chiếc chở 123 người hiện ở Việt Nam nhưng trước đây từng có thời gian sinh sống tại Thái Lan và Lào, cùng người thân của họ. Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã tổ chức hành trình “Theo dấu chân Bác Hồ” này nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác. Đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhonphanom, Sakhon Nakhon; Udonthani và Nongkhai, Thái Lan, và giao lưu với bà con Việt kiều tại đây.
Ngày 22/5, đoàn có mặt tại thủ đô Viêng Chăn của Lào và sáng nay trên đường quay về Việt Nam thì gặp nạn.

Nắng nóng kinh hoàng khiến hàng chục người chết ở Pakistan

(Kiến Thức) - Ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người bị ngất xỉu ngoài đường phố trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Pakistan với nền nhiệt tại thành phố Karachi tăng lên đến 42 độ C những ngày qua.

Theo báo Daily Mail, đợt nắng nóng kinh hoàng ở Pakistan những ngày qua đã khiến 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác ngất xỉu ngoài đường phố khi nền nhiệt có nơi lên đến 42 độ C. Ảnh: Reuters.
Theo báo Daily Mail, đợt nắng nóng kinh hoàng ở Pakistan những ngày qua đã khiến 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác ngất xỉu ngoài đường phố khi nền nhiệt có nơi lên đến 42 độ C. Ảnh: Reuters. 

Quỹ Edhi phi lợi nhuận cho biết, nhiều người tử vong do thời tiết quá ngột ngạt và nhà xác trong thành phố Karachi tiếp nhận số lượng thi thể cao gấp đôi trong những ngày gần đây.
Quỹ Edhi phi lợi nhuận cho biết, nhiều người tử vong do thời tiết quá ngột ngạt và nhà xác trong thành phố Karachi tiếp nhận số lượng thi thể cao gấp đôi trong những ngày gần đây. 

Người dân ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, cũng đối mặt với tình trạng bị cắt điện, khiến nhiều người phải ra ngoài tìm cách tránh nóng.
Người dân ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, cũng đối mặt với tình trạng bị cắt điện, khiến nhiều người phải ra ngoài tìm cách tránh nóng. 

Một người đàn ông được phun nước lạnh vào người để đối phó với thời tiết nắng nóng ở Karachi.
Một người đàn ông được phun nước lạnh vào người để đối phó với thời tiết nắng nóng ở Karachi. 

Một hành khách phải đổ nước vào mặt khi ngồi trên tàu ở Karachi.
 Một hành khách phải đổ nước vào mặt khi ngồi trên tàu ở Karachi.

Đợt nắng nóng ở Pakistan diễn ra đúng vào thời điểm tháng ăn chay Ramadan bắt đầu.
Đợt nắng nóng ở Pakistan diễn ra đúng vào thời điểm tháng ăn chay Ramadan bắt đầu. 

Bên trong nhà xác Edhi ở thành phố Karachi. Nhiều người trong số họ tử vong vì đợt nắng nóng kinh hoàng này.
 Bên trong nhà xác Edhi ở thành phố Karachi. Nhiều người trong số họ tử vong vì đợt nắng nóng kinh hoàng này.

Người đàn ông được phun nước vào người trên đường phố Karachi.
 Người đàn ông được phun nước vào người trên đường phố Karachi.

Người dân ngủ trên vỉa hè ở thành phố Karachi sau khi bị cắt điện.
 Người dân ngủ trên vỉa hè ở thành phố Karachi sau khi bị cắt điện.

Một nhà thờ Hồi giáo ở Karachi cũng biến thành nơi tránh nóng cho người dân. Ảnh: AP.
 Một nhà thờ Hồi giáo ở Karachi cũng biến thành nơi tránh nóng cho người dân. Ảnh: AP.

Hành khách trên xe buýt được phun nước mát vào người. Ảnh: AP.
Hành khách trên xe buýt được phun nước mát vào người. Ảnh: AP.

Một nhân viên y tế đổ nước lên đầu người đàn ông này để tránh tình trạng sốc nhiệt. Ảnh: AP.
Một nhân viên y tế đổ nước lên đầu người đàn ông này để tránh tình trạng sốc nhiệt. Ảnh: AP.

Lãnh đạo các nước trên thế giới được tặng hoa như thế nào?

(Kiến Thức) - Tặng hoa luôn là một nghi thức ngoại giao phổ biến để chào đón các nhà lãnh đạo hay chính khách đặc biệt, và nó càng đặc biệt hơn khi họ được tặng một bó hoa mà mình thích.

Theo Sputnik, các nữ lãnh đạo thế giới đặc biệt yêu thích các bó hoa mà Tổng thống Nga dành tặng trong các chuyến công du đến Nga. Điển hình như Hoa đồng nội dành cho bà Hillary Clinton, hoa hồng cho Thủ tướng Đức Angela Merkel, hay hoa hướng dương cho bà Federica Mogherini. Ảnh: Sputnik.
Theo Sputnik, các nữ lãnh đạo thế giới đặc biệt yêu thích các bó hoa mà  Tổng thống Nga dành tặng trong các chuyến công du đến Nga. Điển hình như Hoa đồng nội dành cho bà Hillary Clinton, hoa hồng cho Thủ tướng Đức Angela Merkel, hay hoa hướng dương cho bà Federica Mogherini. Ảnh: Sputnik.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cộng đồng người Việt tại Mỹ

Chiều 9/7 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố New York, tiếp tục chuyến thăm chính thức Mỹ.

Tại New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Đoàn đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đông đảo đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Mỹ.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong gap mat cong dong nguoi Viet tai My
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Mỹ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới bà con cô bác lời chào, lời thăm hỏi thân thương nhất của quê hương Việt Nam; cảm ơn những lời nói, tình cảm tốt đẹp, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và tinh thần xây dựng của bà con.