Điều tra người khoe giết khỉ trên facebook vì nuôi nhốt chim cắt

Nam thanh niên khoe giết khỉ dã man đang bị điều tra về việc nuôi nhốt con chim cắt quý hiếm.

Ngày 13/1, ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết qua xác minh điều tra, cho thấy chưa đủ yếu tố để xử phạt hành chính đối với nam thanh niên khoe giết khỉ - Chu Văn Cường (24 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) - người lên Facebook khoe “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao.
Lý do là Cường không tham gia mua bán, xẻ thịt, lột da khỉ mà chỉ là chụp ảnh làm thịt khỉ từ nhà ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú xã Quỳnh Lập). Do đó, từ hình trên Facebook của Cường, kiểm lâm đã làm rõ ông Thuận khai nhận mua khỉ với giá 3 triệu đồng về giết để nấu cao. Kiểm lâm đang xem xét phạt hành chính đối với ông Thuận số tiền hơn 5,2 triệu đồng theo 157/2013/NĐ-CP.
Dieu tra nguoi khoe giet khi tren facebook vi nuoi nhot chim cat
Cường lên Facebook đăng tải 10 hình ảnh “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. 
Mặc dù Cường không bị xử lý hành chính trong vụ khoe "xẻ thịt lột da" khỉ nhưng lại đang bị điều tra về hành vi nuôi nhốt con chim cắt. Hiện Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai đang trưng cầu giám định con chim cắt thu giữ từ nhà Cường có đúng là nằm trong sách đỏ hay không để xem xét trách nhiệm hình sự.
Như đã đưa tin, ngày 2/1, Facebook Cường và Cường (của Chu Văn Cường) đăng 10 tấm ảnh lên "khoe" chiến tích kinh hoàng: Giết hàng chục con khỉ với lời chú thích "chuẩn bị nấu tiếp, inbox để biết thêm chi tiết".
Đến ngày 4/1, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tiếp nhận thông tin việc ngang nhiên khoe chiến công “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao trên mạng xã hội Facebook nên đề nghị kiểm lâm vào cuộc.
Sáng 7/1, tại nhà của Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai phối hợp lực lượng công an và cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ một con chim cắt (động vật hoang dã quý hiếm) đang nuôi nhốt. Đồng thời, kiểm tra tại nhà ông Thuận, thu giữ toàn bộ dụng cụ giết, nấu cao khỉ, một con chồn và 0,2 kg cao khỉ...
Dieu tra nguoi khoe giet khi tren facebook vi nuoi nhot chim cat-Hinh-2
 Cường lên Facebook khoe con chim với lời chú thích mới tóm được em nó.
Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV, cho biết: “Thật rùng mình trước những hành vi sát hại động vật hoang dã tàn nhẫn như thế này. Cũng giống như vụ giết hại voọc dã man năm 2012, hành vi này không những vi phạm nghiêm trọng đến các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện sự vô nhân tính của một số đối tượng trong xã hội. ENV đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp trừng phạt thích đáng để tạo tính răn đe cao cho cộng đồng”.

Thông tin Chính phủ “phủ sóng” trên Facebook là chưa chính xác

(Kiến Thức) - Ông Vi Quang Đạo, tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cho biết thông tin về việc Chính phủ “phủ sóng” trên Facebook là chưa chính xác.

Ông Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, khẳng định trên báo Tuổi trẻ: Thông tin về việc Chính phủ “phủ sóng” trên Facebook là chưa chính xác. 
“Thông tin nói rằng Chính phủ sẽ phủ sóng trên Facebook là nói quá lên. Thực tế là chúng tôi mở rộng việc đưa các thông cáo báo chí của chúng tôi lên Facebook”, ông Vi Quang Đạo nói.

Yêu đơn phương, ghen vô cớ: Kẻ bóc lịch, người lên bàn thờ

Dù chưa được cô gái kia nhận lời yêu, Tùng và Tiến đã coi nhau là "tình địch" để rồi đến án mạng.

22 giờ đêm 8/1, tại nhà bà Nguyễn Thị Hội (SN 1967, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) xảy ra vụ xô xát giữa con trai bà Hội là Nguyễn Quý Tiến (SN 1997) với anh Đoàn Tiến Tùng (SN 1999, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, bạn của Tiến). Anh Tùng đã xông vào phòng ngủ của gia đình bà Hội, lôi Tiến ra và 2 bên đánh nhau làm vỡ kính bàn uống nước. Sau đó, anh Tùng cầm cốc nước bằng thủy tinh ném đối phương nhưng không trúng và làm vỡ màn hình ti vi.
Yeu don phuong, ghen vo co: Ke boc lich, nguoi len ban tho
 Cổng nhà Nguyễn Quý Tập.
Bà Hội thấy con trai đánh nhau đã hô cướp và chạy ra sân. Tiến chạy theo mẹ và rút trong người ra một số tờ tiền ném ra sân để mọi người tưởng có vụ cướp xảy ra. Nghe tiếng hô cướp, ông Nguyễn Quý Tập (SN 1967, chồng bà Hội) đang ngồi uống rượu ở nhà hàng xóm đã lao về nhà. Chưa hiểu đầu đuôi sự việc thế nào, ông Tập vớ dao nhọn và chiếc thuổng để tấn công đối thủ đánh nhau với con trai mình và dùng dao đâm 1 nhát vào hạ sườn phải của anh Tùng. Tiến đã dùng chân đạp vào đầu và dùng ghế gỗ đập vào đầu anh Tùng.
Yeu don phuong, ghen vo co: Ke boc lich, nguoi len ban tho-Hinh-2
Hiện trường vụ án.