Điều tra cuộc hôn nhân của chú rể 41 tuổi và cô dâu 11 tuổi

Các nhà chức trách Malaysia đang điều tra cuộc hôn nhân giữa bé gái 11 tuổi và người đàn ông 41 tuổi theo đạo Hồi gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Che Abdul Karim Che Abdul Hamid, 41 tuổi, đã bí mật lấy một bé gái 11 tuổi người Thái Lan làm vợ thứ 3. Cuộc hôn nhân chỉ được phát hiện, sau khi một trong hai người vợ đầu của ông ta thông báo sự việc cho cảnh sát.
Theo luật đạo Hồi ở Malaysia, các bé gái có thể kết hôn khi đủ 16 tuổi những phải được sự đồng ý của tòa án Shariah và bố mẹ của họ. Trong khi đó, đàn ông theo đạo Hồi có thể cưới 4 vợ.
 
Phó thủ tướng Malaysia, bà Wan Azizah Wan Ismail cho biết, cuộc hôn nhân là bất hợp pháp vì nó không được tòa án Shariah công nhận. Bà đã gặp các nhà chức trách có liên quan để thảo luận vụ việc.
Những hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội cho thấy chú rể 41 tuổi cầm tay bé gái 11 tuổi sau lễ cưới. Truyền thông địa phương cho biết, Che Abdul Karim là thầy tế tại một ngôi làng ở bang Kelantan. Ông ta đã có 2 người vợ và 6 đứa con.
Ông Karim cho rằng cuộc hôn nhân mới nhất của mình hoàn toàn hợp pháp và được sự đồng ý từ bố mẹ của bé gái- những người đang làm công nhân cạo mủ cao su ở Malaysia. Hôn lễ chính thức chỉ được tổ chức khi bé gái đủ 16 tuổi. Từ giờ cho tới khi đó, cô bé vẫn ở cùng bố mẹ đẻ.
Cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc hôn nhân trẻ em này là “sốc và không thể thấp nhận được". Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Malaysia đã bày tỏ quan ngại về vấn đề hôn nhân trẻ em theo tập tục tôn giáo.

Bé gái 11 tuổi bị ép gả làm vợ ba cho thương nhân 41 tuổi

Lễ cưới của một bé gái mới 11 tuổi với một người đàn ông 41 tuổi đang dấy lên sự phẫn nộ ở Malaysia và khiến dư luận đồng loạt yêu cầu quy định lại độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 tuổi.

Theo BBC, bố mẹ người Thái Lan của cô dâu nói rằng, họ đã đồng ý cho cô con gái mới 11 tuổi của mình về làm vợ 3 cho một người đàn ông Malaysia nhưng với điều kiện bé gái vẫn được ở nhà bố mẹ cho tới 16 tuổi. Chính phủ Malaysia cho biết, họ không có hồ sơ về cuộc hôn nhân này và đang điều tra vụ việc. Cơ quan bảo vệ trẻ em của Liên Hợp Quốc nói rằng, vụ ép gả này là "gây sốc và không thể chấp nhận được" - theo Đại diên của tổ chức Unicef ở Malaysia, Marianne Clark-Hattingh.

Rác ngập mặt cũng không chịu dọn, người đàn ông bị cưỡng chế rời khỏi nhà

Hiện tượng những "căn hộ rác" (gomi yashiki) đang là vấn đề nhức nhối ở Nhật. Mới đây, do tích trữ quá nhiều rác, một người đàn ông bị chính quyền thành phố Nagoya cưỡng chế, yêu cầu rời khỏi nhà.

Liên quan đến "căn hộ rác" (gomi yashiki), ông Hideyuki Aizawa, 62 tuổi, dọn đến ở căn nhà hiện tại từ năm 2000 và có thói quen tích trữ rác trong nhà. Những đống rác chất đầy ở ban công cao đến nỗi chạm lên cả trần nhà.