Điện Biên: Mạo danh người làm trong Bộ Công an, lừa gần 100 triệu

Bằng thủ đoạn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân ở TP Điện Biên Phủ gần 100 triệu đồng.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, HKTT Tổ 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dien Bien: Mao danh nguoi lam trong Bo Cong an, lua gan 100 trieu
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an. 
Quá trình điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh là lao động tự do, không có công ăn việc làm ổn định, nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ có thể giúp con, cháu các gia đình bị hại được vào ngành công an; có thể xin giấy khen, kết nạp đảng để chiến sĩ nghĩa vụ được cộng điểm thi đại học vào công an, nếu không thi đỗ đại học thì sẽ xét vào chuyên nghiệp hoặc giúp bố trí đơn vị công tác.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, bằng thủ đoạn này Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ gần 100 triệu đồng.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Tuấn Anh liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại 0845.728.868, gặp Điều tra viên Dương Văn Long (Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự) để được hỗ trợ giải quyết.
Hiên vụ mạo danh người làm trong Bộ Công an, lừa gần 100 triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?
  

Mạo nhận thầy tu, ngụy tạo báo chí để lừa đảo

Thời gian vừa qua, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của các thầy tu, chức sắc tôn giáo, lập facebook giả mạo hình ảnh của họ để kêu gọi từ thiện, thậm chí còn sử dụng cả hình ảnh xây mộ cho hài nhi xấu số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người thường khó phân biệt

Kẻ sát hại 5 người trong gia đình chủ và cuộc vây bắt đêm Giao thừa

Do tức giận bà chủ Hồng hay chửi mắng, đối xử không công bằng với mình trong quá trình làm việc, Tình đã lên kế hoạch sát hại cả gia đình chủ.

Ke sat hai 5 nguoi trong gia dinh chu va cuoc vay bat dem Giao thua

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h30 ngày 15/2/2018 (30 Tết), Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM nhận tin báo của người dân về trường hợp căn nhà 131/48 đã hai ngày không thấy mở cửa, có mùi hôi bên trong. Tổ công tác Công an phường Bình Hưng Hòa đến kiểm tra, phát hiện cửa nhà 131/48 không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, tổ công tác mở cửa căn nhà, phát hiện thi thể bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người nhiều vết đâm. (Hiện trường nơi xảy ra sự việc) 

Ke sat hai 5 nguoi trong gia dinh chu va cuoc vay bat dem Giao thua-Hinh-2

Căn nhà một trệt một gác gỗ, vừa ở vừa kết hợp làm xưởng cơ khí, gia công máng xối inox. Do căn nhà nuôi chó bécgiê nên sau khi vô hiệu hóa chó bécgiê, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 tử thi tại ba phòng trên gác: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chồng bà Hồng) và 3 người con Mai Xuân Triệu (nam, 13 tuổi) cháu Mai Huyền Diệu (nữ, 11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (nữ, 6 tuổi). Tất cả nạn nhân đều bị sát hại bằng hai loại hung khí sắc bén có kích thước khác nhau. Thu giữ tại hiện trường hai con dao (một con dao Thái Lan và một con dao cán nhựa dài khoảng 30cm) có dính máu khớp với đặc điểm hung khí gây án. 

Dàn dựng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi: Lợi dụng lòng tốt, có phạm tội lừa đảo?

Nếu những người cho tiền biết hoàn cảnh thực như vậy, nhưng vẫn cho tiền, vẫn giúp đỡ, việc dàn dựng không nguy hiểm cho xã hội thì không bị xử lý tội lừa đảo.

Các cơ quan chức năng huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đang làm rõ thông tin vụ dàn dựng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác tại xã Hải Hưng.
Thông tin vụ việc, khoảng 12h40 ngày 2/12, chị N.T.M (ở thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu) cùng 2 phụ nữ khác đi làm qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng đã phát hiện một bé sơ sinh đặt trong túi ni lông giữa thời tiết rét buốt.