Điểm nóng 24h: BT Công an bác tin Trịnh Xuân Thanh về nước

(Kiến Thức) - Thượng tướng Tô Lâm, nói chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước, mẹ vào bếp 2 phút, con trai mất tích bí ẩn... là tin nóng 24h qua.

Điểm tin nóng 24h ngày 30/7:
Tướng công an nói gì về thông tin Trịnh Xuân Thanh về nước?
Diem nong 24h: BT Cong an bac tin Trinh Xuan Thanh ve nuoc
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 
Sáng 30/7, trao đổi với báo Pháp Luật TP HCM, liên quan đến một số thông tin cho rằng Bộ Công an đã dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết: “Hiện tôi chưa có thông tin gì”. (>> Xem chi tiết: Bộ trưởng Công an bác tin Trịnh Xuân Thanh về nước)
Bé trai ở Thanh Hóa mất tích bí ẩn
Diem nong 24h: BT Cong an bac tin Trinh Xuan Thanh ve nuoc-Hinh-2
Hình ảnh cháu bé 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa - Ảnh: Bình Minh 
Vào bếp, 2 phút sau trở ra, người mẹ ở Thanh Hóa không thấy con trai 20 tháng tuổi đâu. Cả làng đổ xô đi tìm nhưng cháu bé vẫn mất tích bí ẩn. (>> Xem chi tiết: Mẹ vào bếp 2 phút, con trai 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn)
Xác định nghi phạm trong vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man
Theo thông tin của CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, hiện nay đã xác định được một nghi phạm liên quan tới vụ hai vợ chồng tử vong với nhiều vết chém dã man. (>> Xem chi tiết: Xác định nghi phạm trong vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hòa Bình)
Mẹ cháu bé bị cấm chơi đàn đã xin lỗi
Diem nong 24h: BT Cong an bac tin Trinh Xuan Thanh ve nuoc-Hinh-3
  Hình ảnh cháu V.D.H.N chơi đàn trên phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Internet.
Theo thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc công an cấm cháu bé chơi đàn trên phố đi bộ ở Hà Nội, mẹ cháu bé trong chiều 30/7 đã lên facebook đăng status xin lỗi cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm. (>> Xem chi tiết: Mẹ bé trai chơi đàn trên phố đi bộ xin lỗi CA Hà Nội).
Thành phố Aleppo sau 7 tháng giải phóng khỏi IS
Diem nong 24h: BT Cong an bac tin Trinh Xuan Thanh ve nuoc-Hinh-4
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại một địa điểm ở thành phố Aleppo. Ảnh: FNA.
Những bức ảnh dưới đây phần nào cho thấy cuộc sống ở thành phố Aleppo (Syria) dần trở lại bình thường 7 tháng sau khi nơi này được giải phóng khỏi IS. (>> Xem chi tiết: Bất ngờ cuộc sống ở Aleppo 7 tháng sau giải phóng)
Đức Phúc "lột xác" đẹp như trai Hàn sau PTTM
Diem nong 24h: BT Cong an bac tin Trinh Xuan Thanh ve nuoc-Hinh-5
Diện mạo mới của Đức Phúc.
Một trong những tin giải trí nóng nhất 24h qua chính là diện mạo mới của ca sĩ Đức Phúc. Theo như nguồn của đoạn video vừa rỏ rỉ trên mạng mới đây Đức Phúc đã thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, khiến fan hâm mộ "bấn loạn" (>> Xem chi tiết: Nhìn lại hành trình lột xác đầy ngoạn mục của Đức Phúc)

Chuyện buồn sau vụ bố không cho cưới, con trai tự thiêu

Người dân địa phương đánh giá nạn nhân là một người hiền lành. Chuyện bố không cho cưới vợ dẫn đến nam thanh niên này tự thiêu là một câu chuyện buồn.

Liên quan đến vụ anh Trần Đức Th. (SN 1988, làm nghề lái xe tải thuê, trú ở đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) tự thiêu vì mâu thuẫn với bố đẻ không cho lấy vợ, ngày 29/7, gia đình nạn nhân đã làm lễ tang cho nạn nhân xấu số.
Chuyen buon sau vu bo khong cho cuoi, con trai tu thieu
 Vụ việc xảy ra khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó: Ảnh cắt từ clip

Vụ cháy làm 8 người chết: Nghẹn ngào cảnh éo le của các nạn nhân

(Kiến Thức) - Một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng bánh ở Hoài Đức, Hà Nội vẫn còn khoác trên mình chiếc áo trắng đến trường, gia cảnh rất đặc biệt.

Liên quan đến vụ cháy xưởng bánh tại KM 19, Quốc lộ 32 xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), chiều 29/7, sau khi các lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân đến nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), gia đình các nạn nhân đã tới làm thủ tục để nhận dạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong tại xưởng bánh, phần lớn tập trung chủ yếu ở xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Vụ cháy làm 8 người chết vẫn khiến dư luận bàng hoàng, xót thương. Đau lòng hơn ai hết là thân nhân của những nạn nhân có con em bị tử vong trong vụ cháy, họ khóc cạn nước mắt, ngất lịm khi nhận được tin dữ.