
Tên phiến quân IS đầu tiên mà Reuters tiếp cận chính là Amar Hussein (22 tuổi). Hắn kể rằng hiện hắn đọc kinh Koran cả ngày trong buồng giam nhỏ ở Sulaimaniya, Iraq. Hắn cũng cho biết, hắn đã hiếp dâm hơn 200 phụ nữ từ các bộ tộc Iraq mà không hề tỏ ra mấy hối hận. Ảnh Reuters

Một thành viên lực lượng chống khủng bố Iraq đang tháo còng tay của tên Amar Hussein. Ảnh Reuters

Các khẩu hiệu tôn giáo được các tên tù nhân thánh chiến khác viết trên bức tường bên trong phòng giam của tên Amar. Tài sản duy nhất của tên này là một chiếc chăn mỏng và cuốn kinh Koran. Hắn bắt đầu làm chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan khi mới 14 tuổi. Ảnh Reuters

Những chiếc còng tay phía ngoài buồng giam giữ các thành viên nhóm khủng bố IS. Ảnh Reuters

Thành viên nhóm IS tiếp theo mà phóng viên Reuters gặp đó chính là tên Ghaffar Abdel Rahman (31 tuổi). Cả hai tên này bị lực lượng chống khủng bố Iraq bắt giữ trong một cuộc tấn công vào thành phố Kirkuk hồi tháng 10/2016. Ảnh Reuters

Tên Abdel Rahman thú nhận là hắn đã nổ súng bắn vào lực lượng Iraq trong cuộc đột kích vào Kirkuk, nhưng hắn nói hắn chưa giết hại bất cứ ai. Tuy nhiên, lời thú nhận này của hắn không mấy ai tin. Ảnh Reuters

Abdel Rahman trong phòng thẩm vấn trong lúc tiếp xúc với phóng viên Reuters. Ảnh Reuters

Hắn bị trùm kín đầu mặt và được áp giải tới căn phòng này. Ảnh Reuters

Hình ảnh trong lúc tên này trả lời phỏng vấn. Ảnh Reuters

Hắn ở trong phòng giam. Ảnh Reuters