Điểm đến trong nước ngập sắc hoa dịp hè

Vào hạ, hoa sen, hoa giấy, hoa phượng đỏ ở nhiều địa phương tại Việt Nam thi nhau khoe sắc. Du khách có thể cân nhắc đến check-in khi lui tới những địa điểm này.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he

Phượng vĩ tại Lấp Vò (Đồng Tháp). Ảnh: Văn Thái.

Thời tiết dễ chịu của mùa xuân là điều kiện thích hợp để muôn hoa đâm chồi. Tuy nhiên, cái nắng nóng oi bức của mùa hạ cũng “được lòng” một số loài hoa. Chính cái nắng gay gắt lại làm cho màu hoa trở nên rực rỡ hơn giữa trời hè.

Ở một số tỉnh, thành tại Việt Nam, hoa phượng đỏ thường được trồng thành dãy dài dọc hai bên đường, hoa giấy được người dân cắt tỉa tạo một bụi lớn trước cổng nhà, còn hoa sen thường mọc ở hồ nước lộ thiên.

Hoa Sen

Vào hạ, độ tháng 4-6, cánh đồng sen tại làng La Chữ (Huế) được nhuốm màu hồng của sắc hoa, xen kẽ sắc xanh của lá sen. Là ngôi làng cổ có từ thời nhà Trần, làng La Chữ thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn lưu giữ nét cổ kính như cây đa, giếng nước, và cả đầm sen rộng lớn.

Đình Hoàng (ngụ tại Huế) cho biết ở làng có nhiều cánh đồng sen. Đa phần các địa điểm sẽ không thu phí du khách khi chụp ảnh tại đầm, trừ một số nơi có cầu bắc qua. Cánh đồng sen là một phần trong đời sống của người dân nơi đây. Họ trồng và thu hoạch hạt sen, bông sen khi vào mùa.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-2

Hồ sen tại làng La Chữ (Huế). Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-3

Hồ sen tại làng La Chữ (Huế). Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-4

Hồ sen tại làng La Chữ (Huế). Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Còn tại Ninh Phước (Ninh Thuận), người dân trồng sen xen kẽ với lúa. Vào độ tháng 4-8, khu vực canh tác của nông dân chia thành hai màu rõ rệt. Một bên là sắc hồng của hoa sen, bên còn lại là màu vàng ươm của lúa chín tạo thành khung cảnh nên thơ.

Giống với người dân tại La Chữ, người làm nông Ninh Phước cũng thu hoạch sen để phục vụ mục đích thương mại. Sen già họ sẽ đem bán để làm trà, chè hoặc mứt, còn sen non có thể đóng gói thành từng bịch hạt sen tươi.

Du khách Khánh Vân (TP.HCM) từng ghé thăm cánh đồng sen tại Ninh Phước, chia sẻ người dân trồng sen để thu hoạch, vì thế du khách ghé thăm, check-in sẽ không thu phí. Tuy nhiên, theo cô, mặc dù người dân có cảnh báo, một số du khách vẫn bẻ hoa để chụp ảnh và vứt hoa ngay tại địa điểm chụp, gây mất thẩm mỹ và tổn hại đến kế sinh nhai của nông dân.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-5

Người dân tại Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng hoa sen cho mục đích thương mại. Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-6

Người dân tại Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng hoa sen cho mục đích thương mại. Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-7

Người dân tại Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng hoa sen cho mục đích thương mại. Ảnh: Sam Sam.

Hoa giấy

Hoa giấy hầu như xuất hiện tại mọi miền ở Việt Nam vì đặc tính dễ trồng và có sức sống dẻo dai. Người dân trồng hoa giấy ở trước cổng để trang trí, hay đơn giản là trồng để có thêm màu sắc trong vườn. Ở đèo D’ran, gần khu vực Cầu Đất (Đà Lạt) có một cây hoa giấy thân gỗ 34 năm tuổi, tán to, hoa mọc chi chít, hồng rực cả một vùng. Du khách thích hoa giấy thường tìm đến khu vực này để check-in.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-8

Cây hoa giấy có tuổi đời 34 năm ở đèo D'ran (Đà Lạt). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-9

Cây hoa giấy có tuổi đời 34 năm ở đèo D'ran (Đà Lạt). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-10

Cây hoa giấy có tuổi đời 34 năm ở đèo D'ran (Đà Lạt). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-11

Cây hoa giấy có tuổi đời 34 năm ở đèo D'ran (Đà Lạt). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-12

Cây hoa giấy có tuổi đời 34 năm ở đèo D'ran (Đà Lạt). Ảnh: Sam Sam.

Chị Sam (ngụ Đà Lạt) chia sẻ cây hoa giấy ở đèo D’ran mang lại cho chị cảm xúc khác so với các cây hoa giấy ở Phan Thiết hay TP.HCM. “Có lẽ do thời tiết và không khí lạnh đặc trưng ở Đà Lạt làm cho hoa giấy ở đây tình hơn”, người này cho biết.

Cây nằm trong khuôn viên nhà dân, du khách đến có thể hỏi chủ nhà trước khi chụp ảnh, hoặc đứng chụp ở ven đường. Tuy nhiên, khi đứng ở phía ngoài, du khách nên quan sát xe từ hai phía tránh xảy ra tai nạn không mong muốn.

Hoa phượng đỏ

Ngoài thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, cây phượng cũng được người dân ở các tỉnh, thành khác ưu ái trồng nhiều ở hai bên vệ đường. Cây phượng hay phượng vĩ gắn liền với tuổi học trò vì thời điểm hoa phượng nở cũng là lúc năm học kết thúc.

Nếu du khách có dịp về miền Tây, hàng hoa phượng nở bên sông, dọc hai bên đường quốc lộ 80, địa phận Lấp Vò (Đồng Tháp) là một địa điểm chụp ảnh thích hợp cho người yêu hoa.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-13

Hàng phượng vĩ tại Lấp Vò (Đồng Tháp). Ảnh: Văn Thái.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-14

Hàng phượng vĩ tại Lấp Vò (Đồng Tháp). Ảnh: Văn Thái.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-15

Hàng phượng vĩ tại Lấp Vò (Đồng Tháp). Ảnh: Văn Thái.

Theo Văn Thái, du khách đã đến check-in tại đây, thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh phượng vĩ ở cung đường này là 6-10h và 15-17h, thời điểm có nhiều cảnh sinh hoạt của người dân, học sinh tan trường về. Tuy nhiên, cây phượng ở Lấp Vò khá cao nên du khách cân nhắc chụp ảnh nửa thân trên hoặc bay flycam.

Huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cũng có một con đường hoa tương tự. Hoa phượng ở đây mọc song song hai bên vệ đường, cộng thêm tán cây to tạo bóng mát cho cả con đường.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-16

Hoa phượng được trồng dọc hai bên đường ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-17

Hoa phượng được trồng dọc hai bên đường ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Ảnh: Sam Sam.

Diem den trong nuoc ngap sac hoa dip he-Hinh-18

Hoa phượng được trồng dọc hai bên đường ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Ảnh: Sam Sam.

Tuy nhiên, huyện Đơn Dương còn hoang sơ nên địa điểm này còn ít du khách biết đến. Ngoài con đường hoa phượng, du khách yêu thích thiên nhiên, cây cỏ có thể ghé thăm rừng Đa Mân, hồ Đa Nhim để tìm kiếm trải nghiệm mới.

Trầm trồ ngắm giàn hoa giấy siêu khủng trong sân trường mầm non Sơn La

Những ngày qua, giàn hoa giấy siêu đẹp trên sân trường mầm non Lò Văn Giá, TP. Sơn La bỗng trở thành điểm nóng thu hút nhiều người tới chụp ảnh.

Trường mầm non Lò Văn Giá (phường Chiềng An, TP Sơn La) trong những ngày qua bỗng trở nên nhộn nhịp thu hút nhiều đoàn khách ghé thăm. Điểm đặc biệt của ngôi trường này là giàn hoa giấy kích thước khổng lồ, bao trùm toàn bộ dãy phòng học 3 tầng.

Khóc, cười hình ảnh họp phụ huynh ngày cuối năm

Sau khi kết thúc một năm học, nỗi đáng sợ của mọi học sinh chính là buổi họp phụ huynh ngày cuối năm.

Khoc, cuoi hinh anh hop phu huynh ngay cuoi nam
Trong cuộc đời của mỗi bạn học sinh ngoài mùa khai giảng, bế giảng hay cả mùa thi thì áp lực và hoang mang chẳng kém là "mùa họp phụ huynh".  Thời điểm này các lớp, các trường bắt đầu chuẩn bị cho các buổi họp phụ huynh để tổng kết một năm học cho con em mình.

Thăm làng chài Nhơn Lý tựa như lạc tới “Home town cha cha cha”

Làng chài Nhơn Lý với những con đường bích họa tông xanh - trắng bên rặng hoa giấy trĩu bông khiến nhiều du khách liên tưởng tới ngôi làng trong bộ phim “Home town cha cha cha”.

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”

Nhơn Lý là một xã thuộc bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 20km. Ngoài những điểm check-in quen thuộc như Eo Gió, Kỳ Co, xã Nhơn Lý còn có một làng chài nhỏ hoang sơ đang được rất nhiều du khách yêu thích - làng chài Nhơn Lý

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-2

Vợ chồng Hải Chi (28 tuổi, Hà Nội) ghé thăm Quy Nhơn trong hành trình lái ô tô từ Hà Nội vào TPHCM hồi tháng 8. Đây là lần thứ 3 cô tới Quy Nhơn. Hai lần trước, Hải Chi đã trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng tại thành phố này như Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh... và chủ yếu du lịch nghỉ dưỡng. Chuyến đi lần này, cặp đôi ưu tiên những điểm đến bình yên, mộc mạc như làng chài Nhơn Lý

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-3

Theo Hải Chi, việc di chuyển tới làng chài rất thuận tiện. Đây vốn là nơi tập kết cano đưa du khách đến Kỳ Co bằng đường biển nên du khách có thể bớt chút thời gian ghé thăm Nhơn Lý. Làng chài có diện tích khoảng 1,4 ha, trong đó đa phần là đồi núi và cát trắng bao phủ. Bên trong ngôi làng là những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của vùng duyên hải với mái thấp, hàng rào đá, trước mỗi nhà đều có hàng tam cấp hoặc bậc thang. Những ngôi nhà xếp dần về hướng đồi núi, hướng mặt ra biển

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-4

Ngôi làng ven biển nhỏ xinh và mộc mạc. Đến đây vào sáng sớm, du khách có thể ngắm bình minh tại bờ kè, chiêm ngưỡng nhịp sống của ngư dân. "Bà con trong làng hối hả chở cá, tôm ra chợ trên những chiếc xe máy cũ. Khung cảnh vừa sống động vừa bình yên", Hải Chi cho biết

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-5

Các con đường trong làng đều rất dốc và nằm thoải ra phía biển. Các con dốc này uốn lượn, quanh co không kém Đà Lạt

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-6

Xung quanh ngôi làng có rất nhiều bức bích họa với tông màu chủ đạo là xanh dương - trắng, được du khách ví von như “Home town cha cha cha” phiên bản Việt. "Điều mình thích nhất ở đây là sự yên ả, không vội vã, ồn ào. Người dân thân thiện, luôn mỉm cười", Hải Chi tâm sự. "Đôi khi, đi du lịch không nhất thiết phải đến những nơi quá nổi tiếng, chen chân chờ đợi chụp một bức ảnh check-in mà có thể lựa chọn những nơi bình yên, hòa mình vào cuộc sống nơi đó".

Tham lang chai Nhon Ly tua nhu lac toi “Home town cha cha cha”-Hinh-7

Ngôi làng này hiện chưa phát triển du lịch nên ít những hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, du khách có thể trải nghiệm đánh bắt hải sản cùng ngư dân, mua hải sản ở chợ ven biển lúc sớm bình minh, tắm biển, ngắm hoàng hôn. Ẩm thực ở làng chài Nhơn Lý rất đa dạng, từ những món Bắc như bún đậu mắm tôm đến đặc sản Bình Định như chả cá, bánh ít... và đặc biệt là hải sản tươi sống