Đi leo núi, phát hiện thi thể một binh sỹ mất tích cách đây 50 năm

Một nhóm leo núi phát hiện thi thể một binh sỹ Ấn Độ vốn mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự cách đây 50 năm.

"Đầu tiên chúng tôi tình cờ thấy vài mảnh vỡ của chiếc máy bay, sau đó là thi thể bị đóng băng của một người lính đang cúi đầu xuống. Tay và tóc gần như vẫn còn nguyên vẹn dù đã 50 trôi qua. Chúng tôi thực sự không khỏi kinh ngạc khi biết đó là một người lính và mảnh vỡ của chiếc máy bay hỏng", trưởng đoàn thám hiểm Rajiv Rawat nói.
Rawat cho biết anh cùng đoàn thám hiểm của mình khi đó đang tổ chức chuyến leo đỉnh Chandrabhaga-13 từ ngày 1-15/7.
Một phần của máy bay AN-12. (Ảnh: ANI)
Một phần của máy bay AN-12. (Ảnh: ANI) 
Nhóm của Rawat sau đó đã liên lạc với quân đội Ấn Độ để thu hồi lại thi thể của binh sỹ được tìm thấy trên dòng sông băng Dhaka ở độ cao khoảng 6.200 m so với mực nước biển.
"Chúng tôi không chạm vào bất cứ điều gì, mà chỉ chụp ảnh, quay video rồi chuyển tiếp những hình ảnh này tới quân đội", Rawat cho hay.
Quân đội Ấn Độ sau đó xác nhận thi thể được tìm thấy là của một binh sỹ bỏ mạng trong một vụ rơi máy bay cách đây nửa thế kỷ.
Ngày 7/2/1968, chiếc máy bay vận tải Antonov An-12 thuộc Không quân Ấn Độ gặp nạn ở thung lũng Lahaul, bang Himachal Pradesh khi đang trên hành trình từ Chandigarh đến Leh.
Vị trí cuối cùng mà chiếc phi cơ chở theo 98 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn liên lạc với kiểm soát viên không lưu được xác định là ở con đèo Rohtang.
Thi thể mới được tìm thấy là nạn nhân thứ 6 được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay. Lần đây nhất một thi thể được tìm thấy là vào năm 2017. 3 thi thể được phát hiện vào năm 2007 trong khi nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào năm 2003.

Tuyến đường sắt liên Triều sẽ được nối lại sau 68 năm

Ngày 22/7, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông báo quốc gia này có kế hoạch bắt đầu thủ tục trong nước trong năm nay hướng tới mục tiêu kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ với CHDCND Triều Tiên.
 

Trong một báo cáo trình quốc hội, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông đã phác thảo kế hoạch, qua đó xúc tiến dự án khôi phục một số phần bị hư hỏng nặng tại Hàn Quốc, bao gồm khu vực dài 104,6 km thuộc tuyến đường sắt phía Đông và khu vực dài 11,8 km thuộc tuyến đường cao tốc phía Tây.

Cuộc sống của các binh sỹ Syria đồn trú gần Katana

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên các phương tiện báo chí đăng tải những hình ảnh về cuộc sống của binh sỹ Syria hiện đồn trú gần thị trấn Katana.

Nhiều báo đài đã đăng tải các hình ảnh về cuộc nội chiến Syria hiện bước sang năm thứ 5 mà vẫn chưa có hồi kết. Gần đây, hãng thông tấn Ria Novosti Nga đã tung loạt ảnh ghi lại cuộc sống của binh sỹ Syria hiện cắm chốt gần thị trấn Katana, tỉnh Damascus.
 Nhiều báo đài đã đăng tải các hình ảnh về cuộc nội chiến Syria hiện bước sang năm thứ 5 mà vẫn chưa có hồi kết. Gần đây, hãng thông tấn Ria Novosti Nga đã tung loạt ảnh ghi lại cuộc sống của binh sỹ Syria hiện cắm chốt gần thị trấn Katana, tỉnh Damascus.

ADN gột sạch nỗi oan giết mẹ sau 10 năm “sống không bằng chết”

Vừa trải qua nỗi đau mất mẹ vừa hứng chịu búa rìu dư luận, chàng thanh niên này đã phải sống trong cay đắng suốt nhiều năm trời. Cuối cùng sau 10 năm, anh mới hoàn toàn được minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể của mình.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy.