Đi dự tiệc, hai thiếu nữ bị hành hung và cưỡng hiếp tập thể

(Kiến Thức) - Hai thiếu nữ người Anh đã bị đánh đập và cưỡng hiếp tập thể khi đi dự tiệc trong kỳ nghỉ ở Italy.

The Sun đưa tin ngày 10/9, khi hai cô gái đang tham dự một bữa tiệc tại gia ở vùng Basilicata, miền nam Italy, một nhóm thanh niên "không mời mà đến" bất ngờ xông vào bữa tiệc. Chúng đưa hai cô gái tới một bụi cây gần đó, đánh đập và thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân.
Di du tiec, hai thieu nu bi hanh hung va cuong hiep tap the
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty. 
Sau vụ việc, hai cô gái hoảng sợ, quay trở về nơi họ đang ở tại Italy và trình báo cảnh sát. Các nhân viên y tế đã đến chỗ ở của nạn nhân. Sau khi được sơ cứu, hai cô gái được đưa tới một bệnh viện gần nhà để điều trị vết thương và sốc tâm lý.
Cảnh sát Pisticci và Matera đang phối hợp điều tra vụ cưỡng hiếp tập thể hai thiếu nữ Anh.
Danh tính cũng như tuổi của các nạn nhân và nghi phạm chưa được tiết lộ.

Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn video: VTC14)

Theo thông tin mới nhất, Guardian đưa tin, cảnh sát Italy đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc.
"Vào đêm 7/9, tại Marconia di Pisticci, hai thiếu nữ nước ngoài đã bị tấn công tình dục khi đang dự tiệc trong một biệt thự. Cảnh sát Matera đã bắt đầu cuộc điều tra với sự phối hợp của văn phòng công tố viên", trích thông báo của cảnh sát Matera hôm 10/9.

Chú chó cứu cả gia đình chủ thoát chết khỏi biển lửa

(Kiến Thức) - Một chú chó đã kịp đánh thức cả gia đình chủ giữa đêm khi ngọn lửa sắp thiêu rụi căn nhà của họ.

AP đưa tin, một chú chó cứu sống cả gia đình chủ ở Alabama (Mỹ) nhờ tiếng sủa của nó đánh thức mọi người khi ngọn lửa chuẩn bị thiêu rụi ngôi nhà của họ rạng sáng ngày 8/9.
AL.com dẫn lời ông Derek Walker, người sống cùng vợ và hai con trong ngôi nhà ở Birmingham, Alabama, kể lại rằng chú chó Ralph của gia đình ông thường không sủa vào đêm. Do vậy, khi nghe thấy tiếng sủa bất thường của Ralph, ông Walker liền thức dậy kiểm tra và nhìn thấy ngọn lửa đã lan đến cửa sổ bếp của gia đình.

Ký ức kinh hoàng của thiếu nữ Yazidi bị trùm khủng bố IS cưỡng hiếp

(Kiến Thức) -  Trong một đêm tối hai năm trước, thiếu nữ 17 tuổi người Yazidi đã bị phiến quân IS bắt cóc và sau đó trở thành "nô lệ tình dục" của trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi suốt nhiều tháng.

Theo Daily Mail, một cô gái người Yazidi mới đây kể lại ký ức đau xót khi bị phiến quân IS bắt cóc năm 17 tuổi và sau đó liên tục bị trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi cưỡng hiếp, đánh đập trong khoảng thời gian dài.
"Vào một buổi tối cuối năm 2017, tôi bị đưa lên chiếc xe chở thủ lĩnh al-Baghdadi, vợ hắn ta cùng các thuộc hạ đang trên đường tiến về phía tỉnh Idlib (Syria). Tuy nhiên, đoàn xe đột ngột quay lại khi đến một con đường lớn, dường như là sợ bị tấn công. Họ ở lại thị trấn Hajin, đông nam Syria, gần biên giới với Iraq trong khoảng một tuần. Tiếp đến, họ di chuyển về phía bắc Dashisha, một thị trấn biên giới khác nằm trong vùng lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chiếm đóng", cô gái giấu tên nhớ lại.