Đi chụp ảnh cưới về, vợ sắp cưới bỏ đi biệt tích với trai lạ trong đêm

Khi tôi hân hoan trong niềm vui sung sướng sắp làm đám cưới thì cô ấy lại đi biệt tích với người đàn ông "lạ", sau đó trở về nhà trong sự mệt mỏi.

Chỉ còn hai tuần nữa, hai gia đình của chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Tuy nhiên, trái với niềm mong đợi của tôi, tôi phát hiện ra cuộc sống cá nhân của người vợ sắp cưới quá phức tạp.
Đó là tâm sự của độc giả Nguyễn Đức H. (Hưng Yên) về chuyện ngoại tình của người kia. Đây cũng là câu chuyện đi quá giới hạn với mối tình đầu của nhiều người trước hôn nhân hiện nay - một vấn đề nóng với nhiều bạn trẻ.
Di chup anh cuoi ve, vo sap cuoi bo di biet tich voi trai la trong dem
Đi chụp ảnh cưới về, vợ sắp cưới bỏ đi biệt tích với trai lạ trong đêm. Ảnh minh họa 
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân và đã đi làm được 7 năm. Kinh tế gia đình tôi ổn định. Bố mẹ tôi bán 1 suất đất ở thành phố Hưng Yên, mua cho tôi một căn chung cư ở nội thành Hà Nội.
Từ khi chia tay cô bạn gái cũ, đã 5 năm qua tôi chưa đưa ai về nhà chơi. Bố mẹ lúc nào cũng sợ tôi “ế”. Khi tôi quen với N. người vợ sắp cưới của tôi hiện tại, bố mẹ tôi mừng lắm.
Mỗi lần đưa N. về chơi, bố mẹ tôi đều hi vọng hai đứa đến với nhau. Mẹ tôi cũng thường xuyên gọi điện giục tôi tiến tới hôn nhân với N. Sau 8 tháng tìm hiểu và yêu nhau, tôi với N. cùng thống nhất đi đến kết hôn.
Cả hai chúng tôi vô cùng hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới của mình. Công việc đầu tiên đó là đi chụp ảnh cưới. Nắng mùa thu cộng với bao nhiêu tình yêu thương, chúng tôi mang cả niềm hân hoan đó đi đến studio để chụp ảnh cưới.
Cả buổi lăn lê, chụp ảnh ai cũng khen cô dâu chú rể đẹp đôi, khiến tôi vui lắm. Đi chụp ảnh cưới về, tôi và vợ sắp cưới mời thêm hai người bạn của tôi đi ăn liên hoa đánh dấu mốc kỷ niệm.
Ăn uống xong, chúng tôi lân la quán cafe ngồi chơi và bắt đầu xem lại những bức ảnh cưới chụp lúc chiều. Cả hai đều vui vẻ mong chờ đến ngày hạnh phúc đến.
Khi tôi chở N. về đến gần phòng trọ của em. Có một người đàn ông lạ gọi N ơi, N ơi. Cô ấy nhìn thấy liền bảo tôi dừng xe và đưa chìa khóa bảo tôi về phòng trước, rồi nói cô ấy đi có việc.
Tuy nhiên, khi đi đến 12h khuya tôi gọi nhưng vẫn không thấy N. về. Hết nằm lại ngồi chờ mãi không thấy N., gọi điện thì không nghe máy. Tôi tức quá bỏ về nhà.
Về đến nhà tôi gọi thì thuê bao không liên lạc được. Tôi thử vào Facebook của N. xem có tin tức gì không, biết đâu nhà cô ấy có việc. Tuy nhiên, không có thông tin nào khác và cả đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ người đàn ông lạ mặt kia là ai. Vì sao N. đi vội vàng mà lại bỏ quên tôi như thế. Hơn nữa, cô ấy không nhắn tin và gọi điện.
Sáng sớm, tôi vội phi xe tới phòng trọ của N. nhưng cũng không gặp em. Tôi đứng ngoài chờ một lúc thì thấy cô ấy mệt mỏi đi bộ về phòng trọ. Tôi hỏi em đi đâu thì cô ấy chỉ nói mệt, muốn nghỉ và không trả lời.
Vào phòng, tôi hỏi N. đêm qua đi đâu, sao tắt máy nhưng cô ấy cũng chẳng thèm bắt nhờ mà vờ lăn ra ngủ. Tôi điên tiết, chỉ còn 1 tuần nữa chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới vậy mà cô ấy lại đi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt như thế.
Lúc ấy, tôi muốn tìm hiểu về cuộc sống của vợ mình, bởi trước giờ tôi cũng không có thời gian và chẳng có nhu cầu làm chuyện ấy. Tôi không biết gì ngoài thông tin em học Cao đẳng du lịch Hà Nội và đang đi làm kế toán kho cho một công ty về hạt nhựa. Các mối quan hệ bạn bè, người yêu cũ của em tôi đều không biết.
Cả buổi sáng, tôi đến công ty làm việc mà lòng như lửa đốt. Tôi cứ nghĩ đến người tối qua là ai? Sao cô ấy đi qua đêm với người ấy? Tôi nhắn tin cho N. nói cần lời giải thích, nhưng cô ấy vẫn im re. Tôi hoang mang quá, tôi có nên tiếp tục đi đăng ký kết hôn hay lùi lại thời gian để tìm hiểu thêm về N. trước khi vội vàng tiến tới hôn nhân?

SYT Tiền Giang thông tin vụ công nhân Công ty Bodynits ngộ độc thực phẩm

(Kiến Thức) - Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa có công văn thông tin chính thức về vụ công nhân ngộ độc sau bữa cơm chiều tại Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang.

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?