Đi chợ hàng nóng vùng biên

Du khách một khi đã vào chợ hàng nóng vùng biên xem “hàng” có thể sẽ khó thoát khỏi đám đầu gấu ở đây gây khó dễ, ép mua...

Đủ loại vũ khí
Ngày 31.10, trong vai những khách du lịch tới chợ hàng nóng vùng biên này, khi hỏi mua đèn pin chiếu sáng để leo núi Fansipan, PV Tiền Phong nhận được những gợi ý mua đèn pin vừa chiếu sáng vừa là công cụ hỗ trợ.
Người đàn ông chạc 40 tuổi chủ 1 ki ốt tại chợ Cốc Lếu, giới thiệu chiếc đèn pin không những sử dụng để soi đường mà có thể xua đuổi cả... mãnh thú. Sau một hồi lục lọi ở đống mũ bảo hiểm, mũ cối, người đàn ông này đưa cho chúng tôi 1 chiếc đèn pin dài chừng 25cm, được thiết kế khá tinh xảo với đèn led sáng lóa mắt, chào giá 500 nghìn đồng.
Nhiều ki ốt tại chợ Cốc Lếu, Lào Cai bán dùi cui điện, súng bắn đạn cao su. Ảnh: Minh Đức
Nhiều ki ốt tại chợ Cốc Lếu, Lào Cai bán dùi cui điện, súng bắn đạn cao su. Ảnh: Minh Đức 
Hỏi về sản phẩm tương tự, ông chủ tiệm tiếp tục đưa cho chúng tôi 1 sản phẩm phóng điện giống như chiếc máy cạo râu, ở đầu có 2 cọc giống như cột anten, giá 700.000 đồng. Theo lời giới thiệu, cường độ dòng điện của chiếc dùi cui này lên tới 745kV, khi phóng điện có thể quật ngã cả con trâu, con voi…
Khi hỏi về chức năng xua đuổi mãnh thú, ông này nói không thể thử ở chợ, vì tiếng nổ sẽ khiến cơ quan chức năng để mắt.
Đe dọa khách hàng
Lấy lý do chiếc đèn pin đa năng kia không thực sự hấp dẫn, các PV sang 1 ki ốt bên cạnh. Lập tức, người đàn ông trên dọa: “Hàng này không có chuyện xem không, tôi đã phải lục lọi khắp ki ốt mới tìm được thứ hàng này…”. Khi PV thẳng thừng từ chối không mua, tay này trở mặt dọa “sẽ không ra được khỏi chợ”.
Bỏ qua sự đe dọa của người đàn ông, chúng tôi tiếp tục đến một ki ốt cách đó chừng chục mét. Tại ki ốt này chúng tôi được 1 người phụ nữ trẻ đẹp đon đả mời chào các loại “hàng nóng” như dùi cui điện, súng bắn điện, dùi cui điện ngụy trang bằng đèn pin…
Bà chủ tiệm thoăn thoắt chào bán các “mặt hàng” với giá khá mềm, như dùi cui điện ngụy trang đèn pin với giá 300.000 đồng, súng bắn đạn cao su giảm thanh với giá 500.000 đồng. Đề nghị thử nghiệm sản phẩm, chúng tôi được người chủ chỉ ra cạnh bờ sông Hồng, cách chợ Cốc Lếu chừng 50m. Bật chiếc đèn pin “đa dụng”, mặc dù trời nắng nhưng chiếc đèn pin còn rọi ánh sáng trắng xa đến khoảng 100m. Bà chủ tiếp tục chuyển sang chế độ dùi cui điện với tiếng nổ tành tạch nghe rợn người...
Để minh chứng tác dụng thực thụ, người phụ nữ dí chiếc dùi cui xuống dưới đất khiến đám cỏ xanh mởn phải cháy xém. Tiếp đó, bà này bóp cò khẩu súng bắn đạn cao su, viên đạn ăn thành một vết khoét sâu xuống đất chừng 5cm. Khi đặt vấn đề “hợp tác buôn bán”, bà chủ tiệm càng tươi tỉnh hơn, khoe có thể cung cấp “hàng” số lượng không hạn chế. Để làm việc này, người phụ nữ đề nghị chúng tôi đặt cọc tiền và sẽ có trách nhiệm chuyển hàng theo địa chỉ yêu cầu.
Đang thỏa thuận giá cả với người phụ nữ, người đàn ông ở ki ốt trước đó chúng tôi xem sản phẩm lao tới quát “mày cứ đứng đó rồi sẽ biết tay tao, chúng mày hỏi một nơi, mua một nẻo là sao”. Thấy vậy, người phụ nữ kéo tay chúng tôi lại khu vực ki ốt của chị ta và nói, “thằng đó nghiện, chấp làm gì”. Tuy nhiên, khi PV quay lại chợ, người đàn ông liền rút chiếc gậy ba toong giáng thẳng vào đầu. Rất may, tôi nhanh tay dùng chiếc túi xách che nên đỡ được cú gậy. Người đàn ông tiếp tục gọi đám “tay chân” đến bủa vây chúng tôi.
Vụ xô xát khiến cả khu chợ náo loạn, mấy tiểu thương gần đó cũng chạy tới can ngăn. Thế nhưng người đàn ông không dừng lại và tiếp tục chuyển giọng dọa nạt: “Chúng mày mà mua chỗ khác tao sẽ báo công an”. Lợi dụng tình huống xô xát, chúng tôi tỏ vẻ sợ hãi, từ chối khéo bà chủ tiệm kia, hẹn khi khác trở lai mua sau. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã phải gọi điện cho người thân đến giải cứu ra khỏi khu vực chợ Cốc Lếu...

Thâm nhập thế giới ngầm mua bán hàng “nóng” tại TP HCM

Việc mua bán hàng “nóng” như roi điện, súng điện... được bày bán trôi nổi với giá rẻ, khi vào tay kẻ xấu sẽ rất nguy hiểm.

“Hàng được nhập về tiêu thụ ở TP.HCM nhiều lắm, có ngày, điểm phân phối có thể bán cả trăm cây súng nhưng giờ công an đang vây bắt nên họ dè chừng...” - một tay buôn có "máu mặt” ở khu An Đông (quận 5) nói sau khi giới thiệu cho chúng tôi một thanh niên tên Toàn, có thâm niên mua bán hàng “nóng” hơn 2 năm nay.

Nữ kế toán trường tiểu học “nuốt” hơn 600 triệu tiền ngân sách

(Kiến Thức) - Nữ kế toán tham ô 670 triệu đồng tiền ngân sách để tiêu dùng cá nhân trong thời gian làm việc tại 2 trường tiểu học tại huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thu Trang, từng làm nhân viên hợp đồng tại Trường tiểu học thị trấn An Lão (huyện An Lão, TP Hải Phòng), năm 2013 chị được nhận vào làm hợp đồng tại Trường tiểu học thị trấn An Lão, phụ trách mảng y tế học đường. Sau khi vào làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, kế toán trường Tiểu học thị trấn An Lão khi đó mở cho một tài khoản tại Agribank An Lão nhưng lại không đưa số tài khoản. Hàng tháng, thay vì chuyển khoản, bà Cúc thanh toán 1,3 triệu đồng tiền lương cho Trang bằng tiền mặt. 
Đến tháng 5/2015, chị Trang xin nghỉ việc. 5 tháng sau chị này ra Agribank An Lão mở tài khoản cho mình mới hay biết số tài khoản mang tên mình được bà Cúc lập và sử dụng từ năm 2013. Từ những thông tin này khi các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu đã phát hiện một sự việc chấn động khi biết nữ kế toán tham ô 670 triệu đồng.