Đi câu cá, cậu bé khoe “chiến lợi phẩm” khiến cả nhà sốc

Khai trương bộ đồ câu cá bằng nam, cậu bé 9 tuổi khiến cả nhà sốc khi câu trúng quả bom từ Thế chiến thứ nhất chưa được kích hoạt.

Theo The Sun, anh Andrew ở thành phố Lancaster (Anh) đã mua tặng con trai William Hartley (9 tuổi) một bộ đồ câu cá bằng nam châm nhân dịp Giáng Sinh vừa qua. Sau khi kết thúc nghỉ lễ, William rủ ông nội Nick ra con kênh gần nhà để câu cá.
Ngay lần “thả câu” đầu tiên, cậu nhóc William vớt được một vật rất lạ dài chừng 30cm, có đầu nhọn và thân hình trụ làm từ kim loại. Thay vì vứt nó đi, William rất phấn khích đem "con cá kim loại" về nhà khoe với bố.
Di cau ca, cau be khoe “chien loi pham” khien ca nha soc
Cậu bé 9 tuổi đã “câu” được một quả bom còn sót lại từ Thế chiến I. 
Tuy nhiên, một người hàng xóm nhìn thấy và bày tỏ lo lắng rằng đó là một quả bom từ Thế chiến thứ nhất và nó có thể vẫn còn ngòi nổ. Gia đình cậu bé William cũng hết sức lo lắng và nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Andrew kể: "Chiếc cần câu cá nam châm là thứ đầu tiên William muốn vào dịp Giáng sinh, và con trai tôi đã rất háo hức được ra ngoài để sử dụng nó. Hai ông cháu đã đi đến khu vực kênh đào gần nhà để câu cá. Sau đó, thằng bé gửi lại cho tôi hình ảnh về một số "chiến lợi phẩm" mà nó đã câu được dưới kênh.
William bất ngờ gọi điện cho tôi và nói rằng thằng bé đang mang một thứ gì đó về nhà nhưng không thể mang vào nhà. Chúng tôi đã đợi bên ngoài và nhìn thấy thằng bé với quả bom này. Lúc này, tôi chỉ băn khoăn không biết thằng bé có nên mang nó về nhà không! Đó là một cú sốc thực sự".
Andrew đặt quả bom trong ga ra của nhà mình ở Lancaster trước khi Đội xử lý bom của Quân đoàn Hậu cần Hoàng gia từ Chester được gọi đến.
Anh nói thêm: "Họ đến xem và yêu cầu chúng tôi sơ tán khỏi khu vực này".
Đội phá bom cho biết phần trên cùng là bộ đếm thời gian chưa kích nổ nên họ tự mang đi tiêu hủy.
Andrew cho biết William giờ đây lại rất háo hức được trở lại trường tiểu học sau kỳ nghỉ để nói với các bạn về khám phá của mình. "Đây là một Giáng sinh mà thằng bé sẽ không bao giờ quên", anh Andrew nói.

Giết vợ rồi dấu đi, người chồng bị lật tẩy vì điều này

Mọi nỗ lực che giấu tội ác của người chồng có máu ghen đều bại lộ khi cảnh sát tra được lịch sử tìm kiếm trong điện thoại anh ta.

Sau khi kết hôn vào năm 2004, Amy và Todd Mullis chuyển đến trang trại nuôi lợn của Todd ở thành phố Earlville, bang Iowa (Mỹ). Bà mẹ 3 con đã từ bỏ công việc y tá để chuyên tâm chăm sóc gia đình và phụ giúp chồng ở trang trại. Vốn đã yêu mến cuộc sống nông thôn và những hoạt động ngoài trời như câu cá, săn bắt và cắm trại, Amy nhanh chóng thích nghi với chỗ ở mới. Chốn thôn quê này cũng là nơi thích hợp để các con cô trải qua ngày tháng bình yên thời niên thiếu.

Thế nhưng, đằng sau cuộc sống bình dị và 3 đứa con kháu khỉnh là những trăn trở khiến Amy không tài nào yên giấc. Ngày tháng dần trôi, Todd càng lúc càng độc tài và ghen tuông thái quá. Hôn nhân không hạnh phúc khiến người phụ nữ 39 tuổi thấy ngạt thở, cô muốn tự giải thoát cho mình.

Rải xác 50 con gián trước nhà tình đơn phương vì bị lạnh nhạt

Cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt, người đàn ông ôm hận, gom xác 50 con gián rồi đếm đến trước cửa nhà hàng của tình đơn phương làm "quà tặng".

Ngày 3/11, tờ nhật báo Asahi Shimbun đưa tin về việc một người đàn ông 69 tuổi, sinh sống tại thành phố Fukuoka, phía nam Nhật Bản có hành vi rải xác 50 con gián trước cửa hàng kinh doanh đồ ăn của tình đơn phương, một phụ nữ 37 tuổi sau khi bị cô "đối xử lạnh nhạt". Với hành vi này, người đàn ông bị buộc tội rình rập, Sở cảnh sát trung tâm tỉnh Fukuoka sau đó cũng tiến hành bắt giữ bị cáo.
Sau khi bị bắt, người đàn ông thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. "Cô ấy đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi. Điều này khiến tôi rất tức giận", người đàn ông cho hay. Ông cũng cho biết thêm, cả hai quen biết trong một lần đi câu cá vào hai năm trước. Tháng 6/2021, họ vô tình gặp lại nhau khi ông này đến nhà hàng của người phụ nữ. Sau lần đó, ông này thường xuyên tới cửa hàng và gọi điện cho người phụ nữ.

Đỉnh cao "lười biếng": Giả liệt suốt 20 năm để mẹ già hầu hạ

Nguyên nhân phía sau việc người phụ nữ giả bại liệt suốt 20 năm là điều mà các bậc cha mẹ cần tránh áp dụng với con trẻ ngày nay.

Ngô Quế Anh, 36 tuổi là con gái út trong một gia đình có 8 chị em sinh sống tại Hà Bắc, Trung Quốc. Vừa là đứa con nhỏ nhất, lại yếu ớt nên Quế Anh đặc biệt được gia đình yêu thương, chăm sóc. Người mẹ già của cô  thương con gái tới mức, sẵn sàng phục vụ cô mọi thứ, kể cả những chuyện vặt vãnh như gãi đầu cho con gái, hay cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi đút cho cô ăn. Vì được chiều chuộng quá mức nên Quế Anh luôn muốn đạt được mọi thứ cô muốn. Nếu không vừa ý, Quế Anh sẽ khóc lóc om sòm đến khi mãn nguyện mới thôi. 
Theo thời gian, người phụ nữ này dần trở thành một kẻ "đại lười biếng", ngày này qua tháng khác chỉ biết ỷ lại vào sự chăm sóc của người khác. Năm 16 tuổi, Quế Anh cãi nhau với anh trai và bị gia đình tát hai cái. Chưa từng chịu đựng sự "đả kích" to lớn như vậy, Quế Anh nằm trên giường giận dỗi và bị "bại liệt" kể từ đó. Gia đình vội vã đưa Quế Anh đi kiểm tra. Các bác sĩ cho hay cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có điều gì bất thường. Thế nhưng, Quế Anh vẫn khẳng định bản thân bị "liệt" và kiên quyết nằm trên giường.