Đến nhà khách đo vest, nữ sinh 19 tuổi bị sát hại dã man

Sau khi cưỡng hiếp nữ sinh viên ngành thiết kế thời trang, kẻ thủ ác còn phân xác, chặt đầu nạn nhân hòng che giấu tội ác tày trời.

Sự việc từ đầu năm 2021 tại Kazakhstan (một quốc gia vùng Tây Á) khiến dư luận vô cùng bất bình. Gần đây, kẻ ác đã bị pháp luật trừng trị, đòi lại công bằng cho sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, tài năng chết oan uổng dưới tay gã dược sĩ bệnh hoạn.
Rakhmanberdi Torebekov, 28 tuổi, đã giết hại dã man và chặt xác nữ sinh ngành thiết kế thời trang Ayazhan Edilova (19 tuổi) sau khi cô đến căn hộ của gã để lấy số đo may vest.
Video do camera an ninh ghi lại, cho thấy cảnh Torebekov đi cùng nạn nhân Edilova vào thang máy. Đây cũng là lần cuối cùng Edilova được nhìn thấy còn sống.
Edilova làm việc bán thời gian cho một cửa hàng may quần áo địa phương. Nạn nhân tới nhà riêng của hung thủ để lấy số đo may bộ vest.
Den nha khach do vest, nu sinh 19 tuoi bi sat hai da man
Ayazhan Edilova, 19 tuổi, bị cưỡng hiếp, sát hại dã man. Ảnh: East2west. 
Theo các nhà điều tra, Torebekov đã cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Edilova sau khi cô từ chối quan hệ. Cưỡng hiếp nạn nhân xong, hắn còn ra tay giết chết rồi chặt đầu, phân xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi tội ác.
Gia đình nạn nhân gọi Torebekov là “kẻ điên loạn tàn ác”, yêu cầu tòa án phải xử thật nặng, không được để kẻ giết người có cơ hội quay trở lại cộng đồng.
Torebekov là một dược sĩ có bằng cấp, đến từ một gia đình cơ bản ở thành phố Almaty, Kazakhstan. Khi cảnh sát đột kích vào căn hộ của Torebekov để tìm tung tích của Edilova, hung thủ đã cố gắng cắt cổ tự sát.
Torebekov sau đó được đưa đến bệnh viện và thừa nhận hành vi cưỡng hiếp, sát hại dã man nữ sinh viên Ayazhan Edilova. Các phần thi thể nạn nhân bị vứt rải rác tại các bãi rác trong thành phố.
Torebekov nhận tội vào tháng 3/2021 và gần đây bị thẩm phán Erkin Maishinov tuyên phạt 25 năm tù giam. Ngoài ra, hắn phải đền bù số tiền 34.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân.

Chân dung kẻ cưỡng hiếp, giam cầm nữ nạn nhân gốc Việt suốt 4 ngày

Kẻ cưỡng hiếp, giam cầm người phụ nữ gốc Việt theo lời kể của hàng xóm là người đàn ông có bạn tình ở khắp nơi.

Như tin đã đưa, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông ở ở Darley, bang Victoria, nước Úc sau khi giam cầm, cưỡng hiếp một phụ nữ gốc Việt 39 tuổi từ ngày 25/3 - 29/3.

Đi đón vợ ban đêm, chồng gặp chuyện xui xẻo khó ngờ

Người đàn ông 27 tuổi vẫn bất tỉnh sau khi anh ta bị bắt cóc, đánh thuốc mê và cưỡng hiếp bởi hai phụ nữ lạ mặt.

Theo trang Iharare của Zimbabwe, cảnh sát tiết lộ vụ cưỡng hiếp xảy ra khi người đàn ông đang trên đường đến chỗ của dì mình ở vùng ngoại ô để đón vợ vào buổi tối.
Anh này đã đi đến bến xe buýt của Trung tâm Mua sắm Mukwena ở thành phố Mutare rồi sau đó bắt 1 chiếc Mazda Verisa màu trắng. Trên xe có 3 người: 2 phụ nữ ngồi ghế trước và 1 nam giới ngồi ở ghế sau.

Chồng đi công tác, vợ đưa tình nhân về nhà “tâm sự” nửa đêm

Nghi vợ có người khác, người chồng nói dối phải đi công tác xa rồi thuê khách sạn gần nhà để theo dõi và phát hiện bí mật động trời.

Câu chuyện của cặp vợ chồng son Zhang Jun và Li Zhu ở quận Thái Thương, thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chị Li Zhu là người phụ nữ xinh xắn lại khéo ăn nói nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đềm, hạnh phúc chỉ được một thời gian.
Mọi chuyện dần thay đổi khi anh Zhang thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Gần gũi thì ít, cách biệt thì nhiều, thiếu sự chia sẻ khiến Li dần chán nản và lạnh nhạt với chồng.