Đến nhà bạn ăn cơm, người phụ nữ trộm 70 triệu đồng ở Cao Bằng

Triệu Thị Bảy cùng bà M.T.N đi cấy lúa thuê, sau đó rủ nhau về nhà bà N ăn cơm. Khi chuẩn bị đong gạo nấu cơm, Bảy phát hiện 1 túi nilon chứa tiền trong thùng đựng gạo và đã trộm.

Ngày 9/9, Công an huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Thị Bảy (SN 1984, trú tại xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa) về tội "Trộm cắp tài sản".
Den nha ban an com, nguoi phu nu trom 70 trieu dong o Cao Bang
Đối tượng Triệu Thị Bảy. 
Trước đó, vào ngày 31/8, Công an xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tiếp nhận đơn trình báo của bà M.T.N (SN 1981, trú tại xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) về việc có nghi ngờ Triệu Thị Bảy lấy trộm số tiền 70 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, kết quả ban đầu cho thấy, khoảng tháng 6/2023, Triệu Thị Bảy cùng bà M.T.N đi cấy lúa thuê tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng sau đó rủ nhau về nhà bà N tại xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc ăn cơm. Khi chuẩn bị đong gạo nấu cơm, Bảy phát hiện 1 túi nilon chứa tiền trong thùng đựng gạo và nảy sinh ý định trộm cắp số tiền này.
Trộm được tiền, Bảy đã sử dụng để trả nợ và mua sắm đồ cá nhân gồm 1 xe máy điện, 1 tủ lạnh, một đôi khuyên tai bằng vàng... Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ đồ vật, tài sản trên và niêm phong theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, đối tượng Triệu Thị Bảy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Thanh niên trộm túi xách, chôm luôn cả ô tô của người dân tắm biển

Trốn truy nã trong hang 14 năm chỉ vì ăn trộm 500.000 đồng

Sau khi đi ăn trộm được 500.000 đồng, người đàn ông Trung Quốc phải trốn truy nã suốt 14 năm trong một hang động ở núi sâu. Thậm chí, ông ta không dám về đưa tang bố cũng như đám cưới của con trai.

Gần đây, người đàn ông họ Lưu ở thị trấn Tân Đường, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã ra đồn cảnh sát đầu thú sau 14 năm trốn truy nã. Năm 2009, ông Lưu cùng anh rể họ Liêu và 2 đồng phạm khác đột nhập vào một trạm xăng để ăn trộm tiền. Tuy nhiên, họ không phá được két sắt được nên đã ăn cắp 2 điện thoại di động, 1 chiếc máy đào rồi bán lấy tiền được khoảng 156 NDT (khoảng hơn 500.000 đồng). Cả 3 người đã chi 60 NDT (khoảng 200 ngàn đồng) để ăn uống, cuối cùng mỗi người chia nhau 30 NDT (khoảng 100 ngàn đồng). 
Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm tham gia vụ trộm, chỉ có ông Lưu là trốn được.

Mang Tesla Model X đi ăn trộm, đang tẩu thoát thì xe hết pin

Mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại Mỹ khiến nhiều người không khỏi “dở khóc dở cười” - đó là một nhóm trộm đang tẩu thoát trên chiếc Tesla Model X chạy điện thì xe bất ngờ hết pin.

  
Theo đó, một cửa hàng tại hạt Gwinnett (Mỹ) không may bị trộm đột nhập và ăn trộm một lượng lớn máy chơi game. Sau khi lấy đồ trót lọt, nhóm trộm này leo lên một chiếc xe điện Tesla tẩu thoát.

Tổng giám đốc Nhật Nam Vũ Thị Thúy lừa đảo 10.000 người, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tạiphường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Vũ Thị Thúy bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.