Đề nghị truy tố giang hồ khủng bố quán phở Hòa Pasteur bằng mắm tôm

(Kiến Thức) - Công an xác định quán phở Hòa nổi tiếng ở Sài Gòn bị khủng bố bằng mắm tôm, sơn… xuất phát từ chuyện làm ăn, chiếm đoạt tiền bạc của ông Tuấn (em rể chủ quán phở Hòa) đối với 1 số đối tượng.
 

Ngày 28/2, Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố với Phạm Phong Phú (là đối tượng cầm đầu, 47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Khương Đình Đồng (28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, ngụ TP.Hải Phong) và Lê Văn Công (27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghj truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

De nghi truy to giang ho khung bo quan pho Hoa Pasteur bang mam tom
Các đối tượng khủng bố quán phở bằng mắm tôm.

Riêng bị can Trần Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 3, con rể ông chủ phở Hòa) bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết luận điều tra xác định, Tuấn là con rể của gia đình ông Phạm Tùng Linh là chủ quán phở Hoà Pasteur nổi tiếng ở đường Pasteur, phường 8, quận 3. Tuấn kinh doanh lỗ nên thế chấp tài sản vay tiền của Phú và Đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2019, Tuấn vay của Phú số tiền là 3,5 tỷ đồng với lãi suất từ 12-15%/tháng. Đồng bão lãnh cho Tuấn vay 200 triệu đồng. Trong quá trình này, nhóm tới quán phở Hoà đòi tiền thì Tuấn trả.

Ngày 1/7/2019, Tuấn nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng với lãi suất là 4%/ngày của 1 người không rõ lai lịch. Sau 10 ngày Tuấn trả lãi đầy đủ thì tắt điện thoại bỏ nhà đi nên Đồng phải trả lãi thay Tuấn.

Ngày 22/7/2019, Đồng và Công đến quán phở Hòa gặp anh vợ của Tuấn nói Tuấn nợ 200 triệu đồng và yêu cầu gia đình vợ Tuấn phải trả thay. Tuy nhiên, gia đình anh vợ Tuấn không đồng ý. Lúc này, Phú từ quán phở Hoà đi ra nói rằng Tuấn đang nợ Phú số tiền 5 tỷ đồng và Tuấn đã bỏ trốn.

De nghi truy to giang ho khung bo quan pho Hoa Pasteur bang mam tom-Hinh-2
 
De nghi truy to giang ho khung bo quan pho Hoa Pasteur bang mam tom-Hinh-3
 Hiện trường quán phở Hoà nổi tiếng bị tạt sơn, mắm tôm,...

Đồng nói sẽ cho đàn em tạt sơn, mắm tôm vào quán phở nếu Tuấn không chịu gặp thanh toán nợ nần. Mặt khác, Đồng muốn gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay cho Tuấn và Phú đồng ý. Đồng nhờ Nam “bò” chưa rõ lai lịch thuê Tùng, Đô tạt sơn và mắm tôm vào quán phở Hoà hứa trả công. Sau đó, nhóm chuẩn bị các dụng cụ như sơn, mắm tôm trộn thành nhiều bình.

Ngày 25 và 26/7, Phú cùng đồng bọn "khủng bố" sơn, mắm tôm,… vào quán phở. Quá trình điều tra, công an xác định Công là người trực tiếp đi mua sơn, mắm tôm,…Tùng cùng Đô trộn các hỗn hợp và tạt vào quán phở. Đồng đảm nhận vai trò bỏ gián vào tô phở. Sau đó, nhóm còn tới gặp gia đình yêu cầu trả nợ cho Tuấn nhưng không được.

Chiều 29/7/2019, Phú chỉ đạo Nguyễn Đình Đức và đàn em đến quán phở Hòa đòi nợ thì gặp nhóm Đồng, tổng cộng khoảng 20 người. Sau đó, các đối tượng chia ra ngồi nhiều bàn trong quán. Nếu có khách đến ăn thì đuổi ngồi bàn khác. Một người nhóm Đức đã bỏ con gián vào tô phở đang ăn rồi la lớn cho khách khác biết.

Sau đó, công an tới giải quyết thì nhóm ra về không trả tiền. Đồng báo lại cho Phú biết và bàn bạc là sẽ tạt sơn, mắm tôm vào ban ngày, lúc đông khách và trời mưa để tránh bị công an truy đuổi.

Sáng 31/7/2019, Đồng và Phú chưa kịp thực hiện thÌ nhóm đối tượng khác đã thực hiện trước.

Ngày 4/8/2019, Công an TPHCM đã bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật như: sơn, bình xịt hơi cay, kiếm, còng số 8, áo giáp, giấy tờ xe, 3 ôtô sang Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7.

Riêng 3 chiếc xe ô tô sang, Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú, Đồng đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác.

Con dâu bạo hành mẹ chồng U88 ở Tiền Giang: Nguyên nhân sốc?

(Kiến Thức) - Chỉ vì mẹ già tuổi cao, mất trí mà con dâu, con trai bà đã chửi mắng, đánh đập, bạo hành khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bởi hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức, bất hiếu mà còn vi phạm pháp luật.

Ngày 28/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hành chính đối với Võ Quốc T. (SN 1964) và vợ Phạm Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) để củng cố hồ sơ, xử lý về việc bạo hành người già. Đồng thời đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.
Vụ việc con dâu bạo hành mẹ chồng U88 ở Tiền Giang trên gây bức xúc dư luận những ngày qua khi mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu dùng tay đánh đập liên tục vào người.

Phở Hòa Pasteur 8 lần bị giang hồ 'khủng bố' giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau 8 lần bị giang hồ tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn... quán phở Hòa Pasteur (quận 3, TP.HCM) đã phải ngưng bán hàng để sửa chữa, khắc phục hậu quả. 

Pho Hoa Pasteur 8 lan bi giang ho 'khung bo' gio ra sao?
Trưa 1/8, quán phở Hòa Pasteur, nằm tại số 260C Pasteur (quận 3, TP.HCM) đóng cửa ngừng phục vụ, khác hẳn với khung cảnh ăn uống đông đúc vào giờ nghỉ trưa như thường ngày. 

Ném sơn, tạt dầu và loạt "chiêu bẩn" khó tưởng tượng trong kinh doanh

(Kiến Thức) - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc, đời s sống cá nhân..., không ít quán ăn, nhà hàng bị khủng bố bằng việc ném sơn, mắm tôm..., khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nem son, tat dau va loat
 Vừa qua, dư luận vô cùng xôn xao trước việc quán phở hơn 50 năm tuổi ở Sài Gòn liên tục bị "khủng bố". Theo trình báo của ông Phạm Tùng Linh, 50 tuổi từ đầu tháng 7, tiệm phở của gia đình ông trên đường Pasteur (quận 3, TP.HCM) 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm, lòng heo, đồ bẩn. Ảnh: Zing.