Đầu óc người Việt thật đáng nể

Và kết quả là VN được đề cử nhận cả hai giải Nobel: Hòa Bình và Kinh Tế.

Nên gọi trứng ốp lết

Một đầu bếp người Áo sau khi nghiên cứu nhiều năm đã đưa ra lời khuyên: Nếu bạn bước vào một nhà hàng và muốn ăn món trứng, hãy gọi món trứng ốp lết thay vì trứng rán, bởi vì món trứng ốp lết bạn còn đếm được số quả.

Ngoài ra, nếu bạn chịu khó ăn rau và uống nước hoa quả trong vòng... 80 năm, bạn sẽ giảm hẳn nguy cơ chết... trẻ.

 

Đầu óc người Việt thật đáng nể

Tạp chí The Economist trong một cuộc khảo nghiệm vui đưa ra câu hỏi:

“Nếu bạn nhận được món quà là một trái bom và một chiếc máy bay ném bom, bạn sẽ làm gì?”

90% các câu trả lời đến từ thí sinh các nước đều là: Dùng máy bay ném bom vào kẻ thù của mình.

Riêng thí sinh duy nhất đến từ Việt Nam thì đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ: “Trái bom thì đem cưa ra bán thuốc, vỏ bom bán sắt vụn, còn máy bay xẻ thịt bán nhôm, linh kiện điện tử cũng kiếm khối!”.

Và kết quả là Việt Nam được đề cử nhận cả hai giải Nobel: Hòa Bình và Kinh Tế.

Chớ dại dột để bé ở nhà một mình với các ông bố bá đạo

Khi mẹ vắng nhà mà bé phải ở nhà một mình với ông bố bá đạo thì kết quả nó sẽ như thế này đây.

Ăn ngoan để bố chơi hết trận game nhé.
 Ăn ngoan để bố chơi hết trận game nhé.

Cái kết đắng dành cho những kẻ nghịch dại nhất quả đất

Sau khi nhận được những cái kết cay đắng, họ mới nhận ra trót nghịch dại thì chẳng biết trách ai.

Chưa tập luyện làm chủ kĩ năng thì không nên... làm liều.
Chưa tập luyện làm chủ kĩ năng thì không nên... làm liều.