Đầu độc đồng nghiệp mang thai vì không muốn làm thêm việc

Một người phụ nữ ở Trung Quốc bị cáo buộc cố tình đầu độc đồng nghiệp đang mang thai để tránh phải làm thêm nhiều việc hơn trong thời gian nạn nhân nghỉ thai sản.

Theo trang Oddity Central, nữ nhân viên làm việc tại một tổ chức công ở tỉnh Hồ Bắc bị nghi ngờ muốn đầu độc đồng nghiệp mang thai bằng cách liên tục cho chất lạ vào nước uống của nạn nhân.
Kế hoạch bất chính bị vạch trần khi nạn nhân liên tục ngửi thấy mùi lạ trong cốc nước của mình. Ban đầu, cô này cho rằng nguồn nước trong văn phòng có vấn đề nên chuyển sang uống nước đóng chai. Tuy nhiên, mùi lạ vẫn xuất hiện. Từ đây, nạn nhân sinh nghi và quyết định tự điều tra.
Dau doc dong nghiep mang thai vi khong muon lam them viec
Nghi phạm bị bắt quả tang cho chất lạ vào chai nước của nạn nhân. Ảnh: Weibo. 
Nhớ tới lời trêu đùa của một người bạn cho rằng có ai đó trong phòng đang cố tình hạ độc, nạn nhân đã đặt iPad trên bàn làm việc cá nhân để quay video tìm bằng chứng. Sau đó, cô phát hiện một nữ đồng nghiệp cùng phòng cố tình đổ chất lạ giống bột vào trong chai nước rồi nhanh chóng rời đi để không bị phát hiện.
Theo ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trên WeChat, khi bị đối chất, nghi phạm thừa nhận đã cho chất độc vào nước của nạn nhân vì không muốn khi đồng nghiệp nghỉ thai sản, một mình phải gánh thêm nhiều việc.
Nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát. Cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra vụ việc vô cùng nghiêm túc. Nếu hành động của nghi phạm nhằm mục đích gây hại sẽ bị cấu thành tội gây thương tích, dù chất lạ mà cô ta thả vào nước của nạn nhân có gây hại hay không.
Sự việc đang làm rúng động mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ bị sốc trước giải pháp hạ độc đồng nghiệp để tránh phải làm thêm việc của nghi phạm. “Đầu độc ai đó chỉ vì không muốn họ nghỉ phép? Có phải cô ta đã xem quá nhiều phim hình sự rồi hay không?”, một bình luận trên WeChat viết.
>>> Mời độc giả xem thêm video: An Giang: Bắt được nghi phạm giết người sau 48 giờ gây án

Nguồn video: THĐT

Tận mục cuộc sống trên hòn đảo chật chội nhất thế giới

Đảo Santa Cruz del Islote chỉ rộng bằng hai sân bóng đá nhưng có hơn 500 người sinh sống. Mật độ dân số trên hòn đảo này được cho là cao gấp 4 lần so với quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ.

Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi

Đảo Santa Cruz del Islote thuộc Columbia rộng bằng hai sân bóng đá nhưng có hơn 500 người sinh sống. Ảnh: CNN.

Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-2
Hòn đảo chật chội nhất thế giới này nằm trong vịnh Morrosquillo, miền bắc Colombia, thuộc quản lý của chính quyền thành phố Cartagena. Ảnh: CNN.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-3
150 năm trước, hòn đảo chỉ là một khối đất đá có kích thước chưa bằng một sân bóng đá. Ngư dân Colombia khi đó thường tới đây nghỉ ngơi hoặc trú ẩn khi có bão. Ảnh: CNN.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-4
Theo thời gian, người dân bắt đầu chuyển lên đảo định cư. Họ xây nhà, mở rộng hòn đảo bằng cách dùng vỏ sò, cát, thân cây, rác...để lấn biển, khiến diện tích hòn đảo tăng gấp đôi, lên khoảng 0,12 km2, tương đương kích thước hai sân bóng đá. Ảnh: NG.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-5
Khoảng 65% dân số trên đảo là người dưới 18 tuổi. Đảo Santa Cruz del Islote không có nhà vệ sinh hay hệ thống xử lý nước thải, không thể trồng trọt hay chăn nuôi, nguồn thức ăn chủ yếu là cá đánh bắt ngoài biển.Ảnh: NG.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-6
Nước sinh hoạt, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được chuyển từ đất liền lên đảo. Đảo cũng không có nghĩa trang nên người chết được mang tới đảo khác để chôn cất. Ảnh: IT.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-7

Mặc dù có 97 ngôi nhà nhưng người dân trên đảo cũng thiếu phương tiện tự sản xuất nước uống nên Hải quân Colombia phải mang nước uống vào.  Ảnh: IT.

Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-8
 Tuy nhiên, dịch vụ của Hải quân thường không thể tiếp cận hòn đảo theo đúng kế hoạch, điều này khiến người dân phải hứng nước mưa phục vụ cho sinh hoạt. Ảnh: IT.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-9
Trên đảo có rất ít cơ sở y tế cơ bản. Chỉ có một trung tâm y tế với một y tá và một số thiết bị lạc hậu trên hòn đảo và một bác sĩ sẽ đến thăm hai tuần một lần. Ảnh: NG.
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-10
  Trong trường hợp bệnh nặng hoặc trường hợp khẩn cấp, người dân trên đảo sẽ tập trung nguồn lực của mình để trả tiền đi thuyền vào đất liền. Tuy nhiên, cách tiếp cận này phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của thuyền và điều kiện thời tiết. Ảnh: NG. 
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-11
Nguồn điện trên hòn đảo này cũng thiếu hụt và họ phải dựa vào máy phát điện diesel và các tấm pin mặt trời. Điều đáng ngạc nhiên là dù có gần trăm ngôi nhà nhưng tỷ lệ tội phạm thấp đến mức thậm chí không có cảnh sát tại đây. Ảnh: NG.  
Tan muc cuoc song tren hon dao chat choi nhat the gioi-Hinh-12
Gần đây, hòn đảo này ngày càng hấp dẫn du khách bởi sự hoang sơ, không khí trong lành cùng các hoạt động lặn biển ngắm san hô thú vị. Tuy nhiên, họ phải đi về trong ngày bởi không có chỗ lưu trú cho khách du lịch trên đảo. Ảnh: NG. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi “dư thừa” hàng nghìn nam giới

Kinh ngạc cụ ông sống biệt lập hàng chục năm vì sợ...phụ nữ

Trong suốt hơn 50 năm qua, cụ ông 71 tuổi này quyết định sống hoàn toàn biệt lập trong ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào gỗ.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu
Theo UBF, ông Callitxe Nzamwita, hiện 71 tuổi ở Rwanda, sống hoàn toàn biệt lập từ năm 16 tuổi do mắc chứng sợ phụ nữ. (Nguồn ảnh: UBF, Youtube) 

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-2
 Ông bắt đầu xây một ngôi nhà cho riêng mình vào năm 1968. Ngôi nhà của ông được bao quanh bởi một hàng rào gỗ cao.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-3
 Thoạt nhìn, ngôi nhà có vẻ như bị bỏ hoang nhưng bước vào bên trong bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Nzamwita đã biến ngôi nhà thành nơi ấm cúng của riêng mình và phù hợp cho một người sinh sống.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-4
 Ngôi nhà không có các phòng riêng biệt như bếp, phòng ngủ hoặc phòng tắm. Trong nhà, ông kê một chiếc giường đơn sơ, khu bếp, vệ sinh gần đó.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-5
Nỗi ám ảnh của Callitxe Nzamwita đối với phụ nữ nghiêm trọng đến mức, khi nhìn thấy người phụ nữ nào ở gần nhà, ông sẽ nhanh chóng chạy vào trong nhà để trốn họ. 

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-6
 Dù vậy, những người phụ nữ gần nhà ông vẫn rất tốt bụng, luôn giúp đỡ hàng xóm bằng cách để đồ ăn và một số vật dụng cần thiết ở sân nhà ông.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-7
Một công ty truyền thông châu Phi là Afrimax đã đưa tin về câu chuyện của cụ ông Callitxe Nzamwita và thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông vào tháng 8 năm 2023. Câu chuyện kỳ lạ này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi trên mạng kể từ đó. 

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-8
 Chứng sợ phụ nữ có thể dẫn đến sự cô lập về mặt xã hội, lo âu, hoảng loạn, thậm chí trầm cảm nếu không được điều trị.

Kinh ngac cu ong song biet lap hang chuc nam vi so...phu nu-Hinh-9
 Nguyên nhân chính xác của chứng sợ phụ nữ vẫn chưa được xác định rõ, nhưng có thể là do những trải nghiệm tồi tệ trước đây với phụ nữ, yếu tố môi trường, di truyền hoặc những thay đổi trong cách hoạt động của não bộ...

Rúng động: Kinh doanh thất bát, chồng giết vợ lấy tiền bảo hiểm

Ngày 1/12, một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc, bị xét xử vì tội đầu độc vợ mới cưới 2 tháng để lấy bảo hiểm của nạn nhân.

Vụ đầu độc vợ này đã gây rúng động ở Trung Quốc. Người đàn ông họ Dai ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thuyết phục bạn gái họ Wang, mua một hợp đồng bảo hiểm trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Ban đầu, người đứng tên hưởng tiền bảo hiểm nếu Wang qua đời là cha cô nhưng Dai đã thay đổi người thụ hưởng chỉ 4 ngày sau khi hai người tổ chức đám cưới.
Hai tháng sau, anh ta bị cáo buộc đầu độc vợ để nhận tiền bảo hiểm của nạn nhân. Dai trước đó mắc nợ 2,6 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng) vì thất bại đầu tư vào chứng khoán và tiền điện tử.