
Một gia đình ăn trưa tại Công viên Moranbong Park ở Bình Nhưỡng. Du khách nước ngoài thường được hướng dẫn viên du lịch đưa đi tham quan "mặt tiền" của Triều Tiên và tự hào khoe rằng "đây là đất nước tuyệt vời vì không có ai bị thất nghiệp". Ảnh: Earth Nutshell

Chỉ có điều, việc người dân ngồi trên thùng xe ben ở thành phố Hamhung -thành phố lớn thứ hai của CHDCND Triều Tiên - lại là chuyện thường ngày ở huyện. Ảnh: Earth Nutshell

Chủ tịch vĩ đại Kim Il-sung luôn ở quanh ta. Đây là bức ảnh lớn của Chủ tịch Kim Il-sung trong một nhà ga tàu ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Earth Nutshell

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên vui chơi trong Công viên tuổi trẻ Kaeson ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Earth Nutshell

Một góc "mặt tiền" của thủ đô Bình Nhưỡng. Những cư dân của khu chung cư cao tầng này không có gì phải phàn nàn trừ việc bị mất điện thường xuyên. Ảnh: Earth Nutshell

Cửa nam của thủ đô Bình Nhưỡng với Cổng vòm Thống Nhất, khởi đầu tuyến đường cao tốc 6 làn xe đi đến Khu phi quân sự. Ảnh: Earth Nutshell

Một nhà sư tại chùa Pohyon trên núi Myohyang. Chùa chiến ở CHDCND Triều Tiên được coi là di sản văn hóa và những người tu hành ở đó phải có giấy phép của chính quyền. Ảnh: Earth Nutshell

Một ngày trên bãi biển của người Triều Tiên. Ảnh: Earth Nutshell

Những phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống đến viếng các nha flanhx tụ Triều Tiên yên nghỉ Cung điện Mặt Trời Kumsusan. Ảnh: Earth Nutshell

Nghĩa trang Liệt sĩ cách mạng ghi công những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật Bản. Ngôi mộ của liệt sĩ Kim Jong-Suk, người vợ quá cố của Chủ tịch Kim Il-sung được đặt ở hàng đầu. Ảnh: Earth Nutshell

Người dân Triều tiên không mệt mỏi mang vác những bao tải khá nặng leo lên, leo xuống núi Myohyang. Ảnh: Earth Nutshell

Sân golf ở thủ đô Bình Nhưỡng thường dành cho giới thượng lưu ở Triều Tiên vànhững người nước ngoài. Với thu nhập vài chục USD mỗi tháng, thường dân Triều Tiên hầu như khôngdám bén mảng đến sân golf 18 lỗ sang trọng này. Ảnh: Earth Nutshell