Đạo diễn “Người đẹp Tây Đô” Lê Cung Bắc qua đời vì ung thư

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời vào sáng ngày 13/6 sau một năm phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. 

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời vào rạng sáng 13/6 ở tuổi 75. Anh Khải Nguyên - con trai của cố đạo diễn chia sẻ trên Zing: “Ba tôi lên cơn đau và nhập viện vào 11h30 tối 12/6. Đến 1h53 phút sáng 13/6, ba tôi mất tại bệnh viện”.
Đạo diễn Lê Cung Bắc phát hiện bị bệnh ung thư phổi vào tháng 12/2020. Bà Bùi Thị Giang - vợ cố nghệ sĩ - chia sẻ trên Vnexpress: "Chồng tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong vòng tay của vợ, con.
Sự mạnh mẽ của anh trong thời gian chống bạo bệnh là điều khiến tôi luôn nể phục. Anh ấy luôn kiên cường, tự vượt qua cơn đau sau nhiều lần điều trị. Nhiều đêm, anh ấy đau đến không ngủ được nhưng vẫn gắng gượng để vợ con không lo lắng".
Dao dien “Nguoi dep Tay Do” Le Cung Bac qua doi vi ung thu
 Đạo diễn Lê Cung Bắc. Ảnh: Người đưa tin
Người nhà đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết, gia đình sẽ tổ chức lễ khâm liệm cho ông vào chiều nay (13/6). Lễ động quan dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 15/6, sau đó an táng tại nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước (TP.HCM).
Đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị. Ông được biết đến qua nhiều phim nổi tiếng: “Người đẹp Tây Đô”, “Dòng đời”, “Vó ngựa trời nam”, “Ngược sóng”, “Mỹ nhân Sài thành”, “Nhịp đập trái tim”, “Trên cả hận thù”, “Ta tắm ao ta”...
Năm 2001, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Xem video "Việt Trinh quá khứ và hiện tại". Nguồn FBNV

Nghệ sĩ Thương Tín phải chạy ăn từng bữa ở tuổi 64

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Thương Tín cô đơn trong phòng trọ khoảng 20 m2 tại quận 12 (TP.HCM). Anh một mình bươn chải, kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con gái đến tuổi đi học.

Nghe si Thuong Tin phai chay an tung bua o tuoi 64

Từ quận 12, nghệ sĩ Thương Tín chạy chiếc xe cub cũ đến cuộc hẹn với Zing. Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn mặc chiếc áo sơ mi sờn vai, quần tây bạc màu. Dáng vẻ khắc khổ của anh hiện rõ trên gương mặt gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, nhiều quầng thâm.

“Mạng xã hội hỗn loạn, vào kênh nào cũng thấy chửi bới, tiêu cực“

Mạng xã hội Facebook gần đây đang lẫn lộn thông tin với tin giả, tin xấu độc và ngập ngụa năng lượng tiêu cực. "Giờ mở mạng kênh nào cũng thấy chửi bới", Ánh Tuyết nói.

LTS: Không gian mạng dần dần đã không còn “ảo” nữa khi nhà nhà, người người đang dành rất nhiều thời gian cho mạng. Lẽ tất yếu, trên đó giờ không chỉ có lời hay ý đẹp, mà cũng đang bị ô nhiễm bởi tràn ngập những hành động bêu riếu, xúc phạm nhau, thậm chí cả ăn cắp, lừa đảo lẫn nhau… Mọi thứ “lệch chuẩn” đó còn dễ dàng phát tán trên không gian mạng hơn bởi pháp luật và các công cụ quản lý còn chưa bao phủ được hết “cuộc sống” còn khá mới này.

Báo VietNamNet làm loạt bài có chủ đề ''Dọn sạch không gian mạng'' với mong muốn nêu ra những thực trạng đau lòng về sự ô nhiễm của cuộc sống mạng, tìm ra nguyên nhân lý giải và nhất là gợi mở cách thức để quản lý cũng như kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một không gian mạng sạch sẽ, văn minh và lành mạnh để mỗi chúng ta và con em chúng ta đều được “sống đẹp” dù ở bất cứ đâu, trên mạng hay trong đời thật.