Danh tính phát ngôn viên Hezbollah thiệt mạng vì Israel tập kích

Nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận người đứng đầu bộ phận truyền thông của lực lượng này, Mohammad Afif, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở trung tâm Beirut (Lebanon) cuối tuần qua.

Reuters đưa tin, Israel trước đó hiếm khi tấn công các nhân sự cấp cao không có vai trò quân sự rõ ràng của Hezbollah, và các cuộc không kích của nước này chủ yếu nhắm vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi nhóm này có sự hiện diện đông đảo nhất.
Tuy nhiên, Quân đội Israel tuyên bố đã "loại bỏ" Mohammad Afif, phát ngôn viên của lực lượng Hezbollah, ngày 17/11. Bộ Y tế Lebanon cho biết, cuộc không kích của Israel đã khiến 1 người thiệt mạng và làm 3 người khác bị thương.
Danh tinh phat ngon vien Hezbollah thiet mang vi Israel tap kich
Người dân đứng giữa đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà, khiến phát ngôn viên của Hezbollah, Mohammad Afif, thiệt mạng tại Ras Al-Nabaa, Beirut, ngày 17/11. Ảnh: Reuters. 
Cuộc tấn công thứ hai cùng ngày 17/11 nhằm vào phố Mar Elias, một khu vực trung tâm khác hiếm khi bị Israel nhắm tới, Đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah đưa tin. Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc oanh kích này đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 22 người.
Cuộc không kích ở Beirut nhằm vào quan chức Hezbollah hôm 17/11 xảy ra tại khu phố Ras al-Nabaa, nơi nhiều người dân phải di dời. Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết một tòa nhà có trụ sở của Đảng Ba'ath đã bị tấn công, và người đứng đầu đảng này tại Lebanon, Ali Hijazi, nói với đài truyền hình Al-Jadeed của Lebanon rằng Afif đã ở trong tòa nhà đó.
Đài truyền hình Lebanon đã chiếu video về một tòa nhà có các tầng trên bị sập và cảnh các nhân viên phòng vệ dân sự có mặt tại hiện trường.
Được biết, Afif là cố vấn truyền thông lâu năm của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 27/9. Afif quản lý đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah trong nhiều năm trước khi tiếp quản văn phòng truyền thông của nhóm này.
Bộ Y tế Lebanon ngày 17/11 cho biết thêm, chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon trong năm qua đã khiến 3.841 người thiệt mạng và gần 15.000 người khác bị thương.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

Chiến sự Trung Đông: Lực lượng Hezbollah thề trả đũa khốc liệt

Cả chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah đã chính thức lên tiếng cáo buộc Israel thực hiện loạt vụ nổ chiều qua (17/9) tại Lebanon khiến gần 3.000 người chết và bị thương.

Trong đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn thề sẽ tiến hành biện pháp đáp trả thích đáng chống Israel. Về phía Israel, dù chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, song quân đội nước này đã tiến hành họp khẩn bàn biện pháp ứng phó.

Trong tuyên bố chính thức tối qua, Phong trào Hezbollah cáo buộc Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về loạt vụ nổ hàng trăm máy nhắn tin xảy ra tại Lebanon chiều cùng ngày khiến ít nhất 9 người chết và gần 2.800 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Hezbollah khẳng định với tội ác gây ra, Israel sẽ phải đối mặt và hứng chịu đòn đáp trả có thể và không thể lường trước được từ nhóm này.

Hiện trường vụ cháy bệnh viện khiến 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại một bệnh viện công ở Jhansi, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 trẻ sơ sinh và làm bị thương hơn 10 người khác.

RT đưa tin, theo các phương tiện truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát tại bệnh viện này vào đêm 15/11, nhanh chóng bao trùm một căn phòng và lan sang các khu vực khác của cơ sở.
Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa lập tức được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ trước khi kiểm soát được tình hình.

Đang đi bộ cùng chồng, vợ bất ngờ bị sét đánh tử vong

Khi đang trở về nhà sau chuyến đi bộ đường dài cùng chồng ở vùng núi Peru, người phụ nữ này không may bị sét đánh tử vong.

Daily Mail đưa tin, Andina, Gabriela Basallo, 32 tuổi và chồng cô, Samuel Sierra, đang trở về sau chuyến đi bộ đường dài ở vùng núi Valle Rojo, ngoại ô thành phố Cusco, vào ngày 12/11 thì bất ngờ sét đánh trúng Basallo.