Danh tính 5 nạn nhân vụ trực thăng Bell 505 rơi

5 nạn nhân vụ trực thăng Bell-505 rơi ở vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh được xác định gồm 4 du khách đến từ Đà Nẵng và 1 phi công

Vào lúc 17h ngày 5/3, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, phát hiện trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn.
Danh tinh 5 nan nhan vu truc thang Bell 505 roi
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. 
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 16h56'  ngày 5/4, máy bay Bell 505 chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày.
Trực thăng Bell 505 mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17h6'20 giây tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cải Hải, TP Hải Phòng).
Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người. Cụ thể:
1. Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.
2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.
3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.
4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.
5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã báo cáo UBND TP, Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Cứu hộ Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời cử 1 tổ công tác do Phó Chỉ huy - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng làm trưởng đoàn cùng các cơ quan và 11 tàu, xuồng của lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an và tàu của dân xuống hiện trường cứu hộ cứu nạn.
Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 411 cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, Quảng Ninh điều 34 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Đến 23h30' ngày 5/4/2023, lực lượng cứu nạn đã vớt được 2 thi thể (1 nam và 1 nữ).
Tại hiện trường có 13 phương tiện tìm kiếm cứu nạn từ lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm các tàu cá, tàu du lịch trong khu vực khẩn trương chạy đua với thời gian tìm kiếm 3 người còn mất tích.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh trực thăng Bell 505 “ngắm vịnh Lan Hạ” từ trên cao:

(Nguồn: Kienthucnet)

Hai ô tô va chạm trên cao tốc, 4 người thương vong

Tại hiện trường, cả 2 xe ôtô hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vụn vương vãi trên mặt đường. Một tài xế tử vong còn 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1h25 ngày 5/4, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).
Hai o to va cham tren cao toc, 4 nguoi thuong vong
 Hiện trường vụ tai nạn
Tài xế Lê Đức T. (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS 14A-274.xx chở chị gái Lê Thị H. (SN 1964, trú tại tỉnh Thái Bình) đi trên cao tốc, hướng Hà Nội. Khi đến đoạn đường qua thôn Xuân Úc (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), xe ôtô do tài xế Tiến điều khiển va chạm với ô tô BKS 15A-235.xx do tài xế Nguyễn Bằng V. (SN 1981) điều khiển, chở anh Lã Ngọc T. (SN 1991), cả hai cùng đang công tác tại Công an TP Hải Phòng.

Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Do bị ám ảnh về những thước phim “đen” trên mạng, đối tượng đã giở trò thú tính và sát hại bé gái 5 tuổi bịt đầu mối. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai-Hinh-2

Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé.