Dành tiền mua áo cho vợ, công nhân TQ đi bộ 40 km về quê

Sau khi xe buýt bị hoãn, một công nhân 60 tuổi người Trung Quốc đã quyết định đi bộ 40 km để về nhà ăn tết. Ông nói số tiền đi taxi nên được dành để mua quần áo mới cho vợ ông.

Zhao Fangzi, 60 tuổi, quyết định "lội bộ" về nhà sau khi chuyến xe buýt ông đợi bị hoãn vì tuyết rơi dày. Quãng đường ông phải đi là 40 km, trong khi đó nếu ông bắt taxi, số phiền phải trả là 200 nhân dân tệ (tương đương 32 USD). Còn nếu muốn đợi chuyến xe buýt tiếp theo khởi hành, ông sẽ phải tốn tiền ở khách sạn.
South China Morning Post dẫn lại Imagine China cho biết quê của ông Zhao hạt Mạnh Tân, tỉnh Hà Nam. Nơi ông bắt đầu đi bộ sau khi đi tàu từ Thượng Hải về là nhà ga Lạc Dương, cũng thuộc Hà Nam.
Ông Zhao trên đương đi bộ về nhà. Ảnh: News.160.com.
 Ông Zhao trên đương đi bộ về nhà. Ảnh: News.160.com.
Zhao nói rằng số tiền đi taxi nên được dùng để mua quần áo mới cho vợ trong dịp tết âm lịch.
Người đàn ông 60 tuổi này rời quê để lên Thượng Hải vào năm trước, ông nói rằng ở tuổi của mình thì khó mà tìm việc. Ông làm trong một công trường xây dựng và kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 316 USD).
Ông nói mình vẫn đang bị nợ khoảng 10.000 nhân dân tệ tiền lương và thất vọng việc không nhận lại số tiền này trước tết. Người chủ nói rằng Zhao sẽ được thanh toán phần lương còn lại sau tết.
Nhưng Zhao nói rằng ông sẽ không trở lại Thượng Hải. "Tôi đã 60, giờ là lúc nghỉ hưu. Chúng tôi cũng muốn có lương hưu", ông nói.
Chính vì quyết định đi bộ 40km trong tuyết này, Zhao đã trở về quê với nhiều đồ đạc hơn một người công nhân về quê ăn tết bình thường. Ông mang theo bên mình tất cả vật dụng, trong đó có một chiếc thảm ngủ, quạt điện và chăn chiếu.
"Trời không lạnh đến thế", ông nói. "Bạn càng đi, trời càng ấm". Bài báo của Imagine China không nói rõ liệu Zhao có về được đến nhà hay không, nhưng ông nói ông muốn về trước khi trời tối.

Cơ cực cuộc sống người vô gia cư ở Hong Kong

(Kiến Thức) - Những bức ảnh về cuộc sống của người vô gia cư ở Hong Kong do hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải đã cho thấy sự đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa, tráng lệ của thành phố giàu nhất nhì Châu Á này.

Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)

“Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.
 “Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.

Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.
  Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.

Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc.
Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc. 

Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.
 Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.

Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.
Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá.
Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá. 

Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong.
Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong. 

Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm.
Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm. 

Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.
 Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.

Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.
 Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.

Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong.
Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong

Mẹ bắt con gái cạo đầu giả ung thư để thực hiện âm mưu lừa đảo

Nhiều người vẫn không thể tin được đây là cách mà một bà mẹ đối xử với đứa con gái nhỏ do chính mình sinh ra.

Sinh con ra, bà mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời, để con có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà thay vì cố làm những điều đó thì bà mẹ tàn ác này lại hành hạ con mình cả về thể xác và tinh thần một cách man rợ mà chỉ nghe thôi nhiều người đã cảm thấy rùng mình.