![]() |
Đặng Văn Lâm ngồi Ferrari 488 GTB hơn 11 tỷ của Tuấn Hưng. |
![]() |
Tuấn Hưng tậu siêu xe Ferrari 488 GTB vào tháng 9/2017, "siêu ngựa" này cũng xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của nam ca sĩ |
![]() |
Đặng Văn Lâm ngồi Ferrari 488 GTB hơn 11 tỷ của Tuấn Hưng. |
![]() |
Tuấn Hưng tậu siêu xe Ferrari 488 GTB vào tháng 9/2017, "siêu ngựa" này cũng xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của nam ca sĩ |
Quyết định được đưa ra hôm nay, 4/10, sau khi đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập trung tại Hà Nội.
Theo đó, 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh). Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) ban đầu có tên trong danh sách triệu tập nhưng sau đó đã không thể góp mặt vì đau mắt.
Phía Malaysia, tiền vệ số 8 Nor Azam Azih sẽ vắng mặt do gặp phải chấn thương đầu gối ở trận thua 1-2 trước UAE (10/9). Mới đây nhất, HLV Tan Cheng Hoe đã buộc phải loại tiền vệ này ra khỏi danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Sri Lanka hôm nay.
Sự vắng mặt của Nor Azam Azih là một tổn thất lớn của ĐT Malaysia. Tuy mới chỉ 24 tuổi, nhưng Azam Azih đã chiếm được 1 vị trí chính thức trong đội hình Malaysia. Sự chắc chắn của tiền vệ số 8 là một phần quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ĐT Malaysia.
Ngày 3/10, VFF đã có cuộc làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội và các bên liên quan để bàn kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 10/10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Được biết, VFF dự kiến sẽ bố trí Camera tại khán đài D vị trí của cổ động viên Việt Nam để ghi lại diễn biến hoạt động nhằm phòng chống pháo sáng, gây rối; Tổ chức cho các lực lượng tham gia bảo vệ do đơn vị phụ trách tuân thủ đúng các quy định, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội để kiểm soát..
Tiếp Leicester City, một đối thủ chơi cực tốt kể từ đầu mùa và được dẫn dắt bởi người cũ Brendan Rodgers, Liverpool đã gặp vô vàn khó khăn. Gần cả hiệp 1, đội chủ nhà cầm bóng nhiều và tấn công liên tục, nhưng không thể nào khiến Kasper Schmeichel phải vào lưới nhặt bóng.
Phải tới phút thứ 40, từ đường chuyền sắc lẹm của James Milner, tỷ số mới được mở khi Sadio Mane có pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm quyết đoán.
Về cơ bản, Malaysia vẫn chưa thể so được với tuyển Việt Nam trên mọi phương diện như con người, lối chơi hay sự gắn kết... Tuy nhiên, nhìn những gì đang diễn ra có vẻ như Malaysia đang khiến ông Park phải lo lắng.
Malaysia vừa chạy đà hoàn hảo, với một bộ mặt rất khác đủ làm tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo thấp thỏm trước cuộc so giầy tại Mỹ Đình.
Malaysia rất khác...