Đang thu thập thi thể, cảnh sát rợn người khi “quái thú” xuất hiện

Dù bị đuổi thế nào, con trăn vẫn cứ lảng vảng xung quanh thi thể, thậm chí nó còn rít lên, không cho cảnh sát tháo sợi dây nylon mà nam công nhân đã dùng để treo cổ tự tử.

Theo truyền thông Thái Lan, tối ngày 22/10, cảnh sát nhận được tin báo một nam công nhân nhập cư treo cổ tự tử trong ký túc xá nhà máy. Qua điều tra sơ bộ, nam công nhân 26 tuổi, quốc tịch Myanmar, đã làm việc ở Thái Lan nhiều năm, sống trong ký túc xá trực thuộc một nhà máy cũ.
Không ai biết lý do khiến nam công nhân treo cổ tự tử. Bạn bè của anh tiết lộ với truyền thông rằng công nhân này sống một mình, không có người thân ở địa phương và không mấy khi giao du, tham gia lễ hội cùng người khác.
Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đánh nhau hay cướp tài sản nào, thi thể nam công nhân cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi hay ám sát. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cảnh sát sẽ lo liệu việc chôn cất.
Dang thu thap thi the, canh sat ron nguoi khi “quai thu” xuat hien
 
Thế nhưng, khi nhóm từ thiện địa phương ở Thái Lan chuyên lo việc chôn cất thi thể, vận chuyển nạn nhân, cứu trợ thiên tai và các vấn đề khác kết hợp cùng với cảnh sát xử lý thi thể, điều lạ lùng đã xảy ra.
Cụ thể, khi cảnh sát và các tình nguyện viên chuẩn bị thu gom thi thể nam công nhân, họ bất ngờ phát hiện một con trăn dài gần 2 mét treo mình gần đó. Đặc biệt, dù bị đuổi thế nào, con trăn vẫn cứ lảng vảng xung quanh thi thể, thậm chí nó còn rít lên, không cho họ tháo sợi dây nylon mà nam công nhân đã dùng để treo cổ tự tử.
Phải mất tới 2 giờ đồng hồ, cảnh sát mới bắt được con trăn và đưa thi thể người đàn ông về cơ quan giám định để khám nghiệm tử thi, thông báo cho người nhà đến nhận thi thể.
Về phía lực lượng cứu hộ, họ khẳng định chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự và từ chối bình luận về những câu hỏi tâm linh.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thót tim xem cô gái dùng tay không bắt cặp trăn khủng

Ho có đờm tưởng cảm lạnh, nào ngờ suýt tử vong

Sau khi khám, bác sĩ phát hiện cô Tần bị bóc tách động mạch chủ Stanford loại B, vết rách từ động mạch chủ xuống gần đến ngang mức động mạch thận, nguy cơ tử vong cực cao.

Đừng đánh giá thấp các triệu chứng nhỏ về thể chất vì chúng có thể là dấu hiệu ban đầu của một căn bệnh nghiêm trọng.
Cô Tần, 26 tuổi, gần đây xuất hiện các triệu chứng như ho, có đờm, ban đầu cô tưởng là cảm lạnh thông thường và phớt lờ, không ngờ sau khi đi khám tại bệnh viện lại phát hiện ra đó là bóc tách động mạch chủ nguy hiểm, phải phẫu thuật tim khẩn cấp.

Uống cà phê kiểu này, người phụ nữ gãy xương

Vốn tưởng rằng cú ngã nhẹ sẽ không sao, nào ngờ lại khiến cô Trịnh gãy xương hông. Đi khám, bác sĩ cho biết cô Trịnh bị loãng xương nặng, nguyên nhân là do uống cà phê quá nhiều.

Nhiều nhân viên văn phòng dựa vào cà phê để giúp mình tỉnh táo, có người nghiện đến mức phải uống vài cốc mỗi ngày. Họ không biết rằng, uống cà phê quá nhiều sẽ đem lại nhiều mối nguy hại lớn.

Đi chợ mua đùi gà, phát hiện điều kinh dị

Qua một lúc lâu, con chuột vẫn thản nhiên ăn uống, khiến quầy thịt giống như nhà hàng tự phục vụ dành cho chuột, vô cùng mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chợ là nơi hầu hết mọi người mua thực phẩm, nhưng nếu môi trường bẩn thỉu, bừa bộn có thể thu hút gián, chuột,… gây lo ngại về vấn đề vệ sinh. Một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vài ngày trước trong lúc đến chợ thực phẩm để mua đồ ăn bất ngờ phát hiện chuyện ghê rợn trên bàn quầy bán thịt.