Đang phát biểu họp báo, thủ hiến Canada bỗng nuốt phải con ong

Doug Ford, Thủ hiến tỉnh Ontario (Canada) đã vô tình nuốt phải một con ong khi đang phát biểu tại cuộc họp báo về tương lai hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này hôm 12/8.

Trong lúc ông Ford đang phát biểu tại cuộc họp báo ở làng Dundalk hôm 12/8, một con ong bay vo ve quanh mặt ông. Thấy vậy, ông đã cố xua đuổi con vật đi và có lúc nói ngắt quãng hoặc lặp vì mất tập trung.

Video: Thủ hiến Canada bỗng nuốt phải con ong khi đang phát biểu. Nguồn: CP24.

Khi ông Ford nói đến câu "mọi thứ đang được bàn bạc", liên quan khả năng tư nhân hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện do nhà nước quản lý, con ong bỗng chui vào miệng ông. Khi nuốt phải con ong, thủ hiến tỉnh Ontarrio lập tức dừng phát biểu, quay sang một bên, đưa tay móc miệng và cố khạc nhổ nó ra ngoài.
Dang phat bieu hop bao, thu hien Canada bong nuot phai con ong
Ông Doug Ford nuốt phải ong trong cuộc họp báo ở làng Dundalk hôm 12/8. 
"Chúa ơi tôi vừa nuốt phải một con ong", ông Ford kêu lên, đồng thời xin lỗi đám đông phóng viên đang cười vì sự gián đoạn và đùa rằng video này chắc sẽ được rất nhiều người xem.
"Trời ạ, nó xuống cổ họng rồi. Tôi sẽ hét lên khi xem lại cảnh này tối nay mất. Tôi thậm chí không thể nhớ chúng ta đang nói về điều gì", ông nói thêm. "Tôi sẽ lập tức đến bệnh viện để lấy con ong này ra".
Thủ hiến tỉnh Ontarrio khẳng định người dân Canada sẽ vẫn được bảo hiểm "100%" trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, song kêu gọi tỉnh Ontario "sáng tạo", nhấn mạnh rằng họ không thể "tiếp tục làm điều tương tự và mong đợi một kết quả khác".
Tình trạng thiếu nhân sự đã buộc các phòng cấp cứu trên khắp Canada phải đóng cửa, đôi khi suốt nhiều ngày, khiến Bộ trưởng Y tế Sylvia Jones cảnh báo sẽ tư nhân hóa hệ thống này. Ontario có tỷ lệ y tá bình quân đầu người thấp nhất cả nước, với 665/100.000 dân.
Trong khi ông Ford và những người ủng hộ việc gia tăng vai trò của các tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã khẳng định các dịch vụ sẽ vẫn miễn phí cho tất cả người dân Canada. Tuy nhiên, giới phê bình lo ngại việc tư nhân hóa nhiều hơn sẽ tạo ra hệ thống hai tầng, trong đó người nghèo phải đối mặt "chăm sóc kém, gặp rào cản khi tiếp cận" và chờ đợi lâu hơn, trong khi nhân viên lành nghề chuyển từ khu vực nhà nước sang tư nhân để có thu nhập cao hơn.

Bắt quả tang chồng cặp bồ, danh tính “tiểu tam” gây sốc nặng

Một vụ đánh ghen gần đây diễn ra tại Trung Quốc đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Đặc biệt, danh tính của "tiểu tam” càng khiến dân tình "sôi máu”.

Dù chuyện đánh ghen vẫn thường xuyên xảy ra nhưng vụ vừa xảy ra ở Trung Quốc gần đây gây bức xúc hơn cả vì danh tính của tiểu tam. Theo đó, anh Tôn (46 tuổi) cùng chị Lưu (45 tuổi) đã kết hôn được 22 năm. Cuộc hôn nhân của cặp đôi vô cùng yên ả cho đến khi kinh tế khá giả và có sự xuất hiện của người thứ 3.
Ngày mới về chung nhà, cặp đôi để cải thiện cuộc sống đã bắt đầu kinh doanh nhỏ, từ từ tích lũy đi lên. Nắm bắt thời cơ, anh Tôn đã mở một nhà máy sản xuất đồ gia dụng, làm ăn vô cùng phát đạt. Gia đình họ nhờ vậy mà ngày càng giàu có, mệnh danh là đại gia ở địa phương.

Người đàn ông khiến bác sĩ sốc vì... chiếc cốc trong trực tràng

Câu chuyện một người đàn ông Ấn Độ khai rằng anh ta đã “nuốt” chiếc cốc trong trực tràng khiến các bác sĩ vô cùng bối rối.

Theo báo cáo, bệnh nhân này đã tới bệnh viện ở Bihar (Ấn Độ) trong tình trạng táo bón và đau bụng dữ dội.
Sau khi được tiến hành siêu âm và chụp X-quang, trong đó các bác sĩ xác định được một chiếc cốc thủy tinh trong trực tràng của bệnh nhân này. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật trực tiếp để loại bỏ vật này sau khi cố gắng lấy dị vật ra khỏi trực tràng bằng thủ thuật nội soi nhưng không thành công.

Vợ đăng tìm thuê nhân tình “đoan trang” cho chồng

Người phụ nữ ở Thái Lan đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì thông tin đăng tuyển những người phụ nữ “đoan trang và có học thức” để làm tình nhân cho chồng với mức lương 450 USD một tháng.

Vì cho rằng bản thân là một người vợ tồi khi không thể ngủ với chồng, cô Pattheema Chamnan, 44 tuổi, đang gây xôn xao mạng xã hội Thái Lan sau khi đăng tìm thuê nhân tình cho chồng. Theo đó, Pattheema yêu cầu các ứng viên phải có tính cách dễ chịu và kỹ năng giao tiếp tốt. Nếu trúng tuyển, họ sẽ nhận mức lương ít nhất 450 USD một tháng, kèm quyền lợi được ăn ở miễn phí trong nhà cô.
Vo dang tim thue nhan tinh “doan trang” cho chong
Dù đăng tuyển bồ nhí cho chồng nhưng Pattheema Chamnan với bạn đời vẫn rất tình cảm. Ảnh: O.C