Đang livestream ở Ấn Độ, nữ du khách Hàn bị quấy rối

Cảnh sát Ấn Độ mới bắt giữ thanh niên 25 tuổi tên là Deepak vì hành vi quấy rối tình dục một nữ vlogger Hàn Quốc tại bang Rajasthan, theo Independent.

Vụ quấy rối nữ vlogger Hàn Quốc xảy ra hôm 17/4 tại đồi Pachetia - địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Jodhpur, Ấn Độ.
Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một nam thanh niên đi theo cô gái Hàn Quốc, người đang quay video chính mình.
Khi thấy cô gái đi một mình, nghi phạm nhìn chằm chằm, bắt đầu khoe những bộ phận nhạy cảm của hắn trước mặt cô gái.
Trước hành vi quấy rối tình dục của người đàn ông, nữ vlogger hét lên bằng tiếng Hàn là "đồ biến thái" và bỏ chạy. Hắn nở nụ cười đáng sợ và tiếp tục đuổi theo cô.
Dang livestream o An Do, nu du khach Han bi quay roi
Nam thanh niên quấy rối tình dục một nữ vlogger Hàn Quốc tại bang Rajasthan. Ảnh: Twitter.
Sau khi đoạn video ghi lại vụ việc lan truyền trên Twitter, cảnh sát đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ nam thanh niên biến thái.
Bà Swati Maliwal, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi (DCW), yêu cầu chính quyền bang lập tức có hành động chống lại nam thanh niên.
“Tôi vừa xem được clip này của một vlogger Hàn Quốc bị quấy rối tình dục ở Jodhpur. Điều này thật kinh khủng và đáng xấu hổ. Những kẻ như thế này đang làm hỏng hình ảnh của đất nước chúng ta”, bà viết, gắn thẻ thủ hiến bang Ashok Gehlot.
Quan chức cảnh sát Dinesh Lakhawat được Times Now dẫn lời cho biết bị cáo “bị bệnh tâm thần và luôn lang thang khắp nơi”. Ông nói thêm rằng người đàn ông đang bị cảnh sát giam giữ.
“Chúng tôi bắt giữ anh ta vì tội gây rối trật tự bởi không có khiếu nại nào của khách du lịch về vụ việc”.
Đây không phải trường hợp cá biệt về việc du khách nước ngoài bị quấy rối ở Ấn Độ.
Vào tháng 3, một du khách 29 tuổi người Hà Lan bị một nhân viên khu nghỉ dưỡng lạm dụng tình dục và đâm sau khi cô đến tham gia khóa tu yoga tại địa điểm du lịch nổi tiếng Goa. Cảnh sát cho biết bị cáo, được xác định là Abhishek Verma, đột nhập vào lều của nạn nhân và đâm bị thương một người khác cố gắng giúp đỡ.
Trước đó, một phụ nữ Nhật Bản cũng bị nhóm 5-6 người đàn ông tấn công tình dục trong lễ hội Holi của người Hindu ở Ấn Độ. Những kẻ này sàm sỡ, dùng vũ lực bôi bẩn lên mặt nạn nhân trong khi hét lên “Holi vui vẻ”, đập trứng vào đầu và xô đẩy cô xung quanh.
Cảnh sát thành phố sau đó bắt giữ 3 người, trong đó có một thanh niên, liên quan đến vụ việc. Nữ du khách lập tức rời đến Bangladesh ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Trả đũa chủ cho thuê villa, cặp đôi xả 120 tấn nước

Để trả đũa việc chủ villa Airbnb ở Hàn Quốc từ chối yêu cầu hủy đặt phòng, cặp vợ chồng người Trung Quốc liên tục bật bình gas và xả nước chảy trong 25 ngày.

Theo NetEase News, cặp vợ chồng không rõ danh tính người Trung Quốc lãng phí nước và để lại hóa đơn điện nước tốn 116 USD (2,7 triệu đồng), còn hóa đơn tiền gas rơi vào khoảng 730 USD (17 triệu đồng) để trả đũa chủ nhà người Hàn Quốc.
Trước đó, cặp đôi đặt căn phòng villa này cho hơn 25 ngày lưu trú ở Seoul và thanh toán trước hết số tiền mà không hề để ý tới vị trí của căn hộ trong thành phố.

Chồng nằm viện vì nhiễm Covid-19, vợ bị bác sĩ sàm sỡ bên giường bệnh

Khi bác sĩ nói chuyện với chồng chị, bác sĩ lại đưa tay ra đặt lên eo chị rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Theo báo chí Ấn Độ, một người phụ nữ ở bang Bihar đã kiện một vị bác sĩ với tội danh quấy rối tình dục. Người phụ nữ cho biết, chồng cô bị nhiễm Covid-19 và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Chạy đi chạy lại khắp nơi, cuối cùng chồng cô cũng được đưa vào một bệnh viện ở địa phương.
Chong nam vien vi nhiem Covid-19, vo bi bac si sam so ben giuong benh
 Ảnh minh họa.

Bi hài chuyện chó cưng nghiện rượu suýt mất mạng

Một chú chó ở Anh bị nghiện rượu đến mức suýt mất mạng. Rất may, nó đã được các bác sĩ thú y cứu chữa và dần hồi phục.

Các bác sĩ thú y ở thành phố Plymouth của Anh đã phải nỗ lực cứu mạng chú chó tha mồi Labrador hai tuổi có tên Coco bị nghiện rượu. Nguyên nhân là do người chủ của chú chó thường để những chai rượu còn dở bên ngoài nhà vào ban đêm, khiến con vật vô tình uống phải và dần dần bị nghiện.
Coco suýt chút nữa đã mất mạng và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thú y suốt một tháng do chứng nghiện rượu.