Đang điều tra làm rõ vụ thai phụ tử vong ngoài viện bất thường tại Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một thai phụ tử vong ngoại viện. Tuy đã mổ lấy thai nhi ra nhưng tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ...

Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, lúc 5h40 phút ngày 12/8, Khoa Khám Bệnh - Cấp cứu lưu của bệnh viện tiếp nhận thai phụ Lã Thị Y. (SN 1986, thường trú Phường Đại Yên, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, tím tái toàn thân, mạch, huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng, mang thai khoảng 35 tuần.
Theo lời kể của người nhà là con trai Phạm Tiến Đạt và lái xe taxi Trần Thái Trường đã đưa bệnh nhân vào viện, chị Y. được con trai phát hiện trong tình trạng tím tái, ngừng thở ở đường đi tại nhà không rõ thời gian. Con trai người bệnh gọi hàng xóm đến trợ giúp và gọi xe taxi đưa vào viện.
Dang dieu tra lam ro vu thai phu tu vong ngoai vien bat thuong tai Quang Ninh
Thai nhi tiên lượng xấu. 
Thai phụ được chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân, thai 35 tuần, suy thai cấp. Ngay sau đó, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh đã khởi động quy trình báo động đỏ toàn viện chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn và mổ lấy thai.
Các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai hồi 5h42 phút lấy ra một bé gái cân nặng 2600g không khóc, không phản xạ, bác sỹ sơ sinh tiến hành cấp cứu tại phòng mổ, đặt ống NKQ. Hiện, bé đang được thở máy tại Khoa Sơ sinh, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.
Nguyên nhân tử vong của thai phụ ngoại viện hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Vụ bắt giữ người tại Hà Nội: Khởi tố các bị can ném cát vào mặt, chửi bới công an

(Kiến Thức) - Sáng nay, 12/8, công an quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật, trong buổi họp báo sáng nay, ngày 12/8, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trước đó vào ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng (SN 1981, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) và tin báo qua điện thoại của bà Nguyễn Hồng Linh (SN 1992, trú quận Hoàn Kiếm) báo tin về một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.
Những người giam giữ nhân viên trường Pascal tại địa chỉ nói trên là người của bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam. Ông Lê Văn Vàng và bà Nguyễn Hồng Linh là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung - Phó Giám đốc doanh nghiệp nói trên.

Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Chấm dứt hợp đồng với công ty vận tải

(Kiến Thức) - Mới đây, trường Gateway đã chấm dứt hợp đồng với hệ thống đưa đón học sinh của Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà. Đơn vị mới được thay thế là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Việt H3.

Ngày 12/8, sau sự việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, trường này đã có thông báo mới nhất gửi tới toàn thể các phụ huynh có con em tham gia học tập tại trường. Đây là kết quả buổi làm việc giữa phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường trong ngày 10/8 vừa qua.

Để ngành giáo dục thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 20-5, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”.

De nganh giao duc thich ung voi cuoc cach mang cong nghiep 4.0
 
Hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ một số bộ, ban, ngành T.Ư, các chuyên gia giáo dục và đại diện một số cơ sở giáo dục trên cả nước. Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho định hướng chiến lược phát triển GD-ĐT ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.